Giải trí

Những ngày không quên tập 8: Thư 'nhảy dựng' khi bố Sơn tâm sự 'trái tim bây giờ dành trọn vẹn cho cô Xuyến'

Cân vốn để ý Đào nhưng cua mãi vẫn chưa dính. Đào thì rất thờ ơ, xem thường Cân ra mặt. Vì thế lần này Dương "xoăn" cao tay mách nước cho Cân cách để khiến Đào ghen lồng lộn lên rồi cưa đổ Đào.

Những ngày không quên tập 8 mở đầu bằng việc Cân vẫn bực vì không tán được Đào. Tranh thủ chưa có khách, Cân sang tìm Đào.

Một đám thanh niên đến quán của Cân nhưng không đeo khẩu trang liền bị ông Bá nhắc nhở. Nhưng đám này rất thiếu ý thức khiến ông Bá rất tức giận về phát thanh yêu cầu người dân nghiêm khắc với đám thanh niên này.

Đến quán của Đào, Cân hãnh diện "chỉ có mỗi em mới được phép cầm đầu cầm cổ anh thôi đấy" vì "quả đầu của anh là nguồn cảm hứng sáng tạo to lớn, đến cả phim nổi tiếng Hàn Quốc người ta cũng phải lấy kiểu tóc của anh định hình cho 2 nhân vật hot nhất phim".

Những ngày không quên tập 8: Thư 'nhảy dựng' khi bố Sơn tâm sự 'trái tim bây giờ dành trọn vẹn cho cô Xuyến'

Thấy Đào không tin, Cân còn mở hẳn điện thoại để tìm kiếm tên phim cho Đào biết, nhưng vì vốn liếng tiếng Anh ít ỏi nên đọc sai cả tên phim "Đúng là không bao giờ ra khỏi lũy tre làng, cập nhật đi. Bộ phim truyền hình Hàn Quốc dài tập "in tơ won cờ nát" (Itaewon Class). Người ta còn chụp trộm anh để so sánh với 2 nhân vật đây này. Cân bây giờ đỉnh của chóp rồi". Cuối cùng chỉ vì lấy ráy tai mà Cân mất 50 nghìn đồng với Đào.

Những ngày không quên tập 8: Thư 'nhảy dựng' khi bố Sơn tâm sự 'trái tim bây giờ dành trọn vẹn cho cô Xuyến' - 1

Những ngày không quên tập 8: Thư 'nhảy dựng' khi bố Sơn tâm sự 'trái tim bây giờ dành trọn vẹn cho cô Xuyến' - 2
Cân cho rằng kiểu tóc của mình đã trở thành cảm hứng cho tạo hình của hai nhân vật chính trong Itaewon Class.

Ông Bá đến tiệm hớt tóc của con gái lúc Đào. Khi Đào vào lấy nước cho bố, ông Bá gặp khách nam đang đứng đợi Đào gội đầu, không đeo khẩu trang. Sau khi khách đeo khẩu trang rồi thì ông Bá nhắc nhở rất quan tâm: "Đeo ngược rồi… đeo lại đi, mặc xanh phải ở ngoài, nhớ đeo kín mặt mũi vào, dùng xong nhớ vứt vào sọt rác nhé, không vứt lung tung… Mà cháu đến đây có việc gì đấy. Lên đây bác gội cho. Tao còn là bố cái Đào ấy, gội chả hơn à”. Nhưng đúng lúc ấy Đào bước ra ông khách bỏ về vì sợ ông Bá.

Những ngày không quên tập 8: Thư 'nhảy dựng' khi bố Sơn tâm sự 'trái tim bây giờ dành trọn vẹn cho cô Xuyến' - 3

Những ngày không quên tập 8: Thư 'nhảy dựng' khi bố Sơn tâm sự 'trái tim bây giờ dành trọn vẹn cho cô Xuyến' - 4

Sau đó, ông Bá đạp xe đến quán của Cân để hỏi anh có thực lòng yêu con gái của ông không. Cân khẳng định thích Đào từ lâu nhưng cô nàng "không rụng". Đúng lúc ấy thì Dương đến trêu rằng muốn Đào rụng thì phải rung mạnh vào chứ.

