Giải trí

'Ông Trùm' Điền Quân: Bây giờ tôi phải đi bán bánh mỳ, nước mắm nhưng tôi vẫn chấp nhận

"Tại thời điểm này, tôi vẫn gồng được và không muốn anh em phải thiệt hại, mất mát gì về đồng lương hết" – Color Man nói.

Vừa qua, trên kênh Youtube của ông trùm Điền Quân Color Man đã đăng tải một clip quay lại một buổi họp của công ty ông. Trong đó, đáng chú ý là rất nhiều nhân viên đã tự nguyện xin giảm lương để chia sẻ khó khăn với Điền Quân.

Cụ thể, Color Man nhận được email của 145 nhân viên Điền Quân xin được giảm mức lương tháng xuống để chia sẻ khó khăn cùng công ty trong mùa dịch. Hành động này đến đầu tiên từ các lãnh đạo cấp cao như phó giám đốc Khương Dừa, rồi tới cấp nhân viên chính thức, nhân viên thử việc và thậm chí là cả cộng tác viên.

Qua việc giảm lương, tổng số tiền đóng góp  lại cho Điền Quân lên đến hơn 400 triệu đồng.

'Ông Trùm' Điền Quân: Bây giờ tôi phải đi bán bánh mỳ, nước mắm nhưng tôi vẫn chấp nhận

Nhận được thông tin này, Color Man tỏ ra khá vui mừng, nhưng sau một hồi suy nghĩ liền từ chối mọi đóng góp từ nhân viên. Ông nói:

"Như vậy thì tổng số tiền thu lại được từ việc giảm lương của nhân viên Điền Quân lên đến hơn 400 triệu. Nghe cũng hấp dẫn đấy. 

Tự nhiên ở đâu rớt xuống có một cục tiền lên đến 400 mấy chục triệu, với người bình thường chắc xỉu luôn rồi.

Còn với những người làm chủ doanh nghiệp như tôi, điều này còn quý hơn nữa. Cái này không chỉ là tiền mà còn giải cứu rất nhiều thứ, lại có giá trị an ủi, động viên về mặt tinh thần.

Nhiều khi con người ta sống có thể đói mà không chết, nhưng đời sống tinh thần không có thì chết còn nhanh hơn.

Thực ra, tôi kêu gọi mọi người giảm lương chung tay với công ty để hoãn binh, thử xem tinh thần đồng lòng của anh em nhân viên như thế nào thôi, chứ thật lòng tôi không muốn thế.

Tài sản, niềm tự hào lớn nhất của Điền Quân tới lúc này không phải tiền. Tiền của Điền Quân ít lắm, nghèo lắm. Cái giàu có nhất của Điền Quân là đội ngũ nhân viên. Vì vậy nên trong tình hình dịch bệnh này, tôi muốn thử xem tấm lòng của mọi người như thế nào.

Qua việc này, tôi đã hiểu được tấm lòng của mọi người. Đến các bạn nhân viên thử việc và cộng tác viên cũng muốn giảm lương để hỗ trợ công ty, khiến tôi xúc động vô cùng.

'Ông Trùm' Điền Quân: Bây giờ tôi phải đi bán bánh mỳ, nước mắm nhưng tôi vẫn chấp nhận - 1

Bởi vậy nên tôi nói luôn, không biết tình hình sắp tới thế nào nhưng ngay tại thời điểm này, tôi không nhận bất cứ sự đóng góp nào từ phía mọi người trong công ty.

Tất nhiên, hơn 400 triệu là con số rất lớn. Trong một tháng, chúng ta thấy con số này không lớn. Nhưng trong 6 tháng từ giờ tới cuối năm, số tiền phải lên đến hơn gần 3 tỷ. Số tiền này sẽ giúp Điền Quân làm được nhiều thứ.

Nhưng mọi người cho phép tôi, ngay tại thời điểm này, tôi không nhận một đồng nào từ anh em nhân viên. Không phải tôi không tôn trọng anh em hay không cần sự đóng góp đó, nhưng tôi sẽ cố gắng gồng mình vì công ty.

Là người đứng đầu, lớn nhất, tôi phải gồng bằng được. Đến khi nào tình hình diễn biến nghiêm trọng, tới mức tôi không chịu nổi nữa, thì mới cần tới sự chia sẻ của anh em. Tại thời điểm này, tôi vẫn gồng được và không muốn anh em phải thiệt hại, mất mát gì về đồng lương hết".

