Giải trí

Những câu nói 'chất như nước cất' của Vân Khánh 'Thương ngày nắng về': 'Chỉ có tôi làm dâu nhà anh, không phải mẹ tôi'

Những câu nói "chất như nước cất" của Vân Khánh luôn khiến "mọt phim" thích thú, hả dạ sau nhiều phút "tăng xông" với bà Hiền, chị Thương.

Thủ vai nàng dâu số khổ với không ít biến cố xảy ra trong gia đình có cặp mẹ - chị chồng tai quái, nhân vật Vân Khánh làm lu mờ luôn cả "phản ứng hóa học" ngọt ngào của cặp đôi Hoàng Duy - Vân Trang, trở thành tâm điểm chú ý của khán giả ở "Thương ngày nắng về". Tuy nhiên, tức nước thì vỡ bờ, những màn đáp trả đanh thép hay những câu nói "chất như nước cất" của Vân Khánh luôn khiến "mọt phim" thích thú, hả dạ sau nhiều phút "tăng xông" với bà Hiền, chị Thương.

thương ngày nắng về, bão ngầm, chồng cũ vợ cũ người yêu cũ, vân khánh, lan phương
Vân Khánh (Lan Phương) gây chú ý với loạt thoại "chất như nước cất" trong "Thương ngày nắng về"

"Ai cũng biết em có điều kiện, chị không được như em, chị có khó khăn của chị, nhưng mà nếu em nghĩ em giỏi như thế thì nói cái gì cũng phải biết suy nghĩ vào"

Giữa lúc bà Nga nằm viện, ba chị em đã xảy ra cãi vã. Có lẽ cũng vì nỗi lo cơm áo gạo tiền khi sống chung với ông chồng nhu nhược, bất tài đã khiến Khánh thốt ra câu nói này. Sau đó, cả ba đã bị mẹ Nga mắng như tát nước: "Ba đứa con gái làm tao tức nghẹn thở lăn ra chết đây".

thương ngày nắng về, bão ngầm, chồng cũ vợ cũ người yêu cũ, vân khánh, lan phương
Chứng kiến ba đứa con gái cãi vã, bà Nga không nhịn được mà mắng như tát nước

"Tôi lấy anh về chỉ có tôi làm dâu nhà anh thôi, không phải mẹ tôi, mẹ tôi không làm dâu ở nhà anh"

Một tay Khánh phải nấu ăn khi bà Hiền mời bạn đến nhà chơi, biết vậy nên bà Nga đã qua phụ con gái của mình nhưng bà phải lén lút như tên trộm. Những người bạn khen bà Hiền có cô con dâu đảm đang, tháo vát. Họ còn dành lời khen cho bà giúp việc nhà bà Hiền vì cứ tưởng rằng những món ăn này do bà giúp việc nấu. Bà giúp việc không phải ai xa lạ mà đó là bà Nga. Thế là Khánh nghe được cô liền về nhà trút cơn giận lên người chồng của mình.

thương ngày nắng về, bão ngầm, chồng cũ vợ cũ người yêu cũ, vân khánh, lan phương
Thương mẹ khi bị đối xử như người ở đợ, Khánh trút cơn giận lên ông chồng nhu nhược, không biết bảo vệ vợ con trước mẹ chồng tai quái

Cũng phải thôi, ai mà không tức, không thương khi mẹ mình bị mẹ chồng không coi ra gì mà đối xử thậm tệ cơ chứ. Khánh thà chịu khổ, bị vùi dập một mình còn hơn phải chứng kiến mẹ Nga bị coi thường bởi chính thông gia.

