Giải trí

Phim Hương mật tựa khói sương tập 10-11: Húc Phượng suýt đi quá giới hạn với em gái cùng cha vì say rượu

Chàng Hỏa thần mặc dù liên tục cảnh cáo anh trai không được mơ tưởng đến Bồ đào tinh nữa nhưng chính bản thân thì lại luôn yêu thương nàng đến mức suýt không cầm giữ được bản thân mà "đi quá giới hạn".

Trong tập 11-12 Hương mật tựa khói sương, sau khi Húc Phượng (Đặng Luân) bỏ về Thiên giới vì hiểu lầm Cẩm Mịch (Dương Tử) là em gái cùng cha khác mẹ, Bồ đào tinh buồn bã chờ mong sẽ được gặp lại chàng. Nhân cơ hội Dạ thần tới Thủy Kính vì bị Thiên Hậu chèn ép, Bồ đào tinh năn nỉ Dạ thần đem mình bỏ trốn.

Trailer tập 10-11 Hương mật tựa khói sương

Phim Hương mật tựa khói sương tập 10-11: Húc Phượng suýt đi quá giới hạn với em gái cùng cha vì say rượu

Lại nhắc đến Thiên Hậu, sau khi nghe Tuệ Hòa công chúa mách con trai bị thương vì cứu Cẩm Mịch liền sai người tới Hoa giới thăm dò nhưng không có được tin tức gì vì Trưởng Phương chủ đã liệu trước sự việc và hạ 2 lần kết giới bảo vệ nơi Bồ đào tinh trú ẩn. Tức giận, bà bèn đích thân đi tới Thủy Kích để xem mặt Cẩm Mịch nhưng cuối cùng vẫn tay không một chuyến. 

Phim Hương mật tựa khói sương tập 10-11: Húc Phượng suýt đi quá giới hạn với em gái cùng cha vì say rượu - 1

Phim Hương mật tựa khói sương tập 10-11: Húc Phượng suýt đi quá giới hạn với em gái cùng cha vì say rượu - 2

Về phía Trưởng Phương chủ, phát hiện ra Cẩm Mịch mất tích, cô bèn lập tức lên Thiên giới tìm Húc Phượng đòi người. Cả Thiên giới trở nên vô cùng căng thẳng vì sự xuất hiện của Trưởng Phương chủ. 

Phim Hương mật tựa khói sương tập 10-11: Húc Phượng suýt đi quá giới hạn với em gái cùng cha vì say rượu - 3

Phim Hương mật tựa khói sương tập 10-11: Húc Phượng suýt đi quá giới hạn với em gái cùng cha vì say rượu - 4

Trong khi đó, Cẩm Mịch đã nghe lời khuyên của Nhuận Ngọc bỏ trốn xuống hạ giới tiêu dao rồi đổi tên thành Lăng Quang công tử. Bồ đào tinh chơi vui vẻ đến quên cả trời đất, cô còn ngang nhiên cùng Phác Xích Quân tới kĩ viện tìm nam sủng. Đến khi Húc Phượng cảm nhận được tiên khí của Cẩm Mịch và đến tìm thì gặp ngay cảnh này. Quá mức tức giận mà không thể mắng chửi người mình thương, nhị điện hạ trút hết cơn thịnh nộ lên người Phác Xích Quân và giam luôn hắn lại. 

Phim Hương mật tựa khói sương tập 10-11: Húc Phượng suýt đi quá giới hạn với em gái cùng cha vì say rượu - 5

Phim Hương mật tựa khói sương tập 10-11: Húc Phượng suýt đi quá giới hạn với em gái cùng cha vì say rượu - 6

Phác Xích Quân bèn nghĩ cách xúi giục Cẩm Mịch chuốc say cho Húc Phượng và Dạ Thần để lén cởi trói cho hắn. Thế nhưng vốn là một cô nàng hậu đậu, Cẩm Mịch còn chưa kịp thả người thì đã suýt bị Hỏa thần "táy máy tay chân". Nhị điện hạ này luôn mồm dặn Nhuận Ngọc không nên ôm mộng tưởng với Bồ đào tinh vì cô chính là con gái của Thiên đế thế nhưng trong men say anh đã chẳng còn nhớ nổi điều gì nữa. May sao, đến phút cuối cùng thì Hỏa thần đã kịp tỉnh ngộ trước khi quá muộn.

Phim Hương mật tựa khói sương tập 10-11: Húc Phượng suýt đi quá giới hạn với em gái cùng cha vì say rượu - 7

Phim Hương mật tựa khói sương tập 10-11: Húc Phượng suýt đi quá giới hạn với em gái cùng cha vì say rượu - 8

Đến buổi tối, Húc Phượng tới tìm Phác Xích Quân với hi vọng biết thêm được quá khứ của Cẩm Mịch. Hắn kể lại đã quen biết Cẩm Mịch từ 1 vạn năm trước, lúc mà Cẩm Mịch đang bị hung thú Cùng Kỳ truy đuổi và chàng chính là người cứu mạng Bồ đào tinh. Lúc đó dù giữ lại được mạng sống nhưng người bạn thân Nhục Nhục lại phải hy sinh để bảo vệ Cẩm Mịch khiến cô đau lòng muốn chết. Tuy rất thương xót cho Cẩm Mịch nhưng hai vị điện hạ cũng không bỏ qua sơ hở trong lời kể của Phác Xích Quân. Người có thể giao chiến ngang sức cùng hung thú Cùng Kì sao lại có thể thua khi đối đầu với Dạ thần? Họ nghi ngờ, Phác Xích Quân chính là tên hắc y nhân đã tấn công Húc Phượng vào đêm 'Phượng Hoàng niết bàn'.

Phim Hương mật tựa khói sương tập 10-11: Húc Phượng suýt đi quá giới hạn với em gái cùng cha vì say rượu - 9

Cũng trong tập này, Thiên đế đang dần dần lộ dã tâm của mình khi đứng sau hợp tác cùng Diễm Thành vương thả hung thú Cùng Kỳ. Không những thế, nhiều vạn năm trước vì tham vọng lên ngôi Thiên đế, Thái Vi còn hứa sẽ giao ngôi vị Ma tôn cho Diễm Thành vương nếu mọi chuyện trót lọt nhưng khi đại sự thành công thì lập tức trở mặt. Mặu dù nham hiểm xảo trá thế nhưng Thiên đế lại vẫn có một điểm yếu đó là Hoa thần Tử Phân. Sau 4 vạn năm mâu thuẫn, Thiên đế cuối cùng vẫn tới tìm bạn cũ đề nghị vợ chồng Thủy Thần tới dự tiệc sinh nhật của Thiên Hậu năm nay.

Trong chuyến đi này, liệu Thủy thần có thể gặp lại con gái đã thất lạc 4 vạn năm? 

Tập 12-13 Hương mật tựa khói sương được phát sóng vào 21h30 tối nay.

Dung (Daidoanket.vn)