Vốn quen nhau từ bé nên lần này trở về quê ăn giỗ, Dương ngay lập tức kết thân lại với Cân. Sau vụ tai nạn vô tình khiến cả hai nhận ra nhau, Cân lại gọi Dương ra nói chuyện. Lần này, Cân nói với Dương về chuyện đang muốn tán đổ Đào.

Những ngày không quên tập 8: Thư 'nhảy dựng' khi bố Sơn tâm sự 'trái tim bây giờ dành trọn vẹn cho cô Xuyến' - 5

Những ngày không quên tập 8: Thư 'nhảy dựng' khi bố Sơn tâm sự 'trái tim bây giờ dành trọn vẹn cho cô Xuyến' - 6

Cân thổ lộ với Dương đang âm mưu giả vờ thích Mận cho Đào ghen. Nhưng chiêu này lại chẳng ăn nhằm gì với một cô gái đã rất trải đời như Đào. Dương thấy thế mới hỏi Cân "giữa quả đào và quả mận thì quả nào to hơn?". Rõ ràng quả mận chưa to bằng quả đào nên làm sao Đào ghen được.

Dương hứa sẽ giúp Cân để cho "Đào rụng đầy đường". Cô nói sẽ cho Cân có những fan cứng cựa. Nhất trí với Dương, Cân mời hẳn cô nàng một cốc sinh tố.

Những ngày không quên tập 8: Thư 'nhảy dựng' khi bố Sơn tâm sự 'trái tim bây giờ dành trọn vẹn cho cô Xuyến' - 7

Sau đó Dương đến quán của Đào nói rằng muốn nhuộm tóc giống Cân. Nhưng sau đó cô vờ nghĩ lại nói rằng nhuộm màu khác mới hút được Cân. Đúng lúc ấy Cân vờ đến quán Đào đón Dương. Hai người diễn trò khiến Đào cảm thấy rùng mình.

Những ngày không quên tập 8: Thư 'nhảy dựng' khi bố Sơn tâm sự 'trái tim bây giờ dành trọn vẹn cho cô Xuyến' - 8

Những ngày không quên tập 8: Thư 'nhảy dựng' khi bố Sơn tâm sự 'trái tim bây giờ dành trọn vẹn cho cô Xuyến' - 9

Những ngày không quên tập 8: Thư 'nhảy dựng' khi bố Sơn tâm sự 'trái tim bây giờ dành trọn vẹn cho cô Xuyến' - 10

Ông Sơn gọi cho Quốc không được đành phải nhắn tin: "Con sớm về nhé, bố thấy Huệ buồn lắm". Đúng lúc ấy Thư bắt gặp và giải khuây cho bố. Cô hỏi rằng bố có tâm sự gì, hay hôm trước vào làng bố lại gặp cô nào. Thì ông Sơn cười bảo: "Tất cả trái tim của bố bây giờ là dành trọn cho cô Xuyến". Thấy vậy Thư trách bố cứ trêu mình. Còn ông Sơn cười và nói muốn đi vào làng hỏi thăm mọi người. Ông cũng không quên cầm theo khẩu trang khi ra đường.

Thư dặn bố về sớm ăn cơm. Ông Sơn định hỏi Thư việc gì đó nhưng lại thôi khiến Thư nghi ngờ bố có tâm sự khó nói.

Những ngày không quên tập 8: Thư 'nhảy dựng' khi bố Sơn tâm sự 'trái tim bây giờ dành trọn vẹn cho cô Xuyến' - 11

Những ngày không quên tập 8: Thư 'nhảy dựng' khi bố Sơn tâm sự 'trái tim bây giờ dành trọn vẹn cho cô Xuyến' - 12

HTT(SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nhung-ngay-khong-quen-tap-8-thu-nhay-dung-khi-bo-son-tam-su-trai-tim-bay-gio-danh-tron-ven-cho-co-xuyen-d73704.html?demo