Giải trí

Quang Hà: Bầu show gọi tôi lên bảo 'thôi, cậu khỏi hát, lấy tiền rồi về đi'

"Trên tay tôi đã cầm sẵn micro nhưng đột nhiên có ngôi sao ca nhạc đình đám xuất hiện nên tôi bị buộc phải nhường cho họ lên hát trước" – Quang Hà nói.

Mới đây, tại chương trình Đời nghệ sĩ, ca sĩ Quang Hà đã tâm sự về những khó khăn của mình trong thời gian đầu Nam tiến, bị ghẻ lạnh, hắt hủi, không được coi trọng. Anh nói:

"Những ngày đầu Nam tiến, tôi may mắn hơn các đồng nghiệp khác vì đã có chút tên tuổi trước đó. Bởi vậy nên được giới bầu show và báo chí quan tâm ít nhiều.

Quang Hà: Bầu show gọi tôi lên bảo 'thôi, cậu khỏi hát, lấy tiền rồi về đi'

Tuy nhiên, tôi vẫn gặp không ít khó khăn. Vào những buổi đầu tiên đi hát tại sân khấu 126, tôi phải chờ đợi từ đầu giờ tới cuối giờ mới được hát.

Khi ấy, trên tay tôi đã cầm sẵn micro nhưng đột nhiên có ngôi sao ca nhạc đình đám xuất hiện nên tôi bị buộc phải nhường cho họ lên hát trước.

Có những đêm, tôi còn không được lên sân khấu. Bầu show chỉ gọi tôi đến nhận cát-xê và ra về. Họ bảo: "Thôi, cậu khỏi hát, cứ ký tên lấy tiền rồi đi về đi". Cảm giác khi ấy với tôi không hề dễ chịu chút nào.

Kiếm tiền là một chuyện, nhưng khao khát được đứng trên sân khấu thể hiện, nhất là trong những lần đầu tiên rất quan trọng. Cảm giác đó với tôi không phải là thất bại, nhưng nó khiến tôi cảm thấy không được đón nhận.

Chưa kể, thời gian ấy tôi đã hát ở sân khấu được vài tuần rồi nhưng bẵng đi vài tuần không thấy ai gọi mời show tôi. Tôi buộc phải nhấc điện thoại gọi cho họ thì họ mới chịu gọi lại sắp lịch hát cho tôi".

Quang Hà: Bầu show gọi tôi lên bảo 'thôi, cậu khỏi hát, lấy tiền rồi về đi' - 1

Tuy gặp nhiều khó khăn như vậy nhưng Quang Hà vẫn nhận được sự giúp đỡ từ một số đồng nghiệp. Trong đó, người anh mang ơn nhiều nhất là ca sĩ Châu Gia Kiệt. Anh kể:

"Hiện tại, báo chí và người hâm mộ ưu ái công nhận tôi là ca sĩ miền Bắc đầu tiên chinh phục được khán giả miền Tây.

Sự công nhận này làm tôi nhớ tới một kỉ niệm phải ghi lòng tạc dạ vào tim liên quan tới ca sĩ Châu Gia Kiệt.

Cụ thể, thời điểm ấy, Châu Gia Kiệt đang là cái tên bán vé số một tại miền Tây, còn tôi thì mới vào nên không ai mời. Châu Gia Kiệt đã phải dùng tên tuổi của mình để ép các bầu show bắt buộc phải có tôi hát chung.

Đây chính là điều kiện giúp độ phủ sóng của tôi lan ra nhanh chóng tại các tỉnh miền Tây. Tôi rất biết ơn Châu Gia Kiệt cho đến tận bây giờ.

Quang Hà: Bầu show gọi tôi lên bảo 'thôi, cậu khỏi hát, lấy tiền rồi về đi' - 2

Thông qua câu chuyện này, tôi muốn minh chứng rằng, trong môi trường giải trí cạnh tranh khắc nghiệt đâu đó vẫn còn lẻn lỏi những trái tim ấm áp luôn sẵn sàng rộng mở để giúp đỡ nhau, chứ không phải con gà tức nhau tiếng gáy, nghệ sĩ thì luôn ganh ghét nhau như người ta nói".

Theo Tùng Ning (Pháp Luật và Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/quang-ha-bau-show-goi-toi-len-bao-thoi-cau-khoi-hat-lay-tien-roi-ve-di-162211707065058864.htm