Giải trí

Phương Uyên và giọt nước mắt ngày tái hợp "3 Con Mèo"

Liveshow Phương Uyên tối 4.4, không chỉ là một điểm son ghi dấu đậm nét trong sự nghiệp 38 năm hoạt động nghệ thuật của cô, mà còn bởi, đây chính là bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn nhất từ trước tới nay mà khán giả được nghe từ một nhóm nhạc nữ và từ một nhạc sĩ nữ.

Liveshow Phương Uyên tối 4.4, không chỉ là một điểm son ghi dấu đậm nét trong sự nghiệp 38 năm hoạt động nghệ thuật của cô, mà còn bởi, đây chính là bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn nhất từ trước tới nay mà khán giả được nghe từ một nhóm nhạc nữ và từ một nhạc sĩ nữ.

15 năm ắt hẳn khán giả thuộc thế hệ 7X hay 8X vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên nhóm Ba Con Mèo xuất hiện trên sân khấu ca nhạc nhẹ miền Nam vào khoảng đầu những năm 1990. Không đẹp, không có điểm gì nổi trội về ngoại hình, nhưng Phương Uyên chị cả cũng là trưởng nhóm lại tạo nên một sự khác biệt mà hiếm có nhóm nhạc nữ nào tại Việt Nam trước đó và tới hiện nay xây dựng được đó chính là vừa sáng tác, vừa hát và vừa chơi nhạc cụ trên sân khấu.

15 năm trôi qua, Phương Uyên đơn lẻ hoạt động nghệ thuật khi 2 em gái, "2 mèo em" rời Việt Nam sang Mỹ định cư cùng gia đình. Từ đó cho tới nay, dù đơn độc nhưng Phương Uyên lại được đánh giá là nhạc sĩ nữ ăn khách, "bắt" hit nhất khi hàng loạt các sản phẩm cô "chắp bút" đều gây bão trên hầu hết các bảng xếp hạng âm nhạc và mát tay khi đẩy tên tuổi của ca sĩ thể hiện thành ngôi sao. 
 

Hơn 30 năm theo đuổi âm nhạc, xuất thân và nổi tiếng từ một nhóm nhạc, mải tới đêm 4.4.2015, lần đầu tiên Uyên mới có một liveshow cho chính mình. 

 
38 năm hoạt động, là ca sĩ thành nhạc sĩ kiêm giám đốc sản xuất âm nhạc, tối ngày 4.4.2015, lần đầu tiên Phương Uyên có một liveshow riêng, một đêm nhạc thực sự của mình và cũng là đêm nhạc đong tràn tình yêu khi một lần nữa đưa khán giả gặp lại hình sống động của nhóm Ba Con Mèo nổi tiếng ngày nào trên sân khấu.

Dù nằm gần nửa sau của chương trình và bị lặng lại khi chọn lựa ca khúc Mẹ yêu để thể hiện đánh dấu màn tái hợp Ba Con Mèo, nhưng đây lại là điểm nhấn sáng nhất và nốt lặng giàu cảm xúc nhất trong tổ thể 90 phút liveshow.

Sáng tác đưa tên tuổi của Phương Uyên và Ba Con Mèo trở thành nhóm nữ hàng đầu làng nhạc Việt thập niên 90, được Phương Uyên, Cẩm Tú, Ngọc Điệp hát bằng tất cả tình yêu thương sự kính yêu và niềm hạnh phúc gửi tới khán giả sau khi nghe xong đoạn clip động viên của cha mẹ từ Mỹ gửi về. 
 

 Phương Uyên rơi nước mắt khi nhận được đoạn clip nhắn gửi bất ngờ từ cha mẹ ở Mỹ gửi về.

 
Âm nhạc và tình yêu là động lực, trước sức nóng từ tiếng vỗ tay của khán giả trong sân khấu Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP.HCM, nhóm Ba Con Mèo nhanh chóng bắt lửa trở lại liên tục qua bản rock đình đám một thời Ngựa ô thương nhớ...

Dẫu cả Phương Uyên, Cẩm Tú, Ngọc Diệp đều bước sang lứa tuổi 40, nhưng cả ba "cô mèo" vẫn giữ được sự trẻ trung, cá tính năng động và ngọn lửa cuồng nhiệt với sân khấu, với âm nhạc khiến khán giả đã yếu mến Ba Con Mèo ngay từ những ngày đầu lại càng "máu lửa" hơn.  
 

Giọt nước mắt tương phùng hạnh phúc của 3 chị em, nhóm Ba Con Mèo trên sân khấu ca nhạc đã gợi nhớ về khoảng thời gian 15 năm trước.

