Giải trí

Sốc với cuộc thi có Hương Giang tham dự: Mang lợn đi họp báo, giám khảo và thí sinh xấu tính, hỗn láo với nhau

Không chỉ giám khảo, ngay cả các thí sinh trong cuộc thi Chinh phục hoàn mỹ cũng có nhiều thái độ ganh ghét, đố kị và hạ bệ nhau.

Tối qua (30/12), tập 4 chương trình Chinh phục hoàn mỹ đã lên sóng, với nhiều kịch tính gay cấn, khiến khán giả cảm thấy hoang mang. Đây là chương trình dành riêng cho người chuyển giới, với mục đích tìm được đại diện xứng đáng để tham dự cuộc thi Hoa hậu chuyển giới thế giới.

Bị mắng chửi thậm tệ, Dược sĩ Tiến vẫn cố tình mang lợn lên thảm đỏ để cà khịa nhà tài trợ Băng Di

Xung đột giữa giám khảo Dược sĩ Tiến và nhà tài trợ Băng Di ngày càng lên đến đỉnh điểm và khiến khán giả chú ý.

Trong tuần trước, Băng Di đã lấy danh nghĩa nhà tài trợ chương trình để mắng mỏ, đả kích thậm tệ Dược sĩ Tiến vì cho rằng anh quá đồng bóng, lố bịch. Cô còn khơi lại chuyện cưỡi ngựa lên thảm đỏ của Dược sĩ Tiến ra để dè bỉu:

"Dược sĩ Tiến lúc nào cũng bảo vệ cái đồng bóng, lồng lộn của anh ta, tôi không thích. Anh ta lúc nào cũng ưu tiên, ấn tượng mấy cái lồng lộn, đồng bóng của anh ta.

Sốc với cuộc thi có Hương Giang tham dự: Mang lợn đi họp báo, giám khảo và thí sinh xấu tính, hỗn láo với nhau

Chẳng hạn, lần chung kết Siêu mẫu Việt Nam, anh ta cưỡi cả ngựa vào sân khấu, nó quá lố bịch, lồng lộn. Tôi không thích và không muốn sự lồng lộn, đồng bóng của anh ta phá vỡ chương trình này.

Ủa rồi sao? Cứ lồng lộn, đồng bóng như anh ta là thắng à? Là được hết à? Anh ta đang bị lệch lạc quan điểm. Tôi không đồng ý với chuyện đó. 

Tôi không muốn khơi lại những việc không tốt của anh ta, nhưng đó là lời cảnh tỉnh cho anh ta. Tôi không muốn trò lố đó lặp lại ở chương trình này" – Băng Di bức xúc.

Dược sĩ Tiến vì quá giận dữ nên đã đùng đùng bỏ về, không chấm thi. Tới tuần này, khi tham dự thảm đỏ dạ tiệc để giao lưu báo chí, anh đã cố tình chơi trội trước mặt Băng Di khi bê hẳn một con lợn bước vào.

Sốc với cuộc thi có Hương Giang tham dự: Mang lợn đi họp báo, giám khảo và thí sinh xấu tính, hỗn láo với nhau - 1
Dược sĩ Tiến bế lợn lên chụp hình

Băng Di thấy vậy liền hầm hập bước tới cạnh Dược sĩ Tiến rồi tỏ thái độ lườm nguýt, dằn mặt. Cô nói:

"Ok, tôi đã nóng giận và nên kiềm chế lại. Nhưng khi bước vào thảm đỏ, tôi quá choáng váng. Lần đầu tiên tôi thấy một người bế lợn đi họp báo. Cảm giác đó quá kinh tởm.

Tôi đã nhắc nhở Dược sĩ Tiến nhưng anh ta vẫn không nghe mà lại làm được chuyện không thể tưởng tượng được như thế. Tôi không thể chịu nổi nên đã bỏ vào trong, không trả lời phỏng vấn nữa. Tôi không muốn chụp chung hay đứng cạnh anh ta".

Trước sự giận dữ của Băng Di, Dược sĩ Tiến thản nhiên khẳng định:

"Cô ta xuất hiện với sắc mặt đầy hống hách. Điều đó chỉ chứng minh sự trẻ con của cô ta thôi.

Tôi cố tình mặc đồ đẹp hơn Băng Di và bế lợn vào để nhắn nhủ cô ta rằng, đừng nhắc nhở hay cảnh báo tôi. Tôi sẽ vẫn là tôi. Dù là nhà tài trợ cũng không thể tham gia với tôi được. Lần sau Băng Di đừng mời tôi tham gia vào bất kì chương trình nào cô ta làm nữa".

Thí sinh cố tình chơi xấu, hạ bệ nhau và tỏ thái độ hỗn láo khi bị loại

Tâm điểm của chương trình tuần này là Huỳnh My – một thí sinh xấu tính và khó ưa.

Ngay khi bước vào phần chụp hình cho buổi tiệc, Huỳnh My đã liên tục có hành động chơi xấu thí sinh Tiểu Luân. Cô nàng cố tình tung váy để che Tiểu Luân, đẩy Tiểu Luân về phía sau và lấn chỗ ngồi của thí sinh này nhằm chiếm diện tích chụp hình, để lấn át, nổi bật hơn.

Khi bị báo chí phát hiện, cô nàng đã đổ thừa cho chiếc váy, chứ không nhân lỗi về mình.

Huỳnh My cũng là thí sinh lọt top nguy hiểm tuần này, nhưng trong phần thuyết phục giám khảo, cô lại tỏ thái độ chảnh chọe, ngang ngược, trả lời xấc xược. Vì thế, thí sinh này đã bị loại.

Khi biết mình bị loại, Huỳnh My đã gào thét, bức xúc, chửi bới, trách móc mọi người để gây áp lực cho giám khảo.

Băng Di thấy vậy liền ra nhắc nhở: "Đây là cuộc thi. Bạn không được quyền trách bất kì ai và tỏ thái độ như thế. Đừng có đùng đùng chửi bới như vậy".

Huỳnh My vẫn không chịu yên, tiếp tục gào thét, bức xúc và nói hỗn với giám khảo, cũng như huấn luyện viên của chính mình: "Tại sao tôi cố gắng mà không được giữ lại, còn người khác không cố gắng lại được giữ lại là sao? Không có sự công bằng ở đây. Đưa đồ cho tôi về!

Cuộc thi này đúng là hợp với những người chuyên đóng phim hài ấy".

Hương Giang lên tiếng nhắc nhở các thí sinh vì thái độ ganh ghét, đố kị, hạ bệ nhau

Không chỉ Huỳnh My, một số thí sinh khác cũng có thái độ ganh ghét, không vừa ý với nhau. Điều này đã khiến Hương Giang phải lên tiếng nhắc nhỏ. Cô nói:

"Chương trình này đã cất công chuẩn bị cơ hội học tập cho các bạn. Chúng tôi dạy các bạn về tài năng và cách sống. Các bạn phải học cách đối diện với thất bại.

Việc các bạn thể hiện thái độ bất mãn như thế này khiến các bạn khó mà thi được. Cách các bạn phản ứng không văn minh sẽ khiến chúng ta bị ảnh hưởng.

Tôi chưa bao giờ đòi hỏi các bạn phải tôn trọng hay biết ơn tôi, nhưng hãy biết tôn trọng huấn luyện viên của các bạn.

Nếu các bạn cứ tiếp tục cư xử không tốt thì bao giờ các bạn mới thay đổi được hình ảnh của mình với xã hội?".

Theo Long Phạm (Soha/Trí Thức Trẻ)