Giải trí

Phim 'Siêu thú cuồng nộ': Mở ra kỷ nguyên phim quái vật hoàn toàn mới

Chúng ta đang tiến tới một kỷ nguyên phim quái vật hoàn toàn mới và Rampage là một trong những tác phẩm đi đầu trong phong trào này.

Chiếm ngôi "ông hoàng" phòng vé

Trong tuần đầu công chiếu, bom tấn Rampage- Siêu Thú Cuồng Nộ đã đạt thành công lớn về doanh thu tại cả thị trường quốc tế và Việt Nam. Sau 3 ngày công chiếu, phim thu về 34.5 triệu USD tại Bắc Mỹ, đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu.

Tại Việt Nam, bộ phim cũng ghi được những kỷ lục về doanh thu của riêng mình. Đứng đầu doanh thu 3 ngày cuối tuần, thuộc top các phim có doanh thu cuối tuần cao nhất do hãng Waner Bros phát hành tại Việt Nam và trong top đầu bộ phim cùng thể loại.

Rampage là câu chuyện của tiến sĩ Davis Okoye (Dwayne Johnson thủ vai) trong cuộc chiến giữa con người và ba con quái thú khổng lồ bất đắc dĩ sinh ra sau một thử nghiệm biến đổi gien.

Phim chủ yếu thu hút khán giả nhờ hình ảnh người hùng cơ bắp của Dwayne Johnson trên nền bối cảnh vô số vụ cháy nổ hoành tráng và kỹ xảo mãn nhãn.

Phim 'Siêu thú cuồng nộ': Mở ra kỷ nguyên phim quái vật hoàn toàn mới
Dwayne Johnson là ngôi sao của Rampage.

Nói về thành công của Rampage, chuyên gia nghiên cứu doanh thu phòng vé Jeff Bock khẳng định nguyên nhân chính là nhờ nam diễn viên Dwayne Johnson: "Nếu bộ phim này thay diễn viên chính chắc chắn sẽ thảm bại. Nếu không có Dwayne Johnson, phim sẽ chẳng đạt nổi 20 triệu đô doanh thu".

Tuy không hẳn là một "bom tấn" hạng nặng nhưng doanh thu của Rampage so với các phim chuyển thể từ trò chơi điện tử thực sự ấn tượng. Chỉ riêng trong tháng ba, hai siêu phẩm hành động khác là Tomb Raider và Pacific Rim: Uprising mở màn kém ấn tượng khi thua Rampage tới 10 triệu đô la trong tuần đầu ra mắt ở Bắc Mỹ.

Phản hồi từ giới chuyên môn cũng rất tích cực, phim đạt điểm A- trên trang Cinemascore và hơn 50% đánh giá hay trên trang Rotten Tomatoes. Đây là điểm số cao chưa từng có của các phim chuyển thể từ trò chơi.

Jeff Goldstein, người đứng đầu bộ phận phát hành của hãng Warner Bros một lần nữa đề cao vai trò của Dwayne Johnson trong phim: "Anh ấy là một ngôi sao toàn cầu không giống bất cứ ai khác. Anh ấy đóng cả phim hay và phim dở, khán giả thích điều đó. Dwayne Johnson chỉ muốn mang đến sự giải trí".

Một kiểu phim quái vật hoàn toàn mới

Bên cạnh Dwayne Johnson, Rampage còn có sự xuất hiện của ba "ngôi sao" khác là gorilla, cá sấu và sói khổng lồ- những quái vật màn ảnh mà người Nhật đặt cho cái tên kaiju.

Từ thập niên 50, "kaiju" của văn hóa Nhật đã mau chóng len lỏi vào điện ảnh Hollywood và để lại những dấu ấn khó quên cho đến tận ngày nay.

Phim Them! (1954) của đạo diễn Gordon Douglas là một trong những tác phẩm đầu tiên của điện ảnh Mỹ đưa bóng dáng của các loài quái vật kiểu Nhật lên màn ảnh rộng.

Bộ phim mô tả nỗi khiếp hãi của loài người trước viễn cảnh những con côn trùng nhỏ bé có thể hóa khổng lồ do ảnh hưởng của vũ khí nguyên tử.

Phim 'Siêu thú cuồng nộ': Mở ra kỷ nguyên phim quái vật hoàn toàn mới - 1
Một trong những nỗi ám ảnh đầu tiên về quái vật trên màn ảnh Hoa Kỳ là kiến khổng lồ.

Những bộ phim kiểu này tiếp tục thịnh hành tại Mỹ trong thập niên 50 và 60 với ngày càng nhiều loài động vật to lớn, lạ kỳ hơn, tất cả đều là sản phẩm của thí nghiệm khoa học nguyên tử.

Nhưng trong tất cả những bộ phim này, chỉ có sự tò mò của con người trong nghiên cứu khoa học là "thủ phạm" vô tình. Không một nhân vật loài người hay tổ chức độc ác nào trở thành phe phản diện để khán giả căm ghét.

Thế kỷ 21 chứng kiến sự trỗi dậy trở lại của thể loại phim quái vật, với hàng loạt phiên bản mới của Godzilla, King Kong trong các phim như The Host, Pacific Rim, mới đây nhất là Rampage.

Phim 'Siêu thú cuồng nộ': Mở ra kỷ nguyên phim quái vật hoàn toàn mới - 2
King Kong là hình tượng quái vật được điện ảnh "nhai đi nhai lại" nhiều lần.

Những bộ phim này vay mượn các yếu tố của thể loại phim quái vật cổ điển và pha trộn với thể loại khoa học viễn tưởng của Hollywood. Sự trở lại của dòng phim này đã chứng tỏ được sức hấp dẫn chưa bao giờ nguội đến từ các quái vật khổng lồ.

Nhưng trong Rampage, khán giả có thể nhận ra bộ phim đã làm nhiều hơn là làm mới lại các quái vật kinh điển. Trong màn ba của bộ phim, người xem thấy khung cảnh hoang tàn của thành phố Chicago khiến nhiều người không khỏi liên tưởng đến sự kiện 11/9 tàn khốc.

Đã 17 năm trôi qua kể từ sự kiện lịch sử đó nhưng điện ảnh Mỹ vẫn không ngừng tái hiện lại thảm kịch qua bóng dáng của những cuộc càn quét trong nhiều phim hành động, siêu anh hùng, phim thảm họa, và Rampage có lẽ cũng không ngoại lệ.

Phim 'Siêu thú cuồng nộ': Mở ra kỷ nguyên phim quái vật hoàn toàn mới - 3

Mặt khác, Rampage cũng không ngại "điểm mặt chỉ tên" những quái vật đích thực- chính là loài người thông qua hai nhân vật phản diện. Tuy nhiên bộ phim cũng không khiến người ta cảm thấy vô vọng về nhân tính.

Dù đập phá mọi thứ trên đường đi nhưng ba con quái thú này không khiến loài người phân rẽ mà càng khiến người gắn kết với nhau hơn, không chỉ thể hiện qua sự hiệp lực giữa tiến sĩ Okoye với gã đặc vụ Caldwell mà còn là khi những người lính cứu hỏa và dân thường trợ giúp nhau trong cơn thảm họa.

Phim 'Siêu thú cuồng nộ': Mở ra kỷ nguyên phim quái vật hoàn toàn mới - 4
Tình người vẫn là đề tài được chú trọng trong phim, kể cả khi nhân vật tiến sĩ Okoye được miêu tả là "không thích loài người".

Bên cạnh việc kế thừa sự hấp dẫn của dòng phim quái vật hạng B trong quá khứ, Rampage hàm chứa nhiều biến đổi mang tính thời đại của thể loại này.

Chúng ta đang tiến tới một kỷ nguyên phim quái vật hoàn toàn mới và Rampage là một trong những tác phẩm đi đầu trong phong trào này.

Theo Phương Anh (Soha/Trí Thức Trẻ)