Giải trí

Phim kinh dị Quái Đản: Vừa cười vừa sợ vì vụ 'đổi xác' trớ trêu, ông chú U50 lấn át mỹ nữ sát nhân nhờ màn khóa môi trai trẻ

Bộ phim Quái Đản với chủ đề sát nhân - gái Gen Z hoán đổi thân xác với nhau gây chú ý vì sự mới lạ, nhưng liệu có đáng xem?

Bài viết không tiết lộ tình tiết chính của phim!

Phim kinh dị Quái Đản: Vừa cười vừa sợ vì vụ 'đổi xác' trớ trêu, ông chú U50 lấn át mỹ nữ sát nhân nhờ màn khóa môi trai trẻ

Phim kinh dị về sát nhân tàn độc bây giờ không thiếu, tuy nhiên một bộ phim kinh dị với chủ đề hoán đổi thân xác kỳ quái giữa một gã đàn ông trung niên và một cô gái xinh non mơm mởn, thì là điều hiếm. Hãng Blumhouse đã lựa chọn dịp cuối năm 2020 để cho ra mắt Quái Đản (tựa gốc: Freaky) - một tác phẩm kinh dị, hài hước như vậy với sự tham gia của Kathryn Newton và Vince Vaughn. Phim tràn ngập những cảnh chém giết, những câu đùa tuổi teen và tất nhiên là một ông già hú hét rồi ưỡn ẹo chạy qua đường kiểu-con-gái-mới-lớn. Nghe qua thì cũng hay ho, nhưng thực sự chất lượng của phim như thế nào?

Trailer chính thức của Quái Đản (Freaky)

Nội dung tưởng “cua gấp” thế nào, hóa ra lại cực dễ đoán

Rõ ràng với một bộ phim kiểu Quái Đản thì khó có thể đòi hỏi những logic nền của nhân loại, kiểu như: tại sao giết người như vặt cỏ mà không ai phát hiện, tại sao bị súng bắn cho lủng cả người mà vẫn đứng lên chiến đấu được, hay lớn nhất là tại sao lại có thức phép thuật thần kỳ hoán đổi linh hồn nghe cứ như phim Trung - Hàn cách đây cả thập kỷ? Đáng chấn động hơn nữa, cô nàng Kathryn Newton xinh nảy lửa lại phải đóng vai một cô bé bị cả trường ghét bỏ, bắt nạt? Đây là những điều khán giả sẽ phải tự bỏ qua, coi là hiển nhiên để nội dung của phim được phép tiến triển.

Phim kinh dị Quái Đản: Vừa cười vừa sợ vì vụ 'đổi xác' trớ trêu, ông chú U50 lấn át mỹ nữ sát nhân nhờ màn khóa môi trai trẻ - 1
Xinh như thế này mà lại bị cả trường bắt nạt, rất là điêu luôn

Quái Đản diễn ra theo đúng cái cách dễ đoán ngay sau khi “đọc đề bài”: tên sát nhân trong lốt gái trẻ tiếp tục đi chém giết mà không ai nghi ngờ, còn thiếu nữ trong cơ thể vai u thịt bắp thì nhí nha nhí nhố đi nhờ bạn bè giúp đỡ. Nội dung của bộ phim ít bất ngờ, khá đơn giản và thế là điểm “ăn tiền” nhất của Quái Đản chính là những màn chém giết đã mắt, hay là vài tình tiết chọc cười khán giả.

Phim kinh dị Quái Đản: Vừa cười vừa sợ vì vụ 'đổi xác' trớ trêu, ông chú U50 lấn át mỹ nữ sát nhân nhờ màn khóa môi trai trẻ - 2

Phim kinh dị Quái Đản: Vừa cười vừa sợ vì vụ 'đổi xác' trớ trêu, ông chú U50 lấn át mỹ nữ sát nhân nhờ màn khóa môi trai trẻ - 3

Là một tác phẩm hướng tới đối tượng khán giả tuổi teen và người trưởng thành, Quái Đản cũng có ý đồ truyền tải thông điệp nhân văn về cuộc sống. Tuy nhiên, tầng lớp thông điệp quá dày và sến lại không được xử lý gọn gàng khiến nhiều phân đoạn trò chuyện trở nên lan man không hồi kết, càng khó khiến khán giả quan tâm. Kết cục chính là nhịp phim của Quái Đản lúc thì vồn vã, lúc lại rề rà mà không “ăn rơ” với nhau.

Kinh dị và hài hước song hành, cười xong một tiếng lại co rúm người vì sợ

Nhắc đến phần hành động của Quái Đản, thực chất bản phim ra rạp tại Việt Nam đã được chỉnh sửa để bớt máu me, ghê rợn và tàn nhẫn. Mặc dù điều này có đôi chút ảnh hưởng tới trải nghiệm xem phim (do một số đoạn cắt bị cụt), thì Quái Đản cũng trở nên dễ thưởng thức hơn với những khán giả có thần kinh yếu, đồng thời bớt phản cảm.

