Giải trí

Next Top Model: Mẫu nam gây xúc động mạnh khi công khai mình là gay

Võ Thành An đã dũng cảm thừa nhận giới tính thật và quá khứ bị bạo hành trong tập 1 "Vietnam's Next Top Model 2015", khiến các giám khảo vô cùng xúc động.

Võ Thành An đã dũng cảm thừa nhận giới tính thật và quá khứ bị bạo hành trong tập 1 "Vietnam's Next Top Model 2015", khiến các giám khảo vô cùng xúc động.
Hành trình khởi đầu mùa mới theo chủ đề: “Keep Moving – Không ngừng chuyển động” của "Vietnam’s Next Top Model" đã đạt thành công rực rỡ sau 4 vòng sơ tuyển tổ chức tại 4 thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM và Cần Thơ. Trải qua 4 phần thi vô cùng căng thẳng gồm: phần thi catwalk, phần thi hình thể với trang phục áo tắm, kỹ năng tạo dáng trước ống kính và trả lời phỏng vấn, những thí sinh có mặt tại vòng sơ tuyển đã phải vượt qua mọi rào cản của bản thân để phô diễn hết tài năng, cá tính nổi trội của mình, nhằm chinh phục Dàn Giám khảo dày dặn kinh nghiệm và rất khó tính: Host Thanh Hằng, nhiếp ảnh gia Samuel Hoàng, các nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam: Adrian Anh Tuấn, Devon Nguyễn, Thủy Nguyễn, Hoàng Minh Hà, những người mẫu nổi tiếng, thành danh từ chương trình: Hoàng Thùy, Kha Mỹ Vân, Mâu Thủy.
 
 
 
 
 

Dàn giám khảo ở 4 địa điểm casting

 
Võ Thành An (Đà Lạt) là 1 thí sinh khá đặc biệt với khuôn mặt đậm chất Á đông. Anh chàng là một trong những thí sinh lặn lội từ thành phố Hồ Chí Minh để đến với vòng sơ tuyển của khu vực Cần Thơ để tìm kiếm tấm vé vào ngôi nhà chung sau lần đầu không thành công ở mùa giải 2013. Võ Thành An còn tiết lộ bí mật mà chưa bao giờ anh dám nói với bất kì ai - đó là việc công khai mình là gay và từng bị bạo lực học đường từ khi còn là một học sinh, điều này đã tạo nên bản tính rụt rè của anh. Chính sự rụt rè đó khiến Thành An đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội của mình. Khi chia sẻ điều này, Thành An đã nhận được sự đồng cảm và động viên từ ban giám khảo. Họ mong rằng cú sốc tâm lý lúc nhỏ của chàng trai này sẽ là động lực để anh tiếp tục cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống.
 
 
 
 
 
 
Thành An rơi nước mắt khi thừa nhận quá khứ bị coi thường
 
 

Thành An trong phần thi chụp hình

 
Để được bước tiếp vào Ngôi nhà chung, những gương mặt xuất sắc nhất mùa giải năm nay đã phải trải qua 2 vòng thi vô cùng căng thẳng trong ngày đầu tiên, bao gồm: vòng thi catwalk trong trang phục tự chọn - đây là một trong những kỹ năng cần thiết phải có đối với một người mẫu chuyên nghiệp và vòng thi hình thể với trang phục áo tắm.
 
Với hai vòng thi này, ban giám khảo sẽ dựa vào yếu tố hình thể, dáng đi đẹp để lựa chọn những thí sinh hội đủ khả năng catwalk tốt, có thân hình chuẩn, cấu trúc xương phù hợp tiêu chí của người mẫu chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, yếu tố lựa chọn trang phục cũng rất quan trọng để thí sinh có thể khoe trọn những điểm mạnh hình thể và cho ban giám khảo thấy được kiến thức, sự am hiểu về các xu hướng thời trang của mình.
 
 
 
 
 
 
Những thí sinh đủ khả năng vượt qua 2 thử thách dựa vào yếu tố ngoại hình và kỹ năng catwalk trong ngày đầu tiên sẽ phải đối mặt với ngày thi thứ 2 đặc biệt cam go và mang tính chất quyết định cơ hội có được đi tiếp vào nhà chung hay không. Do đó, vòng thi thứ 3: kỹ năng tạo dáng trước ống kính đã khiến không ít thí sinh phải “mướt mồ hôi” trước yêu cầu rất “khó nhằn”. Đó là với nhiều đạo cụ thể thao khác nhau như bóng yoga, vợt cầu lông, quả bóng… các cặp đôi, cặp ba thí sinh phải vừa tạo dáng phù hợp với môn thể thao được chọn, vừa phải thể hiện thần thái, biểu cảm và chuyển động đúng tinh thần “Keep Moving” của chủ đề năm nay.
 
