Giải trí

Mỗi tuần một ca khúc Sing My Song dính nghi án đạo nhạc?

Tiếp tục một ca khúc được chọn trong Sing My Song dính nghi án đạo nhạc của EXO.

Mới đây, trong số mới nhất của chương trình "Sing My Song - Bà hát hay nhất 2018" có sự xuất hiện của một cái tên khá quen thuộc với khán giả Việt đó là nhạc sĩ Phạm Hoàng Duy. Anh từng sáng tác cho khác nhiều các ca sĩ trẻ nổi tiếng như Hương Tràm, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Bảo Anh....

Cùng nghe ca khúc "Con tha thứ cho mẹ" của Hoàng Duy

Hoàng Duy đã mang tới cuộc thi một ca khúc viết về mẹ mang tên "Con tha thứ cho mẹ", bài hát là một lời gửi gắm khá sâu lắng từ những đứa con kém may mắn bị chối bỏ, không được sinh ra đời nhưng không oán hận người mẹ. Ngược lại còn cầu chúc cho người mẹ vượt qua buồn đau và luôn bình an. Ca từ và giai điệu của bài hát khá nhẹ nhàng và ngọt ngào, Hoàng Duy nhận được sự ủng hộ của ban giám khảo và khán giả tại trường quay. Cuối cùng nam ca sĩ chọn đội của Lê Minh Sơn để bước tiếp.

Mỗi tuần một ca khúc Sing My Song dính nghi án đạo nhạc?
Hoàng Duy đã lựa chọn về đội của Lê Minh Sơn.

Thế nhưng chỉ ngay sau khi lên sóng, ca khúc "Con tha thứ cho mẹ" của Hoàng Duy đã bị nhiều cư dân mạng "soi" rất kỹ càng. Nhiều ý kiến cho rằng ca khúc có phần "hao hao" với hit "For Life" của EXO, một ban nhạc Hàn Quốc.

Mỗi tuần một ca khúc Sing My Song dính nghi án đạo nhạc? - 1
Nhiều nhận xét cho rằng "Con tha thứ cho mẹ" quá giống với "For life" của EXO.

Cùng nghe ca khúc "For life" của EXO được cho là "hao hao" với ca khúc của Hoàng Duy

Trước đó, ca khúc "Chưa bao giờ như bây giờ" của thí sinh Nguyễn Hoàng Ly cũng được nhiều khán giả cho rằng giống với ca khúc "I hate you, I love you" của Gnash, một ca khúc khá nổi tiếng vào năm 2017.

Mỗi tuần một ca khúc Sing My Song dính nghi án đạo nhạc? - 2
Các thí sinh Sing My Song 2018 liên tục dính phải nghi án đạo nhạc.

Đáp lại những ý kiến trái chiều, thí sinh team Đức Trí khẳng định cô sáng tác mà không chịu ảnh hưởng của bất kỳ ca khúc nào khác.

“Bài của tôi không được viết dựa vào melody của I hate you, I love you. Có thể khán giả cảm giác có sự trùng hợp về mặt hòa âm, giai điệu nhưng tôi chắc chắn tự nghĩ 100%”, Hoàng Ly cho biết.

“Tôi cũng thường xuyên nghe nhạc nước ngoài, nhưng tôi cảm thấy bài hát của tôi khác hoàn toàn I hate you, I love you, đặc biệt là về mặt thể loại”, cô khẳng định.

Theo Hà My (Dân Việt)