Giải trí

Nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh: Tôi tự hào vì được góp phần vào bộ phim gây tiếng vang như 'Mắt biếc'

“Tôi nghĩ rằng, những gì tôi đạt được ngày hôm nay là cả một quá trình chứng minh bản thân. Từ những dự án nhỏ nhất đến những dự án lớn tôi đều cố gắng làm thật chỉn chu và nghiêm túc nhất. Vì thế có thể gọi thành công hôm nay là một sự cộng hưởng giữa may mắn và nỗ lực”, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ.

Nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh: Tôi tự hào vì được góp phần vào bộ phim gây tiếng vang như 'Mắt biếc'
Ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh. ẢNH: TL

Mối duyên kỳ lạ với "Mắt biếc" 

Ngay từ khi "Mắt biếc" tung trailer, nhiều người đã cho rằng thật tình cờ "Có chàng trai viết lên cây" của anh lại "vừa vặn" với bộ phim. Anh nghĩ sao về điều này? 

- "Có chàng trai viết lên cây" là ca khúc hoàn toàn mang câu chuyện của tôi. Nhưng thành thật mà nói tôi là fan của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tôi đã đọc "Mắt biếc" và thấy mình rất thích nhân vật Ngạn. Có lẽ khi mình đã yêu mến tác phẩm đó rồi thì những hình ảnh trong truyện biết đâu đã len lỏi vào những suy tư của mình, và có thể vô tình hay một cách kỳ diệu nào đó đã tác động vào tâm lý cũng như cách viết của tôi. Đó là lý do tôi giữ chữ "mắt biếc" ca khúc của mình. 

Tuy nhiên điểm gặp nhau lớn nhất giữa bài hát và bộ phim này là đều kể về mối tình thầm lặng và trong veo của chàng trai dành cho cô gái từ thời thơ ấu. Ai từng sống ở thôn quê, từng đi qua một tuổi học trò trong trẻo và từng có một chuyện tình đơn phương như Ngạn đều có những cảm xúc giống nhau. 

Vô tình tương đồng mà tạo nên thành công trong dự án điện ảnh này, có vẻ như anh có một mối lương duyên đặc biệt với phim của Victor Vũ? 

- Có lẽ là thế thật. Đạo diễn Victor Vũ biết đến tôi khi xem chương trình Sing My Song trên truyền hình và anh ấy rất thích ca khúc "Hồi ức" của tôi. Sau đó, anh em làm việc với nhau qua bộ phim "Người bất tử" và giờ là "Mắt biếc". 

Vì có kinh nghiệm hợp tác nên khi bộ phim sắp khởi động, tôi đã hình dung ra, phải viết thêm một ca khúc nữa cho bộ phim này dù lúc đó anh Victor Vũ chưa có đề nghị. 

Tôi rất phục cách anh Victor Vũ đặt vấn đề và yêu cầu. Anh ấy là người có tầm nhìn đạo diễn rất tốt nên những gì anh yêu cầu đều rất hợp lý. Với việc được góp một phần nhỏ bé của mình vào bộ phim gây tiếng vang như "Mắt biếc", tôi cảm thấy vinh dự và tự hào. 

Victor Vũ được coi là đạo diễn thành công của điện ảnh Việt. Nhận lời viết nhạc phim cho một nhân vật "tầm cỡ" như thế trong dự án lớn, anh có áp lực không? 

- Áp lực thì không nhưng việc tôi đầu tư phần lớn thời gian và tâm sức cho sản phẩm nhạc phim đó thì có. Vì tôi hiểu một dự án điện ảnh tình cảm thì nhạc phim lại là một trong những yếu tố quan trọng, quyết định cảm xúc của khán giả mà chỉ làm qua loa thì không được. Sản phẩm âm nhạc phải có sự cân nhắc và sáng tạo làm sao để phù hợp với nội dung kịch bản cũng như thông điệp của phim. 

Thật kỳ lạ, khi chưa công bố phim thì tôi đã có những nốt nhạc đầu tiên cho ca khúc của phim. Tôi nhận thấy sự chuẩn bị của mình là hợp lý và nó giải quyết được rất nhiều thứ sau này. Những ca khúc trong phim lần này đều đẹp đối với tôi. 

Năm 2019 có thể coi là năm thành công của anh khi liên tiếp thắng lớn tại các dự án hợp tác như show Hà Anh Tuấn, Victor Vũ … Anh có cảm thấy hài lòng với những gì mình đã làm được? 

- Thực sự năm 2019 là năm tuyệt vời và may mắn khi âm nhạc của tôi được vang lên trang trọng bởi những người rất có tiếng trong nghề và tại những đêm nhạc lớn. Không nhiều người có được may mắn đó vì thế tôi rất biết ơn năm vừa qua. Tôi cảm thấy hài lòng và coi đó là động lực phấn đấu. 

Nếu nói nuối tiếc thì có lẽ là chưa hoàn thành đủ kế hoạch đề ra trong năm là sẽ làm thật nhiều MV. 

"Cát-sê của tôi thay đổi nhiều chỉ trong một năm" 

Nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh: Tôi tự hào vì được góp phần vào bộ phim gây tiếng vang như 'Mắt biếc' - 1
Nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh và bạn gái.

Nhưng nhìn vào thành công của anh trong năm 2019 nhiều người đánh giá đó không chỉ là may mắn mà là kết quả của một hành trình. Anh thấy nhận xét này có đúng không? 

- Đúng quá luôn. Khi viết những bản nhạc đầu tiên vào năm 2010 - 2011, tôi đã được một số người anh động viên nên cố gắng vì âm nhạc của tôi thời đó rất ít người nghe. Thậm chí nhiều người còn bảo nhạc Phan Mạnh Quỳnh không nghe nổi. 

Thực tế những bài hát của tôi, về giai điệu, không phải nghe qua là bắt tai ngay. Mỗi ca khúc, phần ca từ và ý tứ cũng được tôi viết khá kỹ, giai điệu đôi khi hơi trúc trắc nên khó tiếp nhận ban đầu. Chỉ cần mọi người chịu khó nghe thêm, dần dần sẽ thấy thấm. "Có chàng trai viết lên cây" là một ví dụ. 

Vì thế tôi nghĩ rằng, những gì tôi đạt được ngày hôm nay là cả một quá trình chứng minh bản thân. Từ những dự án nhỏ nhất đến những dự án lớn tôi đều cố gắng làm thật chỉn chu và nghiêm túc. Mọi người đón nhận sản phẩm đã tin tưởng tôi mỗi ngày. Có thể gọi sự thành công hôm nay là một sự cộng hưởng giữa may mắn và nỗ lực. 

Chỉ trong năm 2019 nhưng có thể thấy vị trí của Phan Mạnh Quỳnh đầu năm và cuối năm thay đổi rất nhiều. Người ta kháo nhau, bây giờ "đặt hàng" được Phan Mạnh Quỳnh rất khó vì kén chọn và cát-sê cao? 

- Tôi không phủ nhận việc cát-sê có thay đổi nhiều so với tôi hồi đầu năm 2019. Với tôi, mức catse được đưa ra cho mỗi dự án đều hợp lý theo kiểu "tiền nào của ấy". Tôi nghĩ rằng, nếu bạn làm tốt dự án này thì những dự án sau người ta sẽ chấp nhận mức giá mà bạn đưa ra. Chấp nhận một cách rất vui vẻ. Dĩ nhiên mình cũng phải cố gắng làm sao để xứng đáng với mức tiền đó. 

Về biểu diễn thì tôi sẽ nhận những chương trình thấy thú vị. Thời gian tới sẽ ít đi diễn ở bar. Trước đây, vì điều kiện nên phải cố gắng đi diễn ở bar để lấy ngắn nuôi dài nhưng tôi thấy không thoải mái vì phải gồng mình trong môi trường đó. Thật lòng tôi thấy mình không phù hợp với môi trường đó, các bạn khác làm tốt hơn tôi rất nhiều.

Bây giờ tôi thích nhận những chương trình nào có nhiều cơ hội giao lưu và trò chuyện với mọi người. Bởi vì tính tôi khá hài hước nên nếu mọi người sẵn sàng lắng nghe thì đó sẽ là nơi tôi thể hiện tốt nhất. Vừa đưa được câu chuyện của mình, vừa mang lại cảm giác dễ chịu cho mọi người. 

Tiếp nối thành công năm 2019, kế hoạch trong năm 2020 của anh thế nào? 

- Nếu cuộc sống không có những biến cố gì quá lớn thì từ nay đến khoảng 2025, tôi muốn thực hiện 3 dự án, tạm gọi đó là 3 Album về cộng đồng, về những thân phận trong cuộc sống, về những gì gợi lên được tình yêu thương. Chẳng hạn, đó là viết câu chuyện cô bé Nguyễn Hải An hiến giác mạc, cũng sẽ là kiểu âm nhạc có tính điện ảnh một chút, chủ đề có thể không mới nhưng góc nhìn của tôi sẽ khác hơn. Dự án âm nhạc viết cho cộng đồng, tôi hy vọng sẽ kịp công bố vào tháng 4 hoặc tháng 5/2020. 

Được biết, cũng trong năm 2020, anh có một dấu mốc quan trọng ngoài âm nhạc đó là kế hoạch "đưa nàng về dinh"? 

- Tôi và bạn gái là Khánh Vy đã yêu nhau hơn 4 năm rồi, tình yêu đã chín muồi và thấy đã đến lúc happy ending (cười). 

Thực sự chuyện vui này tôi cũng không muốn giấu giếm và thực tế hai bên gia đình đã hoàn tất các thủ tục cần thiết cho chuyện cưới hỏi. 

Cảm ơn Phan Mạnh Quỳnh!

Theo Ngọc Mai (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/giai-tri/nhac-si-phan-manh-quynh-toi-tu-hao-vi-duoc-gop-phan-vao-bo-phim-gay-tieng-vang-nhu-mat-biec-2020010122332199.htm