Giải trí

Táo Quân năm nay hay vì quá 'mặn', nhưng hài kiểu Táo Quậy thì có cười cũng... không nổi

Là 1 trong 3 phim Việt phát hành đúng mùa Tết này, nhưng có lẽ Táo Quậy là phim hài duy nhất khiến người xem cảm thấy... buồn ngủ không chịu nổi.

Với bạn, bi kịch lớn nhất của một bộ phim hài là gì?

Là mặc dù diễn viên có diễn hài cách mấy, người xem cũng chẳng nhếch nổi môi lên cười được một lần? Nếu theo đúng quan điểm này, thì Táo Quậy quả thực là bộ phim hài “bi kịch” nhất trong mùa phim Tết này.

Táo Quân năm nay hay vì quá 'mặn', nhưng hài kiểu Táo Quậy thì có cười cũng... không nổi

Mặc dù cũng thuộc họ nhà Táo nhưng Táo Quậy lại chẳng thừa hưởng tí tẹo nào "độ mặn" như ông anh Táo Quân 2019. Thay vào đó, nội dung phim kể câu chuyện về những vị Táo trong những ngày cận Tết.

Phim bắt đầu khá lạ lẫm khi chàng trai Minh tỉnh dậy sau một đêm chè chén và thấy mình bị cột chung với một kẻ lạ quái dị. Giữa thế kỷ 21, tên này lại mặc đồ như ở thời xưa: nào là áo quan mũ mão, chân đi giày vải, và còn tự xưng là Táo Quậy - vị Táo cai quản bếp núc của căn nhà này.

Táo Quân năm nay hay vì quá 'mặn', nhưng hài kiểu Táo Quậy thì có cười cũng... không nổi - 1

Không biết vì nguyên cớ gì mà chân của Minh và Táo Quậy lại bị cột vào với nhau bằng một sợi dây không thể cắt đứt. Dù vị Táo quân này đã thử đủ mọi phép thuật hay mọi vật dụng có thể cắt cũng không xi nhê. Trong khi thời gian lên chầu của ông Táo đã cận kề, vậy cặp đôi bất đắc dĩ này sẽ phải đến đâu để giải thoát cho nhau?

Táo Quân năm nay hay vì quá 'mặn', nhưng hài kiểu Táo Quậy thì có cười cũng... không nổi - 2

Song song với hành trình tìm cách cắt đứt sợi dây nợ của vị thần tiên và người phàm này chưa ra hồi kết thì ở những nơi khác, các vị Táo quân lần lượt chịu tấn công và bị hút hết năng lượng bởi một thế lực đen tối nào đó. Liệu kẻ đứng sau âm mưu này là ai?

Và rốt cuộc, Táo Quậy và Minh có quan hệ thế nào mà lại bị ràng buộc với nhau bởi sợi dây duyên nợ? Tưởng không liên quan mà hóa ra lại liên quan không tưởng, cuối cùng cả hai người có vai trò gì trong công cuộc “giải cứu thế giới” chống lại thế lực đen tối kia?

Táo Quân năm nay hay vì quá 'mặn', nhưng hài kiểu Táo Quậy thì có cười cũng... không nổi - 3

Không thể phủ nhận, Táo Quậy cũng có một sự khởi đầu khá sáng tạo và gây tò mò cho người xem trong bối cảnh đầu tiên. Phim cũng khá sáng tạo khi khai thác một khía cạnh mới về câu chuyện xảy ra với nhân vật Táo quân vốn đã rất nổi tiếng mỗi dịp Tết đến.

Tuy nhiên, cách xử lý thiếu logic và thiếu một sự kết hợp mượt mà, bộ phim đã không thể đầu xuôi đuôi lọt.

Táo Quân năm nay hay vì quá 'mặn', nhưng hài kiểu Táo Quậy thì có cười cũng... không nổi - 4

Đầu tiên, khán giả sẽ thất vọng bởi các tình tiết “tạp phí lù”: kết hợp từ chất liệu dân gian Việt Nam đến ngôn tình huyền huyễn thần tiên mất trí nhớ, kết hợp thêm cả 3 anh em siêu nhân và màn biến thân như Thuỷ thủ mặt trăng...

