Giải trí

Những ngày không quên tập 34: Ông Sơn khiến các con phát hoảng bởi cơn giận chưa từng thấy, nhưng câu nói sau cùng lại khiến fan ngậm ngùi

Trong tập 34 "Những ngày không quên", ông Sơn đã giận đến mức tuyên bố không ngại nếu Huệ có ly hôn lần nữa.

Trong tập 34 Những ngày không quên lên sóng tối qua, lần đầu tiên khán giả chứng kiến ông Sơn giận dữ đến thế, còn các cô con gái của ông cũng được một phen 'xanh mặt'.

Ở tập này, drama 'tiểu tam' giữa bộ bộ Huệ - Quốc - Vy đã chính thức khép lại. Ông Sơn cũng đã biết chuyện và tức tốc lên Hàn Nội đến gặp Huệ. Giữ thái độ lạnh lùng với tất cả cả các con, ông đến bên giường Huệ và khi thấy cô tỉnh táo không bị thương tích gì ông mới ngồi phịch xuống ghế tỏ vẻ chán nản và thất vọng.

Câu đầu tiên ông nói không phải là hỏi han tình hình, mà ông nhắc lại chuyện cũ: 'Hồi đó, bố không biết thằng Khải nó cờ bạc, không biết thằng Khải nó đánh con. Bố luôn không biết mọi chuyện, không bao giờ biết, hoặc nếu có biết thì cũng là người sau cùng. Kể cho bố hết mọi chuyện khó thế hả con? Hay là các con không cần đến bố nữa?'.

Những ngày không quên tập 34: Ông Sơn khiến các con phát hoảng bởi cơn giận chưa từng thấy, nhưng câu nói sau cùng lại khiến fan ngậm ngùi

Lúc này, Thư vội lên tiếng rằng mọi chuyện không như bố nghĩ, chỉ vì các con không muốn bố lo lắng mà thôi. Huệ cũng ngồi dậy xin lỗi bố nhưng ông nói cô hãy nghỉ ngơi và cứ thế ra về mà chẳng thèm nói câu nào với Thư - Dương - Quốc.

Ngay cả khi Quốc xin cơ hội giải thích, ông Sơn cũng nói mình không có tâm trạng. Cho đến khi Quốc nói chỉ xin vài phút giãi bày, ông mới miễn cưỡng chấp nhận.

Những ngày không quên tập 34: Ông Sơn khiến các con phát hoảng bởi cơn giận chưa từng thấy, nhưng câu nói sau cùng lại khiến fan ngậm ngùi - 1

Sau khi nghe Quốc nói rằng chuyện của Vy ngoài tầm kiểm soát, mọi chuyện đã là quá khứ, ông Sơn vẫn rất tức giận. Ông nói rằng Huệ đã từng ly hôn một lần, nếu có lần nữa cũng không sao cả, vì so với ly hôn, ông sợ con gái mình bất hạnh nhiều hơn.

Về phía Huệ - Quốc, cả hai đã làm hòa và có thời gian bên nhau nhìn lại mọi chuyện. Quốc xin Huệ thêm một cơ hội để sửa sai. Huệ nói rằng sau chuyện này, cô mong rằng chồng sẽ học cách chia sẻ với mình, còn mình sẽ học cách để đồng hành cùng chồng trong mọi việc. 

Sau khi Huệ khỏe lại, cô cùng chồng sang nhà xin lỗi bố một lần nữa nhưng ông Sơn vẫn còn rất giận các con. Ông "nói mát" rằng khi Huệ - Quốc cãi nhau, họ không hề nói cho ông biết thì nay cả hai đã làm hòa thì báo cáo để làm gì? Nói rồi ông giận bỏ ra sân.

Những ngày không quên tập 34: Ông Sơn khiến các con phát hoảng bởi cơn giận chưa từng thấy, nhưng câu nói sau cùng lại khiến fan ngậm ngùi - 2
Những ngày không quên tập 34: Ông Sơn khiến các con phát hoảng bởi cơn giận chưa từng thấy, nhưng câu nói sau cùng lại khiến fan ngậm ngùi - 3

 Chứng kiến cơn giận lớn nhất từ tước đến giời của bố Sơn, cả Huệ - Thư - Dương đều sợ 'xanh mặt'. Tuy nhiên sau cùng, ông Sơn cũng chỉ vì quá yêu các con mà thôi. Khi cả ba cô con gái xin lỗi bố một lần nữa, Huệ nói rằng: 'Nói dối vì thương' thì ông Sơn nói tiếp :'Giận vì yêu'. Sau đó, cả gia đình ôm chặt lấy nhau vui vẻ, nghẹn ngào khiến khán giả cũng xúc động.

Những ngày không quên tập 34: Ông Sơn khiến các con phát hoảng bởi cơn giận chưa từng thấy, nhưng câu nói sau cùng lại khiến fan ngậm ngùi - 4

 Đón xem tập 35 Những ngày không quên lên sóng VTV1 tối 26/5.

TH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nhung-ngay-khong-quen-tap-34-ong-son-khien-cac-con-phat-hoang-boi-con-gian-chua-tung-thay-nhung-cau-noi-sau-cung-lai-khien-fan-ngam-ngui-d76402.html?demo