Giải trí

Netizen khóc nức nở với thảm cảnh ở Youth Of May, biên kịch Penthouse tự dưng được triệu hồi

Một cái kết không thể đau lòng hơn đã xảy đến với Youth Of May.

Youth Of May (Tuổi Trẻ Của Tháng Năm) là một bộ phim được dự đoán từ đầu rằng sẽ có kết thúc bi thảm, và sau cùng chẳng có một phép màu nào hết, bộ phim thật sự chìm trong bi kịch. Cuối cùng người bỏ mạng là Myung Hee (Go Min Si), cái chết đầy đau đớn, tức tưởi và phải tận 41 năm sau người ta mới tìm thấy hài cốt của cô. Còn Hee Tae (Lee Do Hyun), anh sống đơn độc suốt 41 năm trong nỗi đau, sự tiếc nhớ và tự dằn vặt bản thân mình.

Netizen khóc nức nở với thảm cảnh ở Youth Of May, biên kịch Penthouse tự dưng được triệu hồi
Netizen khóc nức nở với thảm cảnh ở Youth Of May, biên kịch Penthouse tự dưng được triệu hồi - 1
Netizen khóc nức nở với thảm cảnh ở Youth Of May, biên kịch Penthouse tự dưng được triệu hồi - 2
Netizen khóc nức nở với thảm cảnh ở Youth Of May, biên kịch Penthouse tự dưng được triệu hồi - 3
Netizen khóc nức nở với thảm cảnh ở Youth Of May, biên kịch Penthouse tự dưng được triệu hồi - 4
Netizen khóc nức nở với thảm cảnh ở Youth Of May, biên kịch Penthouse tự dưng được triệu hồi - 5

Trên mạng xã hội, khán giả liên tục truyền tay nhau những hình ảnh thuộc kết thúc của bộ phim và gọi Youth Of May là tác phẩm tàn ác nhất màn ảnh Hàn.

Netizen khóc nức nở với thảm cảnh ở Youth Of May, biên kịch Penthouse tự dưng được triệu hồi - 6

Ngoài những bình luận "đẫm nước mắt", nhiều khán giả lại liên tục gọi tên biên kịch Penthouse vì đây là người duy nhất có thể biến người chết thành người sống dù nhân vật có bị xuyên thẳng vào đầu.

Netizen khóc nức nở với thảm cảnh ở Youth Of May, biên kịch Penthouse tự dưng được triệu hồi - 7

Nguồn ảnh: Tổng hợp, chụp màn hình




http://ttvn.toquoc.vn/netizen-khoc-nuc-no-voi-tham-canh-o-youth-of-may-bien-kich-penthouse-tu-dung-duoc-trieu-hoi-2202186234839873.htm