Giải trí

'Người nhện xa nhà' hài hước, cảm động và đáng nhớ

Cái cách mà Marvel đưa Người Nhện trở thành một phần của Avengers không thể phủ nhận rất hợp lý, dễ chịu và khéo léo.

Không cần phải bàn cãi, “Avengers” đã và đang là nhóm siêu anh hùng mạnh nhất vũ trụ điện ảnh Marvel theo nhiều nghĩa, vậy nên Người Nhện trở thành một phần của Avengers trong thời điểm này cũng chỉ có lợi mà không có thiệt. Đập đi làm lại, Tom Holland đang dần lấy lại tình cảm của khán giả và chỗ đứng cho Người Nhện trong vũ trụ siêu anh hùng, sau thất bại tê tái của Andrew Garfield cùng 2 phần “The Amazing Spiderman” được đánh giá là hời hợt và nhạt nhòa, làm tổn hại nặng nề thương hiệu Người Nhện.

“Người Nhện xa nhà” lấy bối cảnh cuộc sống sau “Endgame” Cái chết của Tony Stark đang được thương tiếc trên toàn thế giới, khi những đài tưởng niệm tự phát mọc lên ở mọi nơi, từ những bức tranh tường cách điệu và những ngôi đền trong đô thị, cho đến những video YouTube nhảm nhí như được phát trong đoạn phim mở đầu. Peter Parker (Tom Holland) đặc biệt khó khăn trước cái chết của người thầy của mình, muốn bảo vệ những di sản của Tony và thậm chí thay thế anh bằng một cách nào đó. Mặc dù bộ phim không nhấn mạnh nhiều vào vấn đề này, nhưng rõ ràng Peter đang rất tổn thương về những gì anh ấy đã trải qua trong Avengers. Điều đó đã khiến Peter đi đến quyết định tạm rời khỏi cuộc sống siêu anh hùng và trở lại trường học một thời gian.

Trailer Người Nhện

Phim tập trung vào hành trình du lịch tới châu u cùng bạn bè của “hàng xóm thân thiện” Peter Parker trước khi tốt nghiệp trung học. Cũng trong chuyến đi này, những thảm họa lần lượt xảy ra ở nơi nhóm bạn đặt chân đến, mặc dù muốn tận hưởng trọn vẹn thời gian nghỉ ngơi bên bạn bè, Peter với sứ mệnh của Người Nhện cuối cùng không thể làm ngơ đứng nhìn, những bí mật kinh khủng sau đó dần được hé lộ, trọng trách đè nặng trên vai, Peter phải làm thế nào để vừa bảo vệ di vật của Tony Stark để lại cho mình, vừa bảo vệ những người thân yêu khỏi nguy hiểm.

Tom Holland đã có một phần phim trọn vẹn để khẳng định với khán giả mình phù hợp và xứng đáng trở thành Người Nhện tiếp theo đứng trong hàng ngũ Marvel. Nhờ vài lần chào hỏi chớp nhoáng trong Avengers mà nam diễn viên 23 tuổi đã có bước đệm hoàn hảo để trở thành spotlight trong liên tiếp dự án dành riêng cho Spiderman từ nay đến năm 2021. Với một phong cách trẻ trung, sôi nổi, vẻ ngoài điển trai đậm chất học trò, Tom Holland đã mang đến cho phiên bản Nhện “nhí” một cá tính mới mẻ, không khí phim cũng đáng yêu, nhẹ nhàng và rất teen.

Nói như vậy không có nghĩa yếu tố siêu anh hùng bị giảm bớt đi. Một phần hai thời lượng đầu phim diễn biến khá giản đơn, sự xuất hiện của Mysterio (Jake Gynllenhaal) như một người hùng mới của thế giới, ngoại hình và trang phục đều gợi nhớ đến hình ảnh Tony Stark, khiến không ít người chắc mẩm đây chính là người kế nhiệm Iron-man như lời đồn thổi từ nhà sản xuất. Tuy nhiên phim hay không thể kết thúc quá sớm và trước khi khán giả kịp đặt nghi vấn cho Mysterio thì cú twist đầu tiên xuất hiện, đẩy diễn biến lên cao trào trong nửa thời lượng còn lại.

Mysterio có thể coi là một trong những nhân vật phản diện xuất sắc của Marvel, giống như Vulture, anh ta là nạn nhân của sự bất công, coi thường người khác từ Tony Stark. Thân phận thật của Mysterio khi được tiết lộ ở giữa phim sẽ khiến khán giả thực sự bất ngờ, và phải thừa nhận rằng anh ta là một kẻ tài năng. Những công nghệ mà Beck Quentin (Mysterio) sáng chế tạo ra một thực tế ảo đầy lôi cuốn, khơi gợi ra những khả năng vô biên của con người. Nên sẽ thật tiếc nếu Beck từ biệt khán giả quá sớm với “Người nhện xa nhà”.