Bộ ba Lương Thị Hồng Xuân, Vũ Thị Hồng Nhung và Lê Thị Bích Trâm mở đầu phần thi này tại TP. HCM, và không tránh được những phút luống cuống ban đầu vì không biết làm gì với quả bóng yoga. Giám khảo Samuel Hoàng đã không thể hài lòng với biểu hiện thiếu sáng tạo của ba cô gái: “Các em có biết quả bóng này để làm gì không? Vậy tại sao nãy giờ các em làm như quả bóng này là bóng chuyền vậy”. Vượt qua không khí đầy căng thẳng và kịch tính, Hồng Xuân đã cho thấy khả năng sáng tạo tiềm ẩn của mình khi liên tục hướng dẫn, chủ động hợp tác cùng 2 đồng đội còn lại để tạo dáng và tạo nên những bức hình ấn tượng.
 
 
 
 
Cuối cùng, vòng thi phỏng vấn cũng là vòng thi cũng khó khăn không kém, vì các thí sinh phải bộc lộ cá tính và những tố chất nổi trội của mình để gây ấn tượng với các thành viên trong ban giam khảo, nhằm giành lấy tấm vé vàng hiếm hoi đi vào nhà chung. Với Đinh Đức Thành, anh đã phải chịu sự công kích từ phía Giám khảo Samuel Hoàng khi cho rằng: “Nhất định sẽ không cho Đức Thành vào nhà chung vì nhìn hơi … đểu”. Ngay lập tức, trước sự tấn công của giám khảo, Đức Thành đã thẳng thắn khẳng định: “Anh không thể nhìn mặt mà bắt hình dong” và bật lại đầy thuyết phục trước ý kiến của giám khảo cho rằng anh thích hợp với nghề Luật mà mình đang theo học hơn: “Em không muốn cuộc sống bình thường sáng đến công sở, chiều về nhà, em không muốn cuộc sống như vậy. Em muốn mình sống khác biệt hơn”. Và anh đã không ngại thể hiện khả năng diễn xuất rất ấn tượng theo yêu cầu của host Thanh Hằng.
 
 
 
 
Vòng sơ tuyển Vietnam’s Next Top Model mùa thứ 6 cũng chứng kiến sự trở lại của rất nhiều gương mặt thí sinh từng dự thi ở các mùa cũ. Cá biệt, có thí sinh còn thi lại đến 4 – 5 lần. Dù ghi nhận và trân trọng tình yêu thời trang, niềm đam mê nghề mẫu chân chính của các bạn trẻ, nhưng Giám khảo Samuel Hoàng cũng thẳng thắn cho biết: “Trong phần thi catwalk, tôi nhận ra rất nhiều gương mặt đã tham gia từ mùa cũ. Năm nay tôi yêu cầu cao hơn ở các bạn. Các bạn khi đến với cuộc thi phải mang được những gì các bạn đã trải qua trong 1 năm, 2 năm thậm chí 3 năm qua”.
 
 
 
 
 
 
Vượt qua 4 vòng thi với nhiều thử thách thú vị nhưng không kém phần gắt gao nhằm kiểm tra tất cả những kĩ năng cần thiết cần có ở một người mẫu, 14 thí sinh xuất sắc nhất bước vào ngôi nhà chung đã được xác định gồm: K’ Brơi (Lâm Đồng), H’Hen Niê (Đắk Lắk), Hoàng Anh Tú (Hải Phòng), Lương Thị Hồng Xuân (Vũng Tàu), Nguyễn Thành Quốc (Vĩnh Long), Nguyễn Thị Hương Ly (Gia Lai), Võ Thành An (Đà Lạt), Đào Thị Thu (Hà Tĩnh), Đinh Đức Thành (Hà Tĩnh), Nguyễn Thị Hợp (Quảng Ninh), Hoàng Gia Anh Vũ (Hà Nội), Nguyễn Thị Hồng Vân (Hà Nội), Nguyễn Thị Kim Phương (Cần Thơ) và Trần Hải Đăng (Nam Định).
 
Tập 2 của "Vietnam’s Next Top Model 2015" được phát sóng vào lúc 20h, ngày 9/8/2015 trên kênh VTV3.
 
Theo QuangMT (Kenh14.vn)