Giải trí

MC Cát Tường trả thù gái làng chơi bằng cách gây sốc, nhiều năm sau mới ân hận

'Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình không cần thiết phải làm tới vậy' – MC Cát Tường nói.

Mới đây, tại chương trình 1001 Câu chuyện thật, MC Cát Tường đã lần đầu tiết lộ một hành động sai lầm của mình khi lên kế hoạch trả thù tình địch, nhằm làm người yêu mình tổn thương.

Khách mời tuần này là nam diễn viên Trung Dũng, người người anh, đồng nghiệp thân thiết của Cát Tường. 

Mở đầu chương trình, Cát Tường nói rằng ít nghệ sĩ dám kể cho công chúng về những lỗi lầm, những việc làm sai của mình vì sợ khán giả sẽ đánh giá, soi mói đạo đức của họ. Tuy nhiên, cô khẳng định những câu chuyện mình sắp kể là hoàn toàn có thật. 

MC Cát Tường trả thù gái làng chơi bằng cách gây sốc, nhiều năm sau mới ân hận

Lần này, tôi dám kể lại chuyện mình từng đi trả thù người khác, một câu chuyện trả thù trong tình yêu và một trong công việc. Người bị tôi lập kế hoạch trả thù đương nhiên phải gây cho tôi đớn đau, mất mát, khiến tôi không thể chịu nổi.

Tôi sẽ kể câu chuyện trả thù về tình yêu trước. Năm đó còn trẻ, tôi có yêu một anh Việt kiều và tình yêu của chúng tôi rất đẹp.  Năm đó, anh ấy lần đầu tiên về Việt Nam nên rất choáng ngợp, còn tôi lần đầu thấy anh ấy nên cũng trúng tiếng sét ái tình.

Mọi người đừng bao giờ nghĩ rằng  quen Việt kiều vì tiền vì nhà Việt kiều còn nghèo hơn cả nhà tôi luôn. Nếu nói tôi mê trai đẹp thì ok nhưng nói tôi mê tiền là không có.

Chúng tôi yêu nhau tới mức, tôi đem anh ấy về nhà chơi rồi sinh hoạt thân thiết với nhau. Đến nỗi, ba mẹ tôi coi anh ấy như con cái, thương lắm.

Đợt đó anh về chơi được một tháng, tôi đưa đi chơi Vĩnh Long, hứa hẹn các thứ. Thậm chí, trước khi anh ấy về Mỹ, hai đứa tôi còn gặp ba mẹ để lập kế hoạch xây dựng tương lai. Ba mẹ tôi tính để anh ấy về nước làm giấy chứng nhận độc thân rồi quay lại cưới tôi.

Anh ấy rất thật tình, còn bảo ba mẹ tôi rằng đang rất lo sợ vì kinh tế chưa vững, sợ đem tôi qua Mỹ rồi lại không nuôi nổi. Ba mẹ tôi nghe vậy mới bảo anh ấy cứ bình tĩnh, mọi thứ để ba mẹ tôi lo, chỉ cần yêu thương tôi được.

MC Cát Tường trả thù gái làng chơi bằng cách gây sốc, nhiều năm sau mới ân hận - 1

Thế là gia đình tôi quyết định lập trung tâm dạy nghề thẩm mỹ tại California. Đây cũng là trung tâm dạy nghề thẩm mỹ cho người Việt đầu tiên tại California. Tôi có thể vào trường đó dạy hoặc làm chủ một tiệm nail riêng nếu sang Mỹ. Kế hoạch như vậy, đôi bên thề non hẹn biển dữ lắm. 

Sau đó anh ấy đi và hẹn 8 tháng sau quay về. Đúng như lời hẹn, 8 tháng sau thì quay về Việt Nam thăm tôi. Lần thứ 2 về Việt Nam, anh ấy không còn bỡ ngỡ như trước nên nhanh chóng quen thêm nhiều bạn bè. Trong khi đó, tôi bắt đầu bận đi đóng phim, đi hát nên không còn thời gian đưa người yêu mình đi chơi. 

Lần này anh về nước chung cùng với mấy người bạn Việt kiều trẻ trung, anh ấy và vài người bạn rủ nhau đi bia ôm, massage, cắt tóc các kiểu và gặp một cô gái làng chơi. Cô ta cũng rất trẻ và xinh. 

Bạn trai tôi bị cô này hợp hồn và lơ tôi luôn, có những cư xử rất ác, khiến tôi đau lòng. Lúc đó trước khi về anh hẹn mang về một món quà. Anh về có đem một sợi dây chuyền to và định về rồi bán mua quà cho tôi là chiếc điện thoại mà tôi thích. Nhưng chưa kịp làm điều đó thì đã bị cô gái làng chơi kia hớp hồn rồi. Nhưng anh ấy vẫn lịch sự, đến chào hỏi gia đình tôi nhưng đi chơi với tôi rất thưa thớt. Tôi buồn lắm và khóc hoài. 

MC Cát Tường trả thù gái làng chơi bằng cách gây sốc, nhiều năm sau mới ân hận - 2

Lúc đó tôi thường xuyên hát tại vũ trường, quán bar và một ngày nọ tôi bắt ghen tại trận luôn. Khi đó, tôi vừa đi hát về lúc 2 giờ chiều thì bạn tôi chạy tới báo cho tôi rằng bạn trai tôi đang ở trong một quán bar với cô gái làng chơi kia.

Tôi tức giận, phóng xe tới quán bar và bắt gặp bạn trai mình đang ngồi với cô đó. Anh ấy lơ tôi luôn, còn cô gái kia thì chưa biết tôi. Tôi giữ bình tĩnh, vào gần chỗ hai người ấy, kêu một chai bia ra uống. Tôi thấy anh ấy vội tính tiền cho cô gái kia về rồi quay lại đụng mặt tôi.

Hai đứa tôi nói qua lại vài câu rồi anh ấy chốt hạ: "Mọi chuyện em đã thấy hết rồi, anh không còn gì để nói nữa. Anh có một cái này muốn gửi cho em. Cái gì anh hứa thì anh sẽ làm. Đây là món quà anh dành tặng cho em".

Nói rồi, anh ấy tháo sợi dây chuyền ở cổ ra trao cho tôi nhưng tôi quăng trả lại và bảo không cần. Xong xuôi, anh ấy ra về còn tôi quay lại bàn ngồi.

Tôi tức quá, không chịu nổi nên vội lấy xe phóng tới chỗ bạn trai ở thì thấy dấu hiện xô xát bởi vỡ kính, máu chảy đầy tay anh ấy. Hóa ra là vì cô gái kia thấy tôi nên ghen và hai người đó cãi lộn. Nhưng đến cuối cùng, anh ấy vẫn bỏ tôi để theo cô ta.

MC Cát Tường trả thù gái làng chơi bằng cách gây sốc, nhiều năm sau mới ân hận - 3

Tôi bật khóc quá trời vì vừa tức, vừa đau trước cảnh bị phản bội. Tôi quyết định lập kế hoạch trả thù.

Hồi đó, có một người chú hơn tôi 5 tuổi, rất giàu có. Hai chú cháu tôi rất thân với nhau, đi ngoài đường ai cũng tưởng tình nhân. Một lần, tôi đi chơi cùng chú ấy tại một quán ăn thì gặp lại cô gái kia. Cô ta theo tôi vào nhà vệ sinh rồi hỏi chuyện xem tôi đã chia tay bạn trai chưa để còn biết đường.

Tôi tỏ vẻ sang chảnh, không thèm quan tâm và đáp lại rằng đã chia tay lâu rồi. Nhưng trong lòng tôi càng nung nấu quyết tâm trả thù.

Đã thế, bạn trai tôi còn tỏ ra tình cảm với cô ta ngay trước mặt tôi và có nhiều hành động ác với tôi. Chẳng hạn, tôi chạy theo kéo lại thì anh ấy gạt tay tôi ra tới suýt ngã rồi lạnh lùng bỏ đi. Điều này khiến tôi càng thù hơn. Tôi bỏ hết chuyện đi chơi, chỉ ở nhà nghĩ cách trả thù.

Khi đó, còn khoảng 1 tuần nữa là anh ấy về nước thì bỗng liên lạc với tôi không rõ lương tâm cắn dứt hay gì, anh đòi sang nhà tôi ăn cơm, thăm ba mẹ tôi trước khi về. Bố mẹ có nghi nhưng tôi không dám nói là anh có bồ, như vậy thì mình nhục quá mà ba mẹ tôi lại buồn vì đã tính hết chuyện tương lai cho hai đứa rồi. 

Anh đến nhà tôi, mấy vết hickey trên cổ anh càng khiên tôi sôi máu. Rồi sau đó anh đi về nhưng đến đêm cuối cùng trước khi ra sân bay lại gọi cho tôi nói muốn đến nhà tôi ăn cơm trước khi đi được không. Khi đó tôi chưa dứt được tình cảm, tôi lại đồng ý. Sau đó tôi là người đưa anh ấy ra sân bay chứ không phải cô gái kia. Tôi cũng không biết cô gái kia đâu.

Sau khi anh ấy đi, tôi trả thù bằng cách nhờ chú tôi tiếp cận cô gái kia và phải ngủ bằng được với cô ta rồi chụp hình lại để tôi gửi sang cho anh ấy. Để chứng minh cho anh ấy biết là anh đã chọn lựa sai lầm, đã chọn một gái làng chơi mà bỏ đi một người đàng hoàng, gia đình đạo đức để tiến tới hôn nhân. Chú tôi đồng ý giúp tôi và thậm chí còn chơi trò nhét 100 đô la vào ngực cô ta để ngủ cùng. Điều lạ là sau đó, cô gái ấy với em trở thành bạn thân. 

MC Cát Tường trả thù gái làng chơi bằng cách gây sốc, nhiều năm sau mới ân hận - 4

Sau vụ đó, tôi gọi ngay cho anh ấy để kể một cách hả hê, sung sướng trong khi anh chỉ im lặng. Tôi thỏa mãn vì khiến anh ấy tổn thương.

Nhưng sau đó anh ấy viết thư cho tôi và nói đã biết được bản chất của cô gái làng chơi kia từ khi còn ở Việt Nam, nên mới chia tay trước khi về Mỹ, chứ không phải đợi tới khi tôi kể câu chuyện chú tôi ra. Anh ấy cũng muốn quay lại với tôi nhưng trong tình yêu cảm xúc trôi qua rồi là hết.

Đó là câu chuyện mà tôi cảm thấy nó đã dày vò tuổi trẻ của tôi, vật vã cả năm trời. Tất nhiên, tôi không quay lại với anh ấy, nhưng cũng vô cùng đau đớn. Tôi không thể tin mình có thể trả thù người khác bằng cách làm đau họ. Đến bây giờ, nghĩ lại tôi nhận ra mình không cần thiết phải làm như vậy. Tôi vẫn ân hận vì đã hận thù quá mức như vậy.

 TH (Nguoiduatin.vn)