Giải trí

Ông Sinh vì cứu Phương Nam mà giết người, ai dè lại là bố của Khánh Thy

Ông Sinh ra tù nhưng tránh mặt không dám gặp lại con gái và ông Tuấn. Mẹ Khánh Thy muốn con gái vào được nhà sếp Long vì muốn con trai có chỗ thăng tiến.

Mở đầu Hương vị tình thân tập 5 là cảnh ông Tuấn đã có cuộc hẹn với ông Sinh và vui vẻ báo với Phương Nam là sẽ đưa con gặp một người bạn cực thân với bố. Nam rất háo hức chờ đợi cuộc gặp này.Tuy nhiên, đến giờ hẹn, không thấy ông Sinh xuất hiện, ông Tuấn mặt lộ rõ vẻ buồn bã, thất vọng. Ông Tuẫn đã nhận được một lá thư mà ông Sinh để lại.

Ông Sinh vì cứu Phương Nam mà giết người, ai dè lại là bố của Khánh Thy

Lúc này ông Sinh đã ở trên xe và rời đi. Ông mở những bức ảnh của Phương Nam và nhớ về cô. Ông lại nhớ lại ngày mà ông để lại Phương Nam cho ông Tuấn nuôi dưỡng.

Ông Sinh vì cứu Phương Nam mà giết người, ai dè lại là bố của Khánh Thy - 1

Ông Sinh vì cứu Phương Nam mà giết người, ai dè lại là bố của Khánh Thy - 2

"Tuấn này tình cảm của em anh chẳng bao giờ anh quên được. Nhưng anh muốn em từ giây phút này trở đi em hãy quên đi sự tồn tại của anh. Khi anh ra tù anh sẽ tìm đến một nơi thật xa nơi chẳng biết anh là ai, những việc anh đã làm. Anh chỉ mong em đùng bận tâm đến anh nữa. Như anh đã hứa đấy con bé là con của em. Còn em là bố của nó mãi mãi" - nội dung thư mà ông Sinh viết cho ông Tuấn.

Ông Sinh vì cứu Phương Nam mà giết người, ai dè lại là bố của Khánh Thy - 3

Sau khi đi tìm ông Sinh mà không gặp được ông Tuấn trở về. Thấy bố Phương Nam an ủi bố: "Sao mặt bố buồn thế? 50 tuổi đầu rồi mà còn giận dỗi nhau như tình nhân ấy. Cho con gặp bác ấy con giải quyết hết cho, nếu giảng hòa không được thì cạch mặt luôn".

Ông Sinh vì cứu Phương Nam mà giết người, ai dè lại là bố của Khánh Thy - 4

Ông Sinh vì cứu Phương Nam mà giết người, ai dè lại là bố của Khánh Thy - 5

Ông Sinh vì cứu Phương Nam mà giết người, ai dè lại là bố của Khánh Thy - 6

Ông Sinh chỉ dám đứng nhìn con từ xa. Thấy con gái giờ đã lớn, trưởng thành, xinh đẹp, có một mái nhà yên ấm, ông Sinh lại càng không muốn đối diện với con. Sự vô tư của Phương Nam lại càng làm nỗi lòng của hai người bố thêm trĩu nặng.

Ông Sinh vì cứu Phương Nam mà giết người, ai dè lại là bố của Khánh Thy - 7

Ông Tuấn trong lúc đang ngồi xem lại Thư của ông Sinh và những bức ảnh của Phương Nam còn nhỏ bị cô con gái bắt gặp. Cô hỏi ông về bức chụp với người lạ đó là ai. Vì bị bất ngờ và cũng chưa chuẩn bị nên ông đã nói đó là thợ chụp ảnh.

Ông Sinh vì cứu Phương Nam mà giết người, ai dè lại là bố của Khánh Thy - 8

Ông Sinh vì cứu Phương Nam mà giết người, ai dè lại là bố của Khánh Thy - 9

Còn ông Sinh sau khi chứng kiến con gái đang có một cuộc sống vui vẻ thì đã rời đi. Ông trở về quê nhà của mình. Ngôi nhà vẫn còn đó, chị gái ông sau đó đã nhận ra và hai chị em đã ôm nhau khóc.

Ông Sinh vì cứu Phương Nam mà giết người, ai dè lại là bố của Khánh Thy - 10

Ông Sinh vì cứu Phương Nam mà giết người, ai dè lại là bố của Khánh Thy - 11

Phân cảnh tiếp theo là cảnh bà Bích nói với chồng về việc xin việc cho con gái. Nhưng ông Tuấn không đồng ý. Ông nói Phương Nam xin việc không mất tiền thì con Diệp cũng vậy. Nhà này không có cái lệ đi của sau.

Ông Sinh vì cứu Phương Nam mà giết người, ai dè lại là bố của Khánh Thy - 12

Ông Sinh vì cứu Phương Nam mà giết người, ai dè lại là bố của Khánh Thy - 13

Nhà mà bố con ông Tuấn làm cỗ hôm nay lại chính là nhà của mẹ con Khánh Thy. Không biết vị sao mà mẹ Khánh thi khi thấy ông Tuấn và Phương Nam đều bảo nhìn hai người rất quen như đã gặp ở đâu rồi.