 
Từ hơn 400 ca khúc Phương Uyên sáng tác trong suốt 3 thập niên, 20 bài hát đình đám nhất ở mỗi thể loại từ pop ballad, rock cho đến RnB, EMD như: Sài Gòn cô tiên năm 2000, Sài Gòn tình ca, Mẹ yêu, You and I, Tôi yêu, Đừng buồn ta hỡi, Stand for love, Chỉ có thể là tình yêu, Tình bỗng dưng khác, Chính anh,....

Tuy nhiên, hầu hết các ca khúc đều được Phương Uyên làm hòa âm mới, mang hơi thở hiện đại hơn hợp xu hướng hơn. Bên cạnh sự góp mặt của 2 "mèo em", liveshow Phương Uyên còn là đêm âm nhạc đa màu sắc với sự góp mặt của loạt ca sĩ tên tuổi với mỗi thể loại âm nhạc sở trường khác nhau như: Đàm Vĩnh Hưng, Quang Linh, nhóm MTV, quán quân Giọng hát Việt 2013 - Vũ Thảo My, Bùi Anh Tuấn, Thiều Bảo Trang, Giang Hồng Ngọc, Đinh Hương,...
 
 
 

Với thế hệ 7X, 8X nhóm Ba Con Mèo đã trở thành một phần ký ức và điểm mốc quan trong trong hành trang trưởng thành cùng nhiều bài hát ghi dấu sâu đậm.

 
Khép lại tổng thể  liveshow, với điểm nhấn là sự tái hợp nhóm Ba Con Mèo cạnh màn song ca, đệm đàn kết hợp với khách mời,  liveshow được chính Phương Uyên khép lại bằng ca khúc You and I, như một lời cảm ơn, cho tới tận giây phút cuối cùng khán giả yêu mến Phương Uyên, nhóm Ba Con Mèo vẫn nán lại không rời ghế khán phòng.

Và cũng đúng như chia sẻ của Phương Uyên, liveshow lần này đã đem đến một hành trình từ quá khứ đến hiện tại và bước sang tương lai, dù trong 90 phút nó không đủ để chị đem hết tất cả những bài hát, những nỗi niềm tâm sự chia sẻ cùng khán giả.

Những hình ảnh và khách mời biểu diễn trong liveshow Phương Uyên:
 
Điểm nhấn của đêm liveshow là sự tái hợp của nhóm Ba con mèo trên sân khấu sau nhiều năm vắng bóng 
 

Ra đời sau Ba Con Mèo hơn 1 thập niên, nhưng MTV lại là nhóm nhạc ăn ý với các sáng tác của Phương Uyên khi chị độc lập solo sáng tác đến hiện nay, 

 

Ca sĩ Lê Minh song ca cùng Phương Uyên ca khúc "Chính anh" – ca khúc nằm trong album "Đêm Tình Nhân" từng là bản song ca hay nhất cho đến hiện nay.

 

Đàm Vĩnh Hưng với ca khúc "Đừng buồn ta hỡi" của Phương Uyên sáng tác, trong tiếng kèn saxophone của Xuân Hiếu. 

 

 Quang Linh và Phương Uyên song ca bài "Tôi yêu"

 

Bùi Anh Tuấn thể hiện lại ca khúc"Cám ơn tình yêu tôi", của nhạc sĩ Phương Uyên từng được Bùi Anh Tuấn và ca sĩ Hồng Dương thể hiện trong Vòng đối đầu của Giọng hát Việt 2012.

 

Vũ Thảo My – "Quán quân Giọng hát Việt 2013" tái xuất sân khấu sau thời gian dài vắng bóng bằng ca khúc "Chỉ có thể là tình yêu" qua chất giọng trong trẻ đầy nội lực.

 

 Bé Thiện Nhân làm "sởn da gà" khi thể hiện ca khúc "Mẹ yêu" phiên bản nhí lôi cuốn và đầy cảm xúc.

 

Đinh Hương 

 

Nhóm Bee.T của chị em Thiều Bảo Trang, Thiều Bảo Trâm đẩy sân khấu nóng hơn với những bản pop - rock sôi động.   

 

  Phương Uyên khép màn liveshow đầu tiên trong sự nghiệp 38 năm làm nghề của mình trong vòng tay yêu thương của bạn bè, người thân và tiếng hát của đồng nghiệp với bài "You and I"

 
>> Hai em gái về nước ủng hộ Phương Uyên
 >> Phương Uyên: "Tôi sẽ không làm chương trình thực tế nữa"
 
Theo Diệu Linh (Một Thế Giới)