Giải trí

MC Cát Tường gây sốc khi kể chuyện bạn trai thiếu gia đòi lấy đời con gái khiến cô vật vã chống cự suốt 1 tiếng đồng hồ

MC Cát Tường khiến cư dân mạng xôn xao khi kể chuyện bị bạn trai thiếu gia quyết muốn cướp đời con gái của cô.

Cát Tường vừa thực hiện talkshow mang tên Cát Tường - 1001 câu chuyện thật và đăng tải trên kênh Youtube. Ngay trong tập đầu tiên, nữ MC đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi không ngại bàn về chủ đề trinh tiết. 

Mở đầu talkshow, Sĩ Thanh chia sẻ muốn Cát Tường phải kể về câu chuyện gì đó thật 'sốc, gay cấn, cực hot' vì từ trước đến nay Sĩ Thanh đã nghe Cát Tường kể cho cô rất nhiều câu chuyện, kể cả 18+. 

Đáp ứng yêu cầu Sĩ Thanh, Cát Tường đồng ý chia sẻ về một mối tình sâu sắc, để lại nhiều ấn tượng trong cuộc đời của mình. Không chỉ vậy, Cát Tường hứa hẹn câu chuyện của mình còn truyền tải thông điệp, sự giáo dục về giới tính bởi liên quan đến vấn đề trinh tiết. 

Cát Tường kể vào năm 18 tuổi, khi còn ở quê cô đã quen người đàn ông lớn hơn mình 3 tuổi. Hai gia đình đều môn đăng hộ đối, người này là con gia đình giàu có tiếng tăm tại Vĩnh Long. Họ trở thành cặp đôi đẹp thanh mai trúc mà đẹp đôi nhất nhì Vĩnh Long thời bấy giờ. 2 bên gia đình cũng đã sẵn sàng tính đến chuyện đám cưới cho Cát Tường và anh bạn trai kia.

MC Cát Tường gây sốc khi kể chuyện bạn trai thiếu gia đòi lấy đời con gái khiến cô vật vã chống cự suốt 1 tiếng đồng hồ
Cát Tường và Sĩ Thanh.

Cát Tường chia sẻ rằng trong suốt 1 năm đầu quen nhau, anh bạn trai kia nhiều lần muốn đòi hỏi chuyện tế nhị nhưng cô không đồng ý vì muốn giữ cho đêm tân hôn. Cát Tường kể lần nào gặp người bạn trai này cũng đòi hỏi với tâm lý '10 lần cũng được 1 lần' và điều đó khiến cô khó chịu dù rất yêu người này. Cô cũng kể lần nào cũng quyết chống cự, vì cô khá khỏe nên anh bạn trai không thể đạt được mục đích. Hành động không được, anh bạn trai chuyển sang giận dỗi, nói 'khích' rằng Cát Tường không yêu mình thật lòng, tuy nhiên cô vẫn kiên quyết không đồng ý. 

Cát Tường cho đến một ngày cả hai đi chơi Đồng Tháp và khi về lại đưa thẳng cô vào khách sạn. Khi cô thắc mắc vì sao lại vào khách sạn thì người bạn trai nói rằng chạy xe cả ngày mệt nên cần vào nghỉ một chút rồi về. Cát Tường sau đó đồng ý vì vô tư nghĩ là thật và cả hai vào nằm nghỉ để đảm bảo cho bạn trai đủ sức khỏe chở cô về nhà.

 Tuy nhiên, chỉ sau vài cái ôm hôn, bạn trai cô tiếp tục đòi đi qua giới hạn. Cảm thấy bạn trai quyết tâm hơn những lần trước, Cát Tường đã dùng hết sức để chống cự suốt 1 tiếng đồng hồ. Cô hoảng sợ khi bạn trai liên tục cào cấu bẻ chân bẻ tay mình bất chấp việc cô kêu đau. 

Càng hoảng sợ, Cát Tường càng cố bảo vệ trinh tiết. Thấy Cát Tường quá kiên quyết, anh bạn trai cũng đành chịu thua. Sau đó, anh ấy đưa cô về nhà. Suốt đoạn đường về cả hai không nói với nhau một tiếng nào. Từ đó trở đi 2 người dần xa cách rồi mất liên lạc trong 1 tháng. 

MC Cát Tường gây sốc khi kể chuyện bạn trai thiếu gia đòi lấy đời con gái khiến cô vật vã chống cự suốt 1 tiếng đồng hồ - 1

MC Cát Tường gây sốc khi kể chuyện bạn trai thiếu gia đòi lấy đời con gái khiến cô vật vã chống cự suốt 1 tiếng đồng hồ - 2
MC Cát Tường.

Mãi sau, 2 người mới tình cờ gặp lại và tiếp tục hẹn hò. Theo lời Cát Tường thì cô cảm giác người đàn ông kia yêu mình hơn trước đây rất nhiều và không bao giờ đòi hỏi đi quá giới hạn với cô nữa. Có lẽ, do biết cô không phải con gái dễ dãi nên người bạn trai đó mới trân trọng hơn.

Tuy nhiên, cả hai bên nhau thêm 1 năm nhưng sau cùng Cát Tường cũng không thể đến với anh. Chuyện tình này đã kết thúc sau khi Cát Tường lên Sài Gòn học hành và lập nghiệp. Cát Tường tiết lộ thời điểm chia tay cũng là lúc cô bắt đầu có dấu son đầu tiên ở sự nghiệp nghệ thuật. Người bạn trai này nhắn tin chia tay sau khi cô nhận được giải ba cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM. Dù mọi thứ đã đổ nát nhưng với Cát Tường, đây vẫn là mối tình đẹp và đáng khắc ghi và mỗi lần nhớ lại cô vẫn cảm thấy tiếc nuổi. 

Nói về lý do chia sẻ câu chuyện, Cát Tường cho biết cô muốn truyền tải thông điệp đến các bạn trẻ, đặc biệt là những cô gái còn trong lứa tuổi học sinh hãy biết giữ gìn bản thân, không sa ngã trước những lời dụ dỗ ngon ngọt của bạn trai dẫn đến những hậu quả khó lường. Cát Tường chốt lại: 'Nhớ nha các con, đúng độ tuổi, khi nào suy nghĩ chín chắc và tự chịu trách nhiệm được với cuộc đời mình và chọn được người thích hợp thì mới nghĩ đến chuyện trao cái ngàn vàng. Còn trẻ thì nên lo học hành, yêu đương nhẹ nhàng thôi nó vẫn rất đẹp. Những tình yêu đẹp không cần phải có quan hệ.'

TH (Nguoiduatin.vn)