Ông Sinh vì cứu Phương Nam mà giết người, ai dè lại là bố của Khánh Thy - 14

Ông Sinh vì cứu Phương Nam mà giết người, ai dè lại là bố của Khánh Thy - 15

Ông Sinh trở về nên bà Nhàn chị gái ông đã nấu cho ông một bữa. Hai chị em đều nhớ lại những ngày xưa khi còn khốn khó. Bà hỏi ông vì sao không đưa Phương Nam về vì dù sao đây cũng là nhà của nó. Nhưng ông Sinh đáp: "Nó đang ở một nơi rất tốt chị ạ. Nó đã có một gia đình không nhất thiết phải có một người cha như em đâu chị ạ".

Ông Sinh vì cứu Phương Nam mà giết người, ai dè lại là bố của Khánh Thy - 16

Ông Sinh vì cứu Phương Nam mà giết người, ai dè lại là bố của Khánh Thy - 17

Ông Sinh hồi tưởng lại ngày ông đi tìm con. Một tên đại ca nhận được cuộc gọi báo Sinh đã làm phản rồi. Ngắt điện thoại cũng là lúc ông Sinh có mặt. Hai bên sảy ra xô xát và con dao đã đâm vào người tên đại ca. Cảnh phi chuyển tới di ảnh của bố Khánh Thy. Vậy có nghĩ người bị bố Phương Nam đâm chết là bố của Khánh Thy.

Ông Sinh vì cứu Phương Nam mà giết người, ai dè lại là bố của Khánh Thy - 18

Ông Sinh vì cứu Phương Nam mà giết người, ai dè lại là bố của Khánh Thy - 19

Ông Sinh vì cứu Phương Nam mà giết người, ai dè lại là bố của Khánh Thy - 20

Tại văn phòng Khánh Thy đang làm công việc của cô tại phòng của Long. Long xuất hiện và đưa cô phong bì nói là để thắp hương cho bác trai vì nay là giỗ bố cô. Không những thế anh còn cho Khánh Thy về sớm vì nay giỗ bác.

Ông Sinh vì cứu Phương Nam mà giết người, ai dè lại là bố của Khánh Thy - 21

Ông Sinh vì cứu Phương Nam mà giết người, ai dè lại là bố của Khánh Thy - 22

Ông Sinh khi về nhà đã ra dọn dẹp phần mộ của vợ anh. Ông ngồi trước bia mộ bộc bạch rằng: "Anh không thể mang con đến gặp em được. Vì không muốn con biết có sự tồn tại của một người cha như anh. Anh có lỗi với em, cả con nữa. Nhưng em yên tâm con đang có một cuộc sống tốt em ạ".

Ông Sinh vì cứu Phương Nam mà giết người, ai dè lại là bố của Khánh Thy - 23

Ông Sinh vì cứu Phương Nam mà giết người, ai dè lại là bố của Khánh Thy - 24

Không chiến được tình cảm của Long, mẹ Khánh Thy chỉ cách cho con gái hãy lấy lòng mẹ Long.

Trong một buổi gặp mặt giữa các bà mẹ, Khánh Thy đã chớp thời cơ ghi điểm trong mắt mẹ của Long. Bà Xuân khen ngợi hết lời khi thấy Khánh Thy pha đúng loại trà mình thích. Còn những bà bạn khác của mẹ Thy, Thy là cô gái vừa đẹp người vừa đẹp nết. Ngay lúc đó, bà Xuân đã hỏi mẹ Thy xem cô có người yêu chưa. Để bà nhờ làm mối cho các anh kỹ sư ở công ty của chồng bà.

Ông Sinh vì cứu Phương Nam mà giết người, ai dè lại là bố của Khánh Thy - 25

Ông Sinh vì cứu Phương Nam mà giết người, ai dè lại là bố của Khánh Thy - 26

Trong một tình huống khác, Ông Sinh vừa ra tù, muốn được sống yên ổn, bình lặng nhưng một đám côn đồ đã tìm đến nhà để gây gổ và chèn ép ông. Trong lúc sắp xảy ra xô xát thì công an ập tới khiến tất cả mọi người đều sợ hãi.

Ông Sinh vì cứu Phương Nam mà giết người, ai dè lại là bố của Khánh Thy - 27

Ông Sinh vì cứu Phương Nam mà giết người, ai dè lại là bố của Khánh Thy - 28

Ông Sinh vì cứu Phương Nam mà giết người, ai dè lại là bố của Khánh Thy - 29

Phân cảnh cuối phim mẹ Khánh Thy lại hỏi con gái về chuyện tình cảm của cô với Long. Bà muốn con gái phải lấy được Long vì con đường đó sẽ giúp cho em trai thuận tiện trong việc xin việc.

Ông Sinh vì cứu Phương Nam mà giết người, ai dè lại là bố của Khánh Thy - 30

Ông Sinh vì cứu Phương Nam mà giết người, ai dè lại là bố của Khánh Thy - 31

HTT (Nguoiduatin.vn)