Giải trí

Ngọc Anh hát nức nở, khán giả: 'Ca sĩ 10 ngàn đô có khác! Xứng đồng tiền!'

Đó là lời nhận xét của một khán giả khi nghe ca sĩ Ngọc Anh hát.

Tối qua (17/1), đêm nhạc Việt Nam 7 với chủ đề Chuyện của mùa đông đã diễn ra tại Hà Nội.

Đêm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ danh tiếng trong và ngoài nước như Tuấn Ngọc, Trọng Tấn, Quang Dũng, Tùng Dương, Hồng Nhung, Ngọc Anh, Thu Phương và Thu Minh. Tất cả họ đều cống hiến cho khán giả những màn trình diễn xuất thần, đem lại cảm xúc thăng hoa cho mùa đông.

Ngọc Anh: "Tôi hát mà suýt khóc, không cầm nổi nước mắt"

Ngọc Anh 3A là một giọng ca hát nhạc trữ tình xuất sắc của Hà Nội. Cô từng được mệnh danh là người hát nhạc Phú Quang hay nhất. Sau một thời gian dài định cư tại hải ngoại, tên tuổi Ngọc Anh có phần im ắng hơn ở trong nước.

Ngọc Anh hát nức nở, khán giả: 'Ca sĩ 10 ngàn đô có khác! Xứng đồng tiền!'

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, cái tên Ngọc Anh bỗng gây xôn xao trở lại bởi vụ lùm xùm hét cát-xê 10 ngàn đô với nhạc sĩ Phú Quang.

Bởi vậy, trong lần về nước này, Ngọc Anh nhận được không ít mong đợi và trông chờ của khán giả. Nhiều người háo hức và tò mò đến xem Ngọc Anh để được chứng kiến tận mắt giọng hát từng gây xôn xao dư luận này.

Quả nhiên, những gì Ngọc Anh thể hiện trong đêm nhạc tối qua đã không những không gây thất vọng mà còn khiến khán giả choáng ngợp và thán phục.

Ngọc Anh sở hữu giọng nữ trung trầm (mezzo alto) với âm sắc giọng hỏa có độ khàn vô cùng đặc biệt, nên chỉ cần cất giọng lên cũng nổi bật hơn hẳn những ca sĩ khác, gây ấn tượng mạnh mẽ cho người nghe.

Ngọc Anh hát nức nở, khán giả: 'Ca sĩ 10 ngàn đô có khác! Xứng đồng tiền!' - 1

Trong giọng hát Ngọc Anh là sự phiêu lãng, trải đời, với chất husky đặc biệt giống như Hồ Ngọc Hà, nhưng lại dữ dội, bùng cháy, đầy bão tố như Phương Thanh. Cô hát hừng hực đam mê, cháy bỏng và đầy khao khát, nhưng lại vô cùng da diết, ngọt ngào.

Giọng Ngọc Anh khàn, nhưng đẹp vì rất đầy đặn, có độ sâu và ấm. Đặc biệt hơn cả, Ngọc Anh còn có kĩ thuật vô cùng chắc chắn, vượt xa nhiều ca sĩ cùng thời. Cô từng là học trò cưng của NSND Lê Dung.

Nhờ đó, dù là giọng khàn bẩm sinh, nhưng Ngọc Anh vẫn xử lí ca khúc một cách đầy tinh tế, lúc trầm lúc bổng, lên cao nội lực, cộng minh vang dội, vibrato vững chãi, phát âm tròn trịa.

Trong đêm nhạc này, Ngọc Anh đã khiến khán giả phải sởn da gà khi thể hiện hai ca khúc quen thuộc là Nỗi nhớ mùa đông và Một mình. Chất giọng bàng bạc của cô đã vẽ nên mùa đông Hà Nội đầy xúc cảm, tâm trạng và cuốn theo biết bao hồn người.

Ngọc Anh hát Một mình

Ngọc Anh hát Một mìnhCô hát thủ thỉ, tâm tình, nhưng lại nức nở, dồn nén đến vỡ òa, tung ra những cú belt A4, Bb4, B4 vang dội, nội lực đến không ngờ. Càng về điệp khúc, Ngọc Anh hát càng dồn dập, bùng cháy và kéo lên tận C#5 căng tràn.

Cách hát của Ngọc Anh truyền đi rất nhiều cung bậc cảm xúc, lúc sâu lắng, lúc day dứt, gào thét, lúc giận dữ, uất hận. 

Khi Ngọc Anh gằn giọng để bung ra những câu cao trào trong ca khúc Một dại khờ một tôi, một khán giả có tuổi đã thốt lên: "Đúng là ca sĩ 10 ngàn đô có khác! Xứng đồng tiền!".

Ngọc Anh hát Một dại khờ, một tôi.

Sau khi hát xong, Ngọc Anh run run tâm sự: "Tôi hát mà suýt khóc, không cầm nổi nước mắt. Tôi dị ứng với thời tiết lạnh của Hà Nội lên phải chuyển qua Mỹ định cư, nhưng mùa đông Hà Nội lúc nào cũng trong tâm trí tôi.

Về Hà Nội, tôi vừa thương, vừa nhớ, vừa đau đớn. Đau nhất là cảm giác đi trên đường phố mà thấy nó cứ xa dần khỏi tôi.

Mùa đông Hà Nội với tôi là những kí ức khổ cực nhất, là những tháng ngày đạp xe tới nhạc viện mà bụng đói meo. Nhưng tôi vẫn yêu mùa đông ấy".