Có quá nhiều thứ được đưa vào phim nhưng không thể khiến người xem cười sảng khoái. Cuối cùng, điều buồn cười nhất mà Táo Quậy mang đến lại là tiếng cười chê trách vì sự “vay mượn” vô tội vạ của những người tạo nên bộ phim.

Táo Quân năm nay hay vì quá 'mặn', nhưng hài kiểu Táo Quậy thì có cười cũng... không nổi - 5

Thêm vào đó, kịch bản phim cũng… chẳng liên quan gì nhau. Đầu phim Minh và Táo Quậy xuất hiện rất nhiều, không thể phủ định họ chính là hai nhân vật chính của phim. Nhưng đến phần sau của phim, nhân vật thứ 3 bí ẩn bất  ngờ “từ trên trời rơi xuống”, sát cánh cùng họ trong cuộc chiến với thế lực hắc ám.

Về đối trọng trong phim, rõ ràng vị thế của Minh và nhân vật thứ 3 này ngang nhau, nhưng từ đầu đến cuối, người xem chẳng thể nhận ra tại sao nhân vật này lại đặc biệt? Hay chỉ vì… các nhà sản xuất bảo rằng nhân vật ấy phải đặc biệt?

Táo Quân năm nay hay vì quá 'mặn', nhưng hài kiểu Táo Quậy thì có cười cũng... không nổi - 6

Về kỹ xảo phim, Táo Quậy thực sự là một… thảm họa. Ông Táo bay trên trời mà khán giả ngỡ như mượn cảnh Ngộ Không cưỡi mây từ thời xa lắc lơ. Thêm cảnh đánh nhau tung chưởng màu mè xanh đỏ tím vàng, cứ như thời trẻ con xem 5 anh em siêu nhân; ngay cả nhân vật phản diện cũng mất công chỉnh tiếng mà người nghe cứ thấy... sai sai.

Táo Quân năm nay hay vì quá 'mặn', nhưng hài kiểu Táo Quậy thì có cười cũng... không nổi - 7

Cuối cùng, diễn xuất của diễn viên lộ rõ quá nhiều vấn đề, mà yếu nhất có lẽ là sự một màu của nữ chính Nhi Katy và 101 kiểu đơ của con gái chưởng môn Vịnh Xuân - Katleen Phan Võ. Cả hai nhạt nhoà và làm người xem tụt cảm xúc kinh khủng.

Táo Quân năm nay hay vì quá 'mặn', nhưng hài kiểu Táo Quậy thì có cười cũng... không nổi - 8
Katleen trở thành bạn gái của Minh Dương (Pom) nhưng ngoài vẻ xinh xắn ra thì ko có mấy ấn tượng.

Vai nam chính Minh của Pom “Bựa” cũng không suôn sẻ. Trong những cảnh hài hơi khùng khùng, anh làm tạm ổn, nhưng trong những đoạn cần biểu đạt cảm xúc thì thành viên của nhóm hài Nghiền Mỳ Gõ lại lộ rõ sự cứng nhắc.

Táo Quân năm nay hay vì quá 'mặn', nhưng hài kiểu Táo Quậy thì có cười cũng... không nổi - 9

Riêng Hứa Minh Đạt trong vai chính Táo Quậy khá dễ thương khi tạo nên một vị Táo rất sống động và có phần đặc biệt hơn hẳn các hình tượng Táo trước đây mà công chúng đã biết.

Dù chỉ tròn vai, nhưng so với mặt bằng diễn xuất chung cả phim thì sự thể hiện của anh nổi trội hơn hẳn. Vai diễn của anh cũng nhiều màu sắc hơn cả vai phản diện một màu của Vân Trang, dù ngôi sao này có tạo hình khá ấn tượng.

Táo Quân năm nay hay vì quá 'mặn', nhưng hài kiểu Táo Quậy thì có cười cũng... không nổi - 10

Là một trong 3 phim Việt sẽ chiếu trong mùa Tết này, nhưng Táo Quậy có lẽ là bộ phim yếu nhất trong đường đua đến với sự chú ý của khán giả những ngày đầu năm Kỷ Hợi. Tuy nhiên, nếu bạn đã quen với những kiểu phim “mỳ ăn liền” hoặc chỉ đơn giản cần một bộ phim xem giải trí đơn thuần và cười vui, thì đây sẽ là một lựa chọn tạm được.

Theo Tú Tú (thoidaiplus.giadinh.net.vn)