Giải trí

Nhà trọ Balanha tập 28: Bất đồng ngôn ngữ, Nhân bị phiên dịch viên cướp người yêu ngay trước mặt nhưng vẫn hớn hở vì... không hiểu gì

Vừa có bạn gái chưa nổi 2 ngày, Nhân lại chính thức quay về 'đội FA' trong tập 28 Nhà trọ Balanha.

Trong tập 28 Nhà trọ Balanha, Nhân vui mừng hớn nhở thông báo cho Lâm và Bách việc được cô người yêu xinh đẹp - Cristiana mời sang thăm nhà tại Tây Ban Nha. Mối tình xuyên quốc gia của Nhân khiến Lâm và Bách không khỏi ghen tị dù cả hai phủ nhận khi bị Nhi 'bóc mẽ'.

Tuy nhiên, vì bất đồng ngôn ngữ nên cuộc trò chuyện tâm sự của Nhân và Cristiana luôn phải cò 3 người phiên dịch. Một người Lào biết nói tiếng Việt và tiếng Ấn, một người Ấn biết nói tiếng Nga và một người Nga biết nói tiếng Tây Ban Nha, ba người sẽ lần lượt dịch từ tiếng Việt sang tiếng Tây Ban Nha để Cristiana và Nhân trò chuyện.

Muốn hẹn hò riêng mà không kèm phiên dịch, Nhân muốn rũ Cristiana đi xem kịch cầm nên đã mới đến 3 phiên dịch để truyền đạt lại lời mời cho cô người yêu. Tuy nhiên, người Lào biết nói tiếng Việt lại đến muộn khiến Nhân, Cristiana và 2 người phiên dịch khác 'dài cổ' chờ đợi. 

Trong lúc cả đám cảm thấy buồn tẻ, anh chàng phiên dịch người Nga biết tiếng Tây Ban Nha đã trò chuyện với Cristiana và mời cô tối hôm đó đi xem phim. Cristiana liền vui vẻ đồng ý và mỉm cười. Ở phía đối diện, Nhân không hề biết mình sắp 'mọc sừng', thấy người yêu cười tươi nhìn về phía mình, anh chàng cũng hớn hở cười theo. 

Nhà trọ Balanha tập 28: Bất đồng ngôn ngữ, Nhân bị phiên dịch viên cướp người yêu ngay trước mặt nhưng vẫn  hớn hở vì... không hiểu gì
Nhà trọ Balanha tập 28: Bất đồng ngôn ngữ, Nhân bị phiên dịch viên cướp người yêu ngay trước mặt nhưng vẫn  hớn hở vì... không hiểu gì - 1
Nhà trọ Balanha tập 28: Bất đồng ngôn ngữ, Nhân bị phiên dịch viên cướp người yêu ngay trước mặt nhưng vẫn  hớn hở vì... không hiểu gì - 2

Tối hôm đó, Nhân một mình đứng đợi Cristiana cả tiếng ngoài điểm hẹn đi xem kịch câm nhưng không thấy bóng dáng người yêu đâu. Anh chàng nhờ phiên dịch người Lào nói với hai phiên dịch kia để nhắn cho Cristiana rằng Nhân đang chờ nhưng cuối cùng cô nàng xinh đẹp vẫn không xuất hiện.

Nhà trọ Balanha tập 28: Bất đồng ngôn ngữ, Nhân bị phiên dịch viên cướp người yêu ngay trước mặt nhưng vẫn  hớn hở vì... không hiểu gì - 3

Sáng hôm sau không thấy người yêu đâu, Nhân gọi điện cho phiên dịch người Lào để hỏi tin tức thì nhận được câu trả lời rằng tối qua Cristiana đi với người phiên dịch tiếng Tây Ban Nha và sáng nay cô nàng về qua nhà trọ Balanha lấy đồ chuyển đi. Cô nàng 'bốc hơi' không chút dấu vết, chắc câu chào hỏi, biến Nhân thành anh chàng tội nghiệp, có người yêu 2 ngày thì cũng nhân về cặp sừng dài '2 tấc'.

Nhà trọ Balanha tập 28: Bất đồng ngôn ngữ, Nhân bị phiên dịch viên cướp người yêu ngay trước mặt nhưng vẫn  hớn hở vì... không hiểu gì - 4

Đã vậy, hai ông anh Lâm và Bách lại chẳng được câu an ủi động viên mà chỉ hỏi xem Cristiana đã trả tiền thuê phòng chưa. Sau khi thấy tin nhắn báo Cristina đã chuyển khoản, Lâm vui mừng vì không bị 'bùng', còn Bách nhìn về phía Nhân nói: 'Thôi, toang rồi ông giáo ạ. Coi như người đi thay của. Đừng có buồn. Cố lên'. Sau đó Lâm và Bách cười khoái chí nhìn Nhân thất thểu đi về phòng với vẻ mặt vẫn chưa tin nổi những gì vừa xảy ra. 

Đón xem Nhà Trọ Balanha lên sóng vào 21h30 thứ Tư đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV3.

TH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nha-tro-balanha-tap-28-bat-dong-ngon-ngu-nhan-bi-phien-dich-vien-cuop-nguoi-yeu-ngay-truoc-mat-nhung-van-hon-ho-vi-khong-hieu-gi-d76234.html?demo