'Người nhện xa nhà' hài hước, cảm động và đáng nhớ

Diễn biến nửa sau mà phim mang lại sẽ khiến cho khán giả cảnh giác hơn và không còn tin tưởng hoàn toàn vào những gì mà mình trông thấy. Beck Quentin là kẻ làm việc có kế hoạch và thông minh, nên rất có thể cái chết của anh ta lần này cũng chỉ là giả. Mọi sắp xếp có thể nằm ngoài suy đoán của cậu nhóc Peter và khán giả. Thực ra, chính Marvel đang tạo ra một kết thúc không thể khôn ngoan hơn khi đưa khán giả vào vòng rối rắm của thực ảo. Mysterio có thể chết đấy, nhưng cũng có thể không, trường hợp nào cũng có thể xảy ra. Tất cả chỉ chờ phụ thuộc vào sự đón nhận của khán giả và doanh thu phòng vé thu về từ “Người nhện xa nhà”. Chỉ cần một cú búng tay khác là Marvel hoàn toàn có thể đưa Mysterio trở lại trong phần sau. Cú twist gây sốc cuối phim về đoạn băng công bố danh tính Người Nhện và lật ngược thế cờ biến Peter Parker thành kẻ thù của trái đất có giá trị giữ hy vọng cho cuộc tẩu thoát của Mysterio.

Chủ tich Marvel Studio - Kevin Feige từng xác nhận “Người Nhện xa nhà” là bộ phim cuối cùng của Phase Three, một vòng cung bắt đầu từ “Civil war” (2016). Vì vậy có thể nói “Người nhện xa nhà” không cần nỗ lực quá nhiều để thành công. Nó có đầy đủ lý do để chiến thắng vượt trội, tạo ra một vụ nổ adrenaline của hành động và cảm xúc thuần túy theo bước chân những người tiền nhiệm và bình tĩnh chuyển tiếp câu chuyện MCU theo những cách đáng nhớ và thậm chí cảm động.

'Người nhện xa nhà' hài hước, cảm động và đáng nhớ - 1

“Người nhện xa nhà” đem lại hiệu quả và cảm xúc đáng ngạc nhiên. Khát khao của Parker cho một cuộc sống bình thường và một kỳ nghỉ yên bình cho phép những trò đùa và cảm xúc xô đẩy. Nhưng nỗi đau buồn của anh khi mất đi người thầy và nỗi sợ hãi khi cho rằng bản thân có thể không vượt qua được thử thách kế nhiệm Tony Stark, mang đến cho bộ phim một cột sống tình cảm thực sự. Nó giống như buổi trị liệu tâm lý khổng lồ dành cho những người hâm mộ MCU, giúp họ vượt qua mất mát của một siêu anh hùng yêu thích sau một thập kỷ chứng kiến anh ta đi qua hàng loạt chiến thắng. Mất mát của Peter là cá nhân hơn và cảm nhận sâu sắc hơn, nhưng anh ấy vẫn là hình ảnh đại diện của khán giả.

Có một khoảnh khắc nhỏ tuyệt vời ở “Người nhện xa nhà”, khi trợ lý của Tony - Happy Hogan (Jon Favreau) lặng lẽ quan sát khi Peter bước tới một trong những cỗ máy chế tạo cũ của Tony và bắt đầu tạo cho mình một bộ trang phục mới qua hình ảnh 3 chiều. Happy không nói gì - anh ta chỉ cười một nụ cười nhỏ, đăm chiêu, nhớ đến vẻ háo hức tương tự của Tony khi đứng bên bàn điều khiển của mình. Nó ngắn gọn là sự thừa nhận cảm xúc nhỏ giữa khoảnh khắc lớn, một lời nhắc nhở về sự liên tục không ngừng đã làm cho câu chuyện này trở nên đáng nhớ và thỏa mãn người hâm mộ, một khoảnh khắc đau buồn giữa nhịp đập hành động. Nhưng những khoảnh khắc như thế này xuất hiện trong “Người nhện xa nhà” một cách rất chân thành và phù hợp. Đây là bộ phim được lắp ráp hoàn hảo và đáng kinh ngạc, chứng tỏ công thức của Marvel sau bao năm vẫn không hề nhàm chán.

“Người nhện xa nhà” chính là bom tấn đình đám nhất tháng 7 này mà bạn không nên bỏ lỡ. Phim được chiếu trên toàn quốc từ 5/7.

Trúc An (SHTT)