Giải trí

Những ngày không quên tập 12: Thư và Huệ trốn lệnh phong tòa làng Yên để về Hà Nội

Thư và Huệ lén trốn khỏi làng Yên về Hà Nội và bị ông Sơn mắng là vô ý thức. Cân tự thiết kế trang phục bảo hộ bằng cành cây rồi đến nhà ông Bá để mong gặp Đào.

Mở đầu phim Những ngày không quên tập 12 là cảnh Cân mơ được nắm tay Đào đi trên cánh đồng hoa lãng mạn. Anh được người thương nhìn trìu mến. Và đang định hôn cô nàng thì tiếng chuông điện thoại làm Cân tỉnh giấc mộng.

Những ngày không quên tập 12: Thư và Huệ trốn lệnh phong tòa làng Yên để về Hà Nội

Những ngày không quên tập 12: Thư và Huệ trốn lệnh phong tòa làng Yên để về Hà Nội - 1

Thế là dù vẫn đang trong thời gian tự cách ly nhưng Cân vẫn nguỵ trang để đến tận nhà gặp Đào. Ông Bá đạp xe đi qua liền phát hiện ra hành động của Cân. Cân van xin ông Bá đừng cho mình lên loa, anh làm thế cũng vì quá nhớ Đào.

Những ngày không quên tập 12: Thư và Huệ trốn lệnh phong tòa làng Yên để về Hà Nội - 2

Những ngày không quên tập 12: Thư và Huệ trốn lệnh phong tòa làng Yên để về Hà Nội - 3

Tuy nhiên đúng lúc đang nói chuyện với ông Bá thì Đào bước ra khiến Cân phải nấp vào bụi cây để trốn. Không một chút nghi ngờ có người ẩn nấp, Đào quyết định lấy dao ra chặt nhỏ ra thu dọn. Cân nhân lúc Đào vào lấy dao đã nhanh chân chạy trốn.

Những ngày không quên tập 12: Thư và Huệ trốn lệnh phong tòa làng Yên để về Hà Nội - 4

Uyên bắt gặp chị Mận đi mua đồ để cách ly và mua cho cả Cân. Hai cô tỏ ra lo lắng về nguy cơ bệnh ảnh hưởng đến làng.

Những ngày không quên tập 12: Thư và Huệ trốn lệnh phong tòa làng Yên để về Hà Nội - 5

Dương vẫn thay ông Bá làm công việc phát thanh. Cô còn giúp Cân khích tướng Đào về việc Mận có vẻ cũng yêu quý Cân.

Những ngày không quên tập 12: Thư và Huệ trốn lệnh phong tòa làng Yên để về Hà Nội - 6

Những ngày không quên tập 12: Thư và Huệ trốn lệnh phong tòa làng Yên để về Hà Nội - 7

Một tình tiết khác ở tập này cũng khá thú vị là khi nghe tin cu Bon ở nhà bị sốt, Thư tức tốc cùng Huệ thuê xe về nhà. Dù ra sức giải thích trên xe nhưng lý do của Thư vẫn không được ông Sơn chấp nhận. "Bọn con trốn về Hà Nội rồi phải không? Bọn con đang ở vùng dịch, sắp sửa phong toả. Con biết thế mà vẫn bỏ đi, ý thức quá kém đấy các con ạ", ông nói với thái độ không vừa lòng.

Huệ vẫn ra sức giải thích cho bố hiểu, nhưng ông Sơn vẫn rất giận.

Những ngày không quên tập 12: Thư và Huệ trốn lệnh phong tòa làng Yên để về Hà Nội - 8

Trong tập này, Huệ gọi cho Quốc thì Vy nghe máy. “Tiểu tam” còn thách thức Huệ: “Cô hỏi tôi là ai á. Tôi là mẹ của con anh ấy, cô không đoán được ra đúng không”.

Tức nghẹn trong lòng nhưng trước những lời cao ngạo của Vy, Huệ vẫn bình tĩnh đáp trả khi nói kháy nhân tình của chồng. "Tôi có thể không đoán ra mối quan hệ của cô và anh Quốc nhưng việc cô tự tiện nghe máy của chồng tôi thì nhân phẩm và lòng tự trọng của cô tôi không cần phải đoán nữa" - Huệ đáp trả.

Những ngày không quên tập 12: Thư và Huệ trốn lệnh phong tòa làng Yên để về Hà Nội - 9

Những ngày không quên tập 12: Thư và Huệ trốn lệnh phong tòa làng Yên để về Hà Nội - 10

Bảo gọi cho Dương và kể rằng cô gái bị đánh ghen cùng với bố Quốc chính là cô Vy. Cô này quen bố Quốc trước khi anh lấy Huệ.

Dương cũng kể cho Huệ về con giáp thứ 13 kia. Dương kể cô ta chính là doanh nhân thành đạt, mối quan hệ với bố Quốc kiểu "người Tây".

Những ngày không quên tập 12: Thư và Huệ trốn lệnh phong tòa làng Yên để về Hà Nội - 11

Những ngày không quên tập 12: Thư và Huệ trốn lệnh phong tòa làng Yên để về Hà Nội - 12

HTT(SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nhung-ngay-khong-quen-tap-12-thu-va-hue-tron-lenh-phong-toa-lang-yen-de-ve-ha-noi-d74040.html?demo