Thu Minh bùng cháy dữ dội, thổi tung tất cả mọi thứ

Nếu ở Ngọc Anh là sự nức nở, sầu muộn đến vỡ òa, thì Thu Minh lại đem đến cho khán giả một nguồn năng lượng mới, sôi động và căng tràn sức sống.

Ngọc Anh hát nức nở, khán giả: 'Ca sĩ 10 ngàn đô có khác! Xứng đồng tiền!' - 2

Ngay khi vừa xuất hiện, Thu Minh đã khiến mọi người phấn chấn hơn với phong cách ăn mặc bốc lửa, năng động của mình. Cô là ca sĩ nữ duy nhất trong đêm nhạc không đặc đầm.

Thu Minh mở màn phần diễn của mình bằng một bản Pop Ballad là Mong anh về, nhưng lại không hề sầu muộn, mà vẫn vui tươi, đầy ngẫu hứng với hàng loạt run/riff đậm chất R&B, cùng những cú belt mixed voice cao vút lên tận E5, F#5, G5.

Giọng hát đầy dương tính của Thu Minh dù có hát nhạc gì cũng không giấu đi được nguồn năng lượng hứng khởi luôn căng tràn đến từng tế bào.

Có Thu Minh, đông Hà Nội không còn ảm đạm nữa, mà bùng cháy, cuồng nhiệt sức sống hơn bao giờ hết. 

Trong liên khúc Đừng yêu – Yêu mình anh, cô đã tạo ra cả một cơn bão âm thanh khi chạy staccato trên head voice Bb5, bắn F#5 liên tục, gằn giọng điên đảo và phiêu glissando Eb5, E5 căng tràn giọng ngực, âm lượng lớn đột biến.

Quả thực ở Việt Nam hiện nay, hiếm ca sĩ nhạc nhẹ nào hát cao được như Thu Minh.

Thu Phương hát hit của Hà Anh Tuấn

Thu Phương là người được giao trọng trách lớn khi hát ca khúc chủ đề của chương trình – Chuyện của mùa đông. Đây cũng là bài hit của Hà Anh Tuấn.

Đúng với phong cách thường thấy của mình, Thu Phương không đứng mà ngồi hát, để được thủ thỉ, tâm tình. Cô hát chậm rãi từng chữ một, như rót cả một câu chuyện, cả một trời tâm hồn vào tai người nghe.

Bên cạnh những đoạn thủ thỉ như kể chuyện, Thu Phương vẫn chêm xen vào ca khúc nhiều câu phiêu, luyến láy ngọt ngào, riff nhẹ, bỏ nhỏ và belt tới A4 đầy dữ dội, dày cộp, nghe vô cùng đã tai.

Giọng hát Thu Phương có ưu thế là âm lượng rất lớn, nhưng lại dày và trầm, nên dù bung hết sức nghe vẫn đầy đặn, có độ đầm. 

Ngọc Anh hát nức nở, khán giả: 'Ca sĩ 10 ngàn đô có khác! Xứng đồng tiền!' - 3

Ở hai ca khúc tiếp theo là Chưa bao giờ và Cô gái đến từ hôm qua, Thu Phương vẫn tiếp tục chạm đến trái tim người nghe bằng sự da diết nhưng cũng đầy đam mê của mình.

Tùng Dương: "Không hiểu sao, tôi luôn khác biệt với đồng nghiệp"

Xuất hiện tại đêm nhạc, Tùng Dương tỏ ra khác biệt với các nam nghệ sĩ còn lại. Chỉ mình anh mặc áo đính hạt lấp lánh và hát nhạc thể nghiệm, không đi theo những lối mòn cũ.

Trước khi hát, Tùng Dương đã tự nhận: "Không hiểu sao, tôi luôn khác biệt với đồng nghiệp. Phải mặc như thế này tôi mới thăng hoa để hát được".

Ngọc Anh hát nức nở, khán giả: 'Ca sĩ 10 ngàn đô có khác! Xứng đồng tiền!' - 4

Tùng Dương thể hiện những ca khúc quen thuộc như Đường xa tuyết trắng, Mẹ tôi, Gửi người em gái, nhưng với bản phối và lối thể hiện hoàn toàn mới mẻ.

Anh hát mạnh mẽ, bão tố và quyết liệt hơn rất nhiều, với những cú phiêu melisma, đổ nhịp trúc trắc, run/riff, đổ hột dữ dội.

Trong đêm nhạc này, Tùng Dương hát nhiều âm đóng hơn. Nhờ đó, anh tạo được độ căng, kịch tính hơn và lên cao chưa từng thấy, tới tận B4, C5 giọng ngực, vượt ngoài quãng giọng thường thấy của anh.

Ca khúc Bài ca trên núi là đỉnh điểm kĩ thuật và sự lên đồng của Tùng Dương, khi anh hát như bị nhập, chạy note liên tục và vượt quãng belt lên tới B4 căng tràn, âm lượng lớn, kéo dài hơi chưa từng thấy.

Đến cuối chương trình, tất cả các nghệ sĩ cùng hoa chung ca khúc Thương nhau ngày mưa. Thu Minh và Tùng Dương trong lúc hát ôm nhau thắm thiết vô cùng.

Ngọc Anh hát nức nở, khán giả: 'Ca sĩ 10 ngàn đô có khác! Xứng đồng tiền!' - 5


Theo Long Phạm (Thế Giới Trẻ)