Giải trí

Lối về miền hoa tập 20: Khán giả rơi nước mắt khi Nghĩa nức nở dặn dò chị gái trước ngày về nhà chồng

Cảnh phim cảm động trong tập 20 Lối về miền hoa đã lấy đi nước mắt người xem.

Mở đầu tập 20 Lối về miền hoa, ông Lâm và chị Hoa thông báo chuyện kết hôn nhưng bị Nghĩa gay gắt phản đối. Nghĩa thậm chí nói ông Lâm đã bỏ bùa chị mình và đuổi ông ra khỏi nhà, đồng thời tuyên bố sẽ không bao giờ đồng ý. Cả ông Lâm và chị Hoa đều nói rằng họ chỉ thông báo chứ không xin phép Nghĩa. 

Lối về miền hoa tập 20: Khán giả rơi nước mắt khi Nghĩa nức nở dặn dò chị gái trước ngày về nhà chồng
Lối về miền hoa tập 20: Khán giả rơi nước mắt khi Nghĩa nức nở dặn dò chị gái trước ngày về nhà chồng - 1

Sau đó Nