Giải trí

MC Lại Văn Sâm tiết lộ sở thích 'quái đản' của mình trên truyền hình

"Tôi không biết mọi người có giống tôi không nhưng tôi có sở thích quái đản là ăn cao Sao Vàng" – MC Lại Văn Sâm nói.

Tại chương trình Ký ức vui vẻ tuần này, các nghệ sĩ đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm về hộp cao Sao Vàng, một sản phẩm đặc biệt gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ người Việt.

MC Lại Văn Sâm: "Tôi có sở thích quái đản là ăn cao Sao Vàng"

Sau khi giới thiệu cho mọi người xem hình ảnh hộp cao Sao Vàng, MC Lại Văn Sâm liền tiết lộ một sở thích kỳ lạ của mình. Anh nói:

"Tôi có rất nhiều kỷ niệm với cao Sao Vàng này và tôi biết nhiều người cũng như vậy. Đây là món đồ quen thuộc trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt.

MC Lại Văn Sâm tiết lộ sở thích 'quái đản' của mình trên truyền hình

Cao Sao Vàng này rẻ lắm nhưng chữa bách bệnh, từ nhức đầu, cảm cúm, hắt hơi tới bầm tím, đau chân đau tay, muỗi đốt. Tất cả mọi bệnh đều dùng cao Sao Vàng hết.

Tôi không biết mọi người có giống tôi không nhưng tôi có sở thích quái đản là ăn cao Sao Vàng. Thi thoảng tôi lấy tay khều khều một ít cao rồi cho vào mồm nhấm nháp để thấy vị tê tê ở đầu lưỡi, giống kiểu ăn bạc hà, rất thú vị.

Trong hành trang của những người lính đi bộ đội thế hệ tôi cũng phải có ít nhất một hai hộp cao Sao Vàng này.

Có những ký ức nếu không lôi ra thì không ai nhớ tới nó và cũng chẳng buồn nói ra. Chỉ khi có một đề tài, người ta mới được gợi lại những ký ức, kỷ niệm từ lâu lắm rồi".

NSND Tự Long cũng nói: "Tôi nhớ cao Sao Vàng này có đặc tính kị gió nên ngày xưa, mỗi lần tôi đau bụng, bà tôi đều lấy một chút ra hòa với nước rồi cho tôi uống để không bị lạnh bụng. Hầu như các cụ già ở quê ngày xưa đều có một hộp cao Sao Vàng.

Bà tôi còn có kiểu cất cao Sao Vàng lâu quá, đến lúc lôi ra thì khó cậy kinh khủng. Tôi là thằng phải cầm hộp cao ném mạnh xuống đất cho nó bửa đôi ra chứ dùng tay không thì không thể nào cậy nổi".

MC Lại Văn Sâm tiết lộ sở thích 'quái đản' của mình trên truyền hình - 1

NSND Hồng Vân: "Vợ là cơm nguội ở nhà, nhưng là đặc sản của thằng cha láng giềng"

NSND Hồng Vân thì đưa ra triết lí: "Hộp cao Sao Vàng này gắn liền với tuổi thơ của tôi. Ở miền Bắc, mỗi khi mùa đông tới, các bà các cụ lúc nào cũng có hộp cao Sao Vàng với quế bỏ trong người, nên lần nào tôi đi qua người bà nội tôi cũng thấy rất thơm.

Mỗi lần tôi bị bệnh, bà nội tôi sẽ lấy một miếng quế nhỏ, bắt tôi há mồm rồi đút nó vào mồm tôi, bắt ngậm. Hoặc, bà sẽ lấy miếng quế đó bỏ vào cốc nước sôi, cho thêm chút cao Sao Vàng vào hòa lên rồi đưa cho tôi uống.

Bây giờ, tìm chỗ bán cao Sao Vàng không hề dễ. Tôi chỉ biết ở Huế có một chỗ vẫn chuyên bán cao này. Cao Sao Vàng này rấ thơm, tuy rẻ tiền nhưng lại là dược liệu quý của Việt Nam mình.

MC Lại Văn Sâm tiết lộ sở thích 'quái đản' của mình trên truyền hình - 2

Nhân đây, tôi muốn nói với mọi người rằng: "Vợ là cơm nguội ở nhà, nhưng là đặc sản của thằng cha láng giềng". Câu nói đó cũng giống như cao Sao Vàng vậy".

Ca sĩ Ngọc Ánh thì nói: "Trước năm 1975, tôi ở miền Nam dùng cao Con Hổ, dầu khuynh diệp, dầu Phật Quan Âm, dầu Nhị Thiên Đường. Đến sau 1975, tôi mới biết đến cao Sao Vàng.

Tôi còn nhớ, năm 1979 tôi ra Hà Nội biểu diễn được các bạn thiếu nhi tặng cao Sao Vàng mang về. Mỗi người trong đoàn chúng tôi đều có một hộp làm kỉ niệm.

Đến khi lên tàu, chúng tôi mới thấy giá trị của cao Sao Vàng vì ai cũng bị nhức đầu".

Theo Tùng Ninh (Pháp Luật và Bạn Đọc) 




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/mc-lai-van-sam-tiet-lo-so-thich-quai-dan-cua-minh-tren-truyen-hinh-162201312060557597.htm