Giải trí

Quyền Linh: Có bước ngoặt cuộc đời nhờ Lê Công Tuấn Anh bỏ vai

Trong tập mới nhất của chương trình Ký ức tươi đẹp vừa lên sóng, Quyền Linh kể về bước ngoặt trong sự nghiệp để có một Quyền Linh như ngày hôm nay.

Tiếp nối câu chuyện tuần trước, Quyền Linh tiếp tục kể về những tháng ngày khó quên khi anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. 

Anh kể: 'Một hôm tôi tiếp tục đóng vai quần chúng trong bộ phim Khát vọng sống do Lê Công Tuấn Anh và Trịnh Kim Chi đóng chính. Linh chỉ là một người đóng vai phụ đi theo danh hài Hữu Nghĩa. Một hôm chuẩn bị quay rồi, lúc đó Lê Công Tuấn Anh quá nhiều phim nên cần đổi lịch nhưng nhà sản xuất không sắp xếp được và quyết định thay Lê Công Tuấn Anh bằng những người có sẵn trong đoàn để kịp tiến độ sản xuất.

Đạo diễn nói những người trong ekip lên thử vai, Linh cũng xin thử. Cuối cùng Linh không hiểu tại sao lại được chọn thế vai Lê Công Tuấn Anh. Vậy là bước ngoặt bắt đầu từ đó. Bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời, thế hẳn vai ngôi sao hạng A luôn. Cuộc đời đầu tiên nó lên hương đến mức mà mình không thể nào ngủ được, hai con mắt đen thui luôn. Một tuần lễ mình cứ nghĩ sẽ đóng vai chính thế nào, trước trường quay bao nhiêu là máy. Lần đầu tiên mình được ký hợp đồng. Lần đầu tiên trong cuộc đời ở đất Sài Gòn mình có số tiền khủng là 1.200.000 VNĐ.

Quyền Linh: Có bước ngoặt cuộc đời nhờ Lê Công Tuấn Anh bỏ vai

Đó là năm 1993, Linh cứ nói giữa đất Sài Gòn này chỉ cần 100 ngàn thôi nhưng bỗng lại có tận 1.200.000 VNĐ. Ký hợp đồng xong mà tay Linh còn run, không thể đọc được và nghĩ đó chỉ là 120 ngàn thôi. Linh hỏi chị kế toàn rằng: 'Chị ơi bao nhiêu vậy chị?. Khi chị trả lời, Linh lại hỏi: 'Có thiệt không vậy chị?'

Lúc đó Linh nghĩ ngay đến việc mua cho mẹ một xấp vải để may áo dài bởi vì ước mơ của mẹ Linh là có chiếc áo dài. Linh tiếp tục cầm 200 ngàn vừa được ứng rồi đi bộ bởi không dám đi xe tốn tiền, Linh vừa đi vừa chạy ra tới chợ Soái Kình Lâm ở quận 5. Linh biết ở đó có rất nhiều xấp vải đẹp. Linh xông vào chợ tìm một được một xấp vải rất đẹp, Linh đã định mua rồi leo lên xe đò về quê luôn. Nhưng đáng tiếc 200 ngàn không đủ vì bà chủ nói rằng hai trăm mấy đó mà mình chỉ cầm 200 ngàn, nó đau thật là đau. Chả lẽ mình lựa xấp vải thấp nhất thì không được.

Linh quyết định trở ngược về Sài Gòn Studio nằm trên đường Pasteur, Linh xông vào gặp chị kế toán và năn nỉ chị: 'Chị ơi, chị làm cách nào giúp em, cho em ứng thêm 50 ngàn được không'. Chị nói kế toán đã làm việc hết rồi không ứng được, bây giờ chị cho em mượn 20 ngàn được không?' Lúc đó 20 ngàn nó lớn vô cùng tận với Linh. Cầm 220 ngàn, Linh tiếp tục ra chợ trả giá xấp vải đó và nói với chị chủ: 'Bây giờ em chỉ có 220 ngàn, chị giúp giùm em bán cái này bởi vì em đã chọn cái này rồi. Em nói thật là em mua cho mẹ em để gửi về quê.' Cuối cùng, chị ấy đã bán cho Linh với giá 220 ngàn. Linh mừng như là được cái gì nó lớn lắm trong cuộc đời.

Quyền Linh: Có bước ngoặt cuộc đời nhờ Lê Công Tuấn Anh bỏ vai - 1

4h sáng hôm sau Linh ra bến xe miền Tây về quê để mẹ may áo dài nhưng mình quên rằng mình không có tiền để đưa mẹ may áo dài, mình chỉ đem xấp vải về thôi. Mẹ Linh nói: 'Đẹp quá, lần đầu tiên thấy bộ áo dài đó'. Và sau đó Linh tiếp tục lên Sài Gòn và đi đóng phim. Lần đầu tiên đi đến Hà Nội, đây là điều Linh mơ ước nhiều lắm rồi. Đoàn phim cho mình đi xe lửa ra Hà Nội, nó sướng như tiên vậy đó. Đi qua tất cả các nẻo đường của đất nước trên trên cái tàu đó. Đi đến Hà Nội, Linh trở về và cuối cùng đóng trong bộ phim đó. Từ đó bắt đầu có một Quyền Linh trong điện ảnh. Gương mặt của Linh nó phèn chua chút xíu, mộc mạc, quê mùa chút xíu nhưng nó lạ với điện ảnh. Lúc đó bắt đầu xuất hiện tên Quyền Linh trong giới nghệ thuật.

Sau đó, Quyền Linh được mời tham gia hàng loạt phim như: Hoa trinh nữ, Vườn đào năm ấy, Đứa con rơi, Đồng tiền xương máu, Thời đại của đàn bà con gái, Người Hà Nội, Những nẻo đường phù sa...

TH (SHTT)