"Em ở trong nhà của em mà suốt ngày cứ nghe theo lời chỉ đạo của mẹ anh, mẹ anh chẳng ra gì mà suốt ngày đòi hỏi người khác phải vẹn toàn"

Cuộc sống hôn nhân chưa một ngày nào gọi là yên ổn với Vân Khánh, từ lúc cưới nhau đến giờ cô luôn phải nghe theo sự chỉ đạo của mẹ chồng cô. Thương cho số phận của Vân Khánh, dù hy sinh, nhẫn nhịn rất nhiều nhưng vẫn không được mẹ chồng coi trọng, những điều cô làm cho bà cũng chưa bao giờ được công nhận. Mà mắng vậy cũng đúng thôi, bà ta chẳng ra làm sao mà cứ suốt ngày đòi người khác phải vẹn toàn.

thương ngày nắng về, bão ngầm, chồng cũ vợ cũ người yêu cũ, vân khánh, lan phương
Cuộc sống hôn nhân của Khánh chưa ngày nào yên ổn với cặp mẹ - chị chồng ghê gớm

"Tại sao những lúc mẹ ra ngoài đường mẹ vui vẻ với thiên hạ, con không thấy mẹ kêu ca bao giờ"

"Mẹ trông cháu có một tí thôi mà sao mẹ cũng than, nó ôm mẹ cũng kêu thế tại sao những lúc mẹ đi ra ngoài đường mẹ vui vẻ với thiên hạ, con không thấy mẹ kêu ca bao giờ?".

Khánh bị ốm nên không thể trông con, cả chồng lẫn mẹ chồng đều mải đi chơi không ngó ngàng gì đến con dâu, đến nỗi Khánh gọi mãi không được. Khánh đã không kiềm chế được cảm xúc mà mắng… mẹ đẻ của mình và mắng rất dài. Mặc dù vậy nhưng ai cũng hiểu nỗi lòng Khánh qua những lời cô nói, rằng suốt ngày mẹ càu nhàu, mẹ kể công, mẹ đòi hỏi, mẹ mắng nhiếc con nhưng mẹ có hiểu những nỗi khổ mà con đang trải qua.

thương ngày nắng về, bão ngầm, chồng cũ vợ cũ người yêu cũ, vân khánh, lan phương

thương ngày nắng về, bão ngầm, chồng cũ vợ cũ người yêu cũ, vân khánh, lan phương
Khi làm mẹ, Khánh mới hiều được nỗi khổ của người mẹ là như thế nào

"Không có chuyện con đi, rồi tự nhiên có một miếng bánh từ trên trời rơi xuống cho mẹ ăn đâu"

Chứng kiến Vân Khánh cùng tên sở khanh chung đụng, bà Hiền nổi cơn tam bành, còn cuộc hôn nhân của Đức - Khánh đang bên bờ vực đổ vỡ càng khó có thể cứu vãn. Bà Hiền đòi ở lại nhà con trai, giành quyền nuôi So vì So là cháu đích tôn nối dõi tông đường.

thương ngày nắng về, bão ngầm, chồng cũ vợ cũ người yêu cũ, vân khánh, lan phương

thương ngày nắng về, bão ngầm, chồng cũ vợ cũ người yêu cũ, vân khánh, lan phương
Thấy con dâu chuẩn bị cuốn gói rời đi, bà Hiền liền giở thói, trắng trợn đòi ở trong chính căn nhà của Khánh

Tuy nhiên, Khánh cũng không chịu đựng thêm bà mẹ chồng tai quái. Cô phản kháng "Con chỉ tạm thời rời khỏi đây vì muốn con và anh Đức có thời gian để bình tĩnh suy xét xử lý mọi việc. Và quan trọng hơn hết là con không muốn nhìn thấy mặt mẹ...". Vân Khánh cũng thẳng thắn nói rằng ngôi nhà mà bà Hiền đang ở là mồ hôi, công sức của cô, nên không có chuyện Khánh ra đi tay trắng để lại "miếng bánh từ trên trời rơi xuống" cho bà Hiền.

thương ngày nắng về, bão ngầm, chồng cũ vợ cũ người yêu cũ, vân khánh, lan phương

thương ngày nắng về, bão ngầm, chồng cũ vợ cũ người yêu cũ, vân khánh, lan phương

thương ngày nắng về, bão ngầm, chồng cũ vợ cũ người yêu cũ, vân khánh, lan phương
Tức nước vỡ bờ, Khánh đáp trả đầy đanh thép khi mẹ chồng được nước làm tới

Theo Quang Hùng (Công Lý và Xã Hội)




https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/giai-tri/nhung-cau-noi-chat-nhu-nuoc-cat-cua-van-khanh-thuong-ngay-nang-ve-chi-co-toi-lam-dau-nha-anh-khong-phai-me-toi-120434.html