'Ông Trùm' Điền Quân: Bây giờ tôi phải đi bán bánh mỳ, nước mắm nhưng tôi vẫn chấp nhận - 2

Tiếp đó, Color Man lên tiếng phản biện lại những ý kiến chỉ trích ông vì bắt nhân viên Điền Quân phải đi bán hàng thay vì làm nội dung truyền hình. Ông nói:

"Cái tôi cần ở mọi người nhiều hơn nữa không phải việc giảm lương, đóng góp thu nhập cho công ty. Tôi muốn mọi người chung tay sáng tạo, làm ra nhiều cái mới hơn nữa, giúp tạo thêm nguồn thu cho công ty, đảm bảo thu nhập cho chính mọi người.

Nhiều người nói tôi để nhân viên đi bán bánh mỳ, sầu riêng là sai vì họ có chuyên môn, tri thức cao, chứ không phải vào công ty để bán hàng.

Tôi xin phản biện rằng, chuyên môn cao là tốt, nhưng nếu ở một thời điểm nào đó, chuyên môn của bạn không được phát huy thì cũng đâu tạo ra giá trị gì. Nếu chuyên môn không tạo giá trị sẽ gây ra ảnh hưởng tới tập thể.

Ví dụ, chuyên môn sáng tạo nội dung của anh Khương Dừa rất cao. Nhưng có những lúc, anh ấy vẫn phải làm những việc thuộc sở đoản để tồn tại. Thời điểm này là thời điểm cần tồn tại. Không tồn tại lấy đâu ra để làm giải trí, làm chuyên môn.

'Ông Trùm' Điền Quân: Bây giờ tôi phải đi bán bánh mỳ, nước mắm nhưng tôi vẫn chấp nhận - 3

Giấc mơ, chuyên môn lớn nhất của tôi là làm phim điện ảnh, nhưng bây giờ tôi phải đi bán bánh mỳ, nước mắm, nhưng tôi vẫn chấp nhận làm để đến một ngày nào đó tôi lại được làm phim điện ảnh. Bây giờ tôi không làm mấy việc lặt vặt kia, rồi tôi chết đói thì làm sao làm được phim điện ảnh nữa".

Được biết, Điền Quân là một trong số ít công ty giải trí lớn nhất Việt Nam, đứng sau nhiều gameshow hot như Giọng ải giọng ai, Thách thức danh hài, Hát mãi ước mơ…

Tuy nhiên, tại thời điểm dịch bệnh hiện tại, Điền Quân đang gặp phải nhiều khó khăn về kinh tế. Chính Color Man từng lên tiếng:

"Trong năm nay, tôi và Điền Quân ráng làm được cái gì thì làm. Tôi chỉ biết cố gắng giữ được nhân sự, đội ngũ làm việc là tốt lắm rồi, khi nào giãn dịch ra thì làm tiếp.

Tôi không buồn, cái gì đến vẫn phải đến, chỉ có điều hơi suy nghĩ một chút. Tình hình của Điền Quân bây giờ thực sự khó khăn, không đi quay cái gì được. Cứ tụ tập quay một cái là công an vào phạt.

Một người đâu thể quay một chương trình, phải cần đến rất nhiều người. Riêng tổ quay phim đã phải 12 người, rồi cả ekip lên tới 50 người, làm sao tập trung được hết?

'Ông Trùm' Điền Quân: Bây giờ tôi phải đi bán bánh mỳ, nước mắm nhưng tôi vẫn chấp nhận - 4

Chưa kể, các nhãn hàng đang khó khăn nên cũng không tìm đến để quảng cáo nữa.

Các chương trình hot sắp tới như Hát mãi ước mơ vẫn chưa biết phải quyết định thế nào.

Tôi nói đơn giản như thế này, các thí sinh của Hát mãi ước mơ ở Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi… muốn bay vào Sài Gòn casting phải làm sao để đi được? Trong khi đó, những vùng ấy mới nhiều người nghèo".

Bởi vậy, việc ông từ chối nhận hơn 400 triệu mỗi tháng từ nhân viên đã khiến nhiều khán giả thán phục. Nhiều người còn coi đây là bài học kinh doanh, quản lí công ty đáng để học hỏi.

Theo Tùng Ning (Pháp Luật và Bạn Đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/ong-trum-dien-quan-bay-gio-toi-phai-di-ban-banh-my-nuoc-mam-nhung-toi-van-chap-nhan-218720