Phim kinh dị Quái Đản: Vừa cười vừa sợ vì vụ 'đổi xác' trớ trêu, ông chú U50 lấn át mỹ nữ sát nhân nhờ màn khóa môi trai trẻ - 4

Đổi lại, mảng miếng hài hước của Quái Đản lại được làm đến nơi đến chốn. Nam diễn viên Vince Vaughn thực sự “chiếm sóng” cả gái đẹp nhờ màn thể hiện duyên dáng, hấp dẫn của mình, cho dù là thiếu nữ e ấp trước mặt bạn trai hay là gã sát nhân hằm hằm đầy sát khí. Chính nhân vật của tài tử 50 tuổi mới thực sự gánh vác được khía cạnh chọc cười của phim, trong khi nữ chính lại khá “một màu” và dễ bị quên lãng.

Phim kinh dị Quái Đản: Vừa cười vừa sợ vì vụ 'đổi xác' trớ trêu, ông chú U50 lấn át mỹ nữ sát nhân nhờ màn khóa môi trai trẻ - 5
Phần hài hước của phim có lẽ là thứ hấp dẫn nhất của Quái Đản, vì những phân đoạn máu me đều không được giữ lại

Diễn xuất của nam chính ngũ tuần ăn đứt luôn cả gái đẹp Gen Z

Như đã nhắc tới ở trên, diễn xuất của “ông chú” Vince Vaughn thực sự là điều đáng để khán giả ra rạp xem phim. Sự thay đổi màu sắc nhanh chóng mà lại rõ ràng giữa các nhân vật của ông cũng khiến nội dung của phim thuyết phục hơn, hấp dẫn hơn. Vốn cũng chuyên trị phim hài từ trước tới nay với nhiều tác phẩm như Old School, Wedding Crasher hay The Internship, ông dễ dàng mang đến tràng cười cho khán giả trong Quái Đản. Cảnh phim nho nhỏ khi người đàn ông 50 tuổi thẹn thùng khóa môi chàng crush cũng trở thành chi tiết đáng nhớ hàng đầu của phim vì mức độ kỳ quặc và… siêu bựa.

Phim kinh dị Quái Đản: Vừa cười vừa sợ vì vụ 'đổi xác' trớ trêu, ông chú U50 lấn át mỹ nữ sát nhân nhờ màn khóa môi trai trẻ - 6

Phim kinh dị Quái Đản: Vừa cười vừa sợ vì vụ 'đổi xác' trớ trêu, ông chú U50 lấn át mỹ nữ sát nhân nhờ màn khóa môi trai trẻ - 7
Giới phê bình quốc tế cũng hết lời ca ngợi Vince Vaughn trong Quái Đản

Kathryn Newton hiện đang được coi là “mỹ nhân thế hệ mới” của Hollywood, từng tham gia Paranormal Activity 4, Pokémon Detective Pikachu và nhiều bộ phim mang tính hàn lâm cao hơn như Big Little Lies hoặc Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Trong những bộ phim này, Kathryn Newton đều được các nhà phê bình đánh giá cao. Đáng tiếc, cô lại không mang đến được sự thỏa mãn khi xuất hiện trong Quái Đản. Lằn ranh giữa 2 linh hồn sát nhân - gái trẻ được mỹ nữ 1997 thể hiện thiếu sắc nét, tổng quan lại thì chỉ mang đến sự giải trí vừa phải chứ không khiến người xem phải bất ngờ và thán phục.

Phim kinh dị Quái Đản: Vừa cười vừa sợ vì vụ 'đổi xác' trớ trêu, ông chú U50 lấn át mỹ nữ sát nhân nhờ màn khóa môi trai trẻ - 8

Phim kinh dị Quái Đản: Vừa cười vừa sợ vì vụ 'đổi xác' trớ trêu, ông chú U50 lấn át mỹ nữ sát nhân nhờ màn khóa môi trai trẻ - 9
Kathryn Newton rất xinh, rất ngầu nhưng vẫn không thể cạnh tranh được "spotlight" với bạn diễn hơn mình 27 tuổi

Kết

Nhìn chung, Quái Đản là một trong những tác phẩm dũng cảm khi lựa chọn ra mắt tại rạp vào thời điểm này - khi nước Mỹ còn gặp tình trạng dịch bệnh nghiêm trọng. Tác phẩm này được sản xuất bởi “ông hoàng kinh dị” Blumhouse chỉ với số vốn 6 triệu đô nhưng vẫn khá chỉn chu về phần nhìn, bối cảnh và các pha giết chóc. Đáng tiếc, nội dung khá dễ đoán và hơi “xàm” của phim lại là điểm trừ, cộng hưởng với nhiều phân đoạn sến chảy nước khi các nhân vật tranh nhau giảng giải điều hay lẽ phải. Dẫu sao, đây vẫn là một tác phẩm phù hợp cho các khán giả thích phim kinh dị, và thậm chí thần kinh kém không chịu được giết chóc ghê rợn thì vẫn xem được chẳng vấn đề gì.

Quái Đản hiện đang được chiếu tại các rạp từ ngày 27/11.

Phim kinh dị Quái Đản: Vừa cười vừa sợ vì vụ 'đổi xác' trớ trêu, ông chú U50 lấn át mỹ nữ sát nhân nhờ màn khóa môi trai trẻ - 10

Theo Hiếu Chấy (Pháp luật & Bạn đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/phim-kinh-di-quai-dan-vua-cuoi-vua-so-vi-vu-doi-xac-tro-treu-ong-chu-u50-lan-at-my-nu-sat-nhan-nho-man-khoa-moi-trai-tre-162202911102628525.htm