Giải trí

Mẹ rơm tập 22: Khoản sống dậy, Mô để lạc Hạt Dẻ giữa chốn thành thị

Mô hoảng loạn khi để lạc mất Hạt Dẻ giữa chợ đông đúc.

Mở đầu Mẹ Rơm tập 22, vụ cháy nhà Mô gây xôn xao làng xóm. Hào vô cùng lo lắng khi không có tung tích gì của con gái. Bà Năm cũng chạy sang khóc lóc vờ như không biết chuyện hai cha con bỏ trốn trong đêm. Hào đưa bà Năm về, cố gắng hỏi thêm thông tin về Hạt Dẻ nhưng bà Năm vẫn nói không hay biết gì. 

Mẹ rơm tập 22: Khoản sống dậy, Mô để lạc Hạt Dẻ giữa chốn thành thị
Mẹ rơm tập 22: Khoản sống dậy, Mô để lạc Hạt Dẻ giữa chốn thành thị - 1
Mẹ rơm tập 22: Khoản sống dậy, Mô để lạc Hạt Dẻ giữa chốn thành thị - 2

Cả đêm không thấy chồng về, Xuân giục đàn em của Khoản đi tìm. Cô sốt ruột rồi nghĩ Khoản đốt nhà Mô nên mới bỏ trốn. Tuy nhiên, cô cầu trời rằng đó không phải sự thật bởi nếu không Khoản lại đi tù lần nữa.

Trong rừng sâu, Khoản đã tỉnh lại sau một đêm nằm bất động nhưng hẳn chưa thể ngồi dậy vì trên người có nhiều vết thương.

Mẹ rơm tập 22: Khoản sống dậy, Mô để lạc Hạt Dẻ giữa chốn thành thị - 3
Mẹ rơm tập 22: Khoản sống dậy, Mô để lạc Hạt Dẻ giữa chốn thành thị - 4
Mẹ rơm tập 22: Khoản sống dậy, Mô để lạc Hạt Dẻ giữa chốn thành thị - 5
Mẹ rơm tập 22: Khoản sống dậy, Mô để lạc Hạt Dẻ giữa chốn thành thị - 6

Mô cõng Hạt Dẻ cố chạy thật nhanh ra khỏi làng vì nghĩ rằng Khoản đã chết. Chạy mệt, Mô dừng lại bên đường đốt sưởi cho con ngủ. Hai cha con chịu đói, chịu rét suốt một đêm. Hôm sau cả hai may mắn được một tài xế tốt bụng cho đi nhờ xe lên thành phố. Tới nơi, Mô định gọi điện cho Hồng thì phát hiện tờ giấy ghi số điện thoại và địa chỉ đã đánh mất. Mô dắt Hạt Dẻ đi khắp chợ để hỏi thăm nhưng không ai biết tin gì về Hồng. Hạt Dẻ vừa mệt, vừa đói, vừa khát nước, Mô gửi con nhờ chủ một sạp hoa quả trông hộ để đi mua nước và đồ ăn cho con.

Sau khi Mô đi, Hạt Dẻ mải nhìn theo xe bán tò he màu sắc rồi lững thững đi theo. Đi được một đoạn, cô bé chợt nhận ra mình đã bị lạc và hốt hoảng gọi cha Mô.

Mô quay lại chỗ gửi con nhưng người chủ khi nãy nhận trông hộ, giờ thản nhiên nói không biết rồi trách Mô có con không trông lại đi gửi người khác. Mô sợ hãi chạy khắp chợ gọi con nhưng cũng không thấy Hạt Dẻ đâu. Mô kiệt sức khụy ngã giữa chợ.

Mẹ rơm tập 22: Khoản sống dậy, Mô để lạc Hạt Dẻ giữa chốn thành thị - 7
Mẹ rơm tập 22: Khoản sống dậy, Mô để lạc Hạt Dẻ giữa chốn thành thị - 8
Mẹ rơm tập 22: Khoản sống dậy, Mô để lạc Hạt Dẻ giữa chốn thành thị - 9
Mẹ rơm tập 22: Khoản sống dậy, Mô để lạc Hạt Dẻ giữa chốn thành thị - 10
Mẹ rơm tập 22: Khoản sống dậy, Mô để lạc Hạt Dẻ giữa chốn thành thị - 11
Mẹ rơm tập 22: Khoản sống dậy, Mô để lạc Hạt Dẻ giữa chốn thành thị - 12
Mẹ rơm tập 22: Khoản sống dậy, Mô để lạc Hạt Dẻ giữa chốn thành thị - 13
Mẹ rơm tập 22: Khoản sống dậy, Mô để lạc Hạt Dẻ giữa chốn thành thị - 14
Mẹ rơm tập 22: Khoản sống dậy, Mô để lạc Hạt Dẻ giữa chốn thành thị - 15
Mẹ rơm tập 22: Khoản sống dậy, Mô để lạc Hạt Dẻ giữa chốn thành thị - 16
Mẹ rơm tập 22: Khoản sống dậy, Mô để lạc Hạt Dẻ giữa chốn thành thị - 17
Mẹ rơm tập 22: Khoản sống dậy, Mô để lạc Hạt Dẻ giữa chốn thành thị - 18

Mẹ Rơm lên sóng lúc 21h thứ 2 - thứ 6 hàng tuần trên VTV3.

TH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/me-rom-tap-22-khoan-song-day-mo-e-lac-hat-de-giua-chon-thanh-thi-a365094.html