Giải trí

Những ngày không quên tập 15: Thư khóc xin lỗi ông Sơn vì tội tự ý trốn cách ly

Đào bất ngờ đến thăm Cân đang tự cách ly tại nhà, cô còn mua rất nhiều hoa quả đến. Thư hốt hoảng gọi cho bố chồng để hỏi tình hình cu Bon vì người nấu đồ ăn cho Bon mà Thư đặt vừa trốn từ khu cách ly ra.

Những ngày không quên tập 15 mở đầu bằng việc Huệ gọi điện hỏi thăm ông Sơn. Cô nhắc nhở ông phải cẩn thận không nên đi lại nhiều vì làng vẫn trong thời điểm cách ly. Tuy vẫn giận con tự ý bỏ lên Hà Nội, nhưng ông Sơn cũng nhắc nhở các con "giữ cho mình và giữ cho cả mọi người nữa".

Những ngày không quên tập 15: Thư khóc xin lỗi ông Sơn vì tội tự ý trốn cách ly

Những ngày không quên tập 15: Thư khóc xin lỗi ông Sơn vì tội tự ý trốn cách ly - 1

Chị Mận sang nhà Uyên lấy đồ về may khẩu trang để phát cho mọi người. Nhân lúc ấy, Dương "khích tướng" Đào. Khiến Đào hỏi khó chịu.

"Chị Mận có một tâm hồn rất đẹp. Em chính thức follow chị" - Dương nói.

Những ngày không quên tập 15: Thư khóc xin lỗi ông Sơn vì tội tự ý trốn cách ly - 2

Khi bị cách ly, người mà Cân mong gặp nhất chính là Đào. Nhưng ngày qua ngày, người mà anh thầm thương trộm nhớ vẫn chưa thấy đâu. Bỗng dưng một hôm Đào đến, mang cả hoa quả để thăm Cân. Quá sốc, Cân tưởng mình nằm mơ nên tự tát vào mặt nhưng anh lại hỏi Mận: “Hôm nay cơn gió nào đưa Đào đến thăm thế. Thế Đào mua cái gì đấy. Không có Mận à”.

Đào có phần giận dỗi và bỏ mặc Cân ngơ ngác để đi về.

Những ngày không quên tập 15: Thư khóc xin lỗi ông Sơn vì tội tự ý trốn cách ly - 3

Dương Xoăn trên đường về nhà gặp người vô ý thức. Cô mang cả nỗi bực về nhà ăn cơm.

"Đúng là lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai bố ạ. Con hỏi thật bố nhá những lời con nói có phải rảnh rỗi sinh nông nổi. Con bị nhiều người nói phát thanh quá rảnh rỗi, không về nhà chăm bố" - Dương hậm hực.

Ông Dương an ủi con: "Làm việc tốt thì không cần quan tâm lời nói của ai".

Những ngày không quên tập 15: Thư khóc xin lỗi ông Sơn vì tội tự ý trốn cách ly - 4

Dương tỏ ra tự tin có thể thay thế chị Huệ trổ tài nấu cơm cho bố. "Con có cái gì không giỏi đâu, cái gì con cũng xuất sắc. Chị Huệ chị Thư không có nhà con vẫn nấu cơm ngon lành cành đào đúng không?", Dương nói với bố. Tuy nhiên khi xới cơm thì Dương phát hiện chưa cắm điện.

Ông Sơn liền trêu con: "Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, cơm mà muốn chín, phải bấm nút cơ".

Những ngày không quên tập 15: Thư khóc xin lỗi ông Sơn vì tội tự ý trốn cách ly - 5

Những ngày không quên tập 15: Thư khóc xin lỗi ông Sơn vì tội tự ý trốn cách ly - 6

Ở tập trước Thư quyết định mua cháo từ người quen gửi cho cu Bon cho an toàn. Tuy nhiên cô không ngờ người bán hàng trốn từ khu cách ly vì nghi ngờ nhiễm bệnh nên hốt hoảng gọi điện cho ông Luật: "Đồ ăn hôm trước con gửi cho bố, bố cho cu Bon ăn chưa ạ? Con vừa đọc facebook thấy nói bà bán hàng ấy trốn từ khu cách ly ra, nhỡ mà bà ấy bị bệnh thì làm sao ạ?"

Những ngày không quên tập 15: Thư khóc xin lỗi ông Sơn vì tội tự ý trốn cách ly - 7

"Nhưng mà con cứ yên tâm đi, đồ ăn của Bon chính tay mẹ con nấu cơ, con cứ yên tâm. Đây cũng là bài học cho con nhé" - Ông Luật bảo con gái.

Những ngày không quên tập 15: Thư khóc xin lỗi ông Sơn vì tội tự ý trốn cách ly - 8

Thư bức xúc giận giữ gọi cho người phụ nữ kia. "Bà bị bệnh mà chẳng may mà nấu cho người khác thì bị lây thì làm sao? Bà cạch mặt tôi ra và xóa số đi" - cô xả một hồi.

Thư và Huệ chợt nhận ra việc 2 đứa vô cùng thiếu ý thức. Hai người đã bỏ trốn khỏi khu cách ly.

Những ngày không quên tập 15: Thư khóc xin lỗi ông Sơn vì tội tự ý trốn cách ly - 9

Ông Sơn gọi điện cho Thư để "làm hòa" với con gái. Thư khóc thừa nhận với bố rằng mình đã sai. Ông Sơn thông cảm cho con nhưng nhắc nhở con gái không nên phạm sai lầm thế lần nữa.

Những ngày không quên tập 15: Thư khóc xin lỗi ông Sơn vì tội tự ý trốn cách ly - 10

Những ngày không quên tập 15: Thư khóc xin lỗi ông Sơn vì tội tự ý trốn cách ly - 11

 

 HTT(SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nhung-ngay-khong-quen-tap-15-thu-khoc-xin-loi-ong-son-vi-toi-tu-y-tron-cach-ly-d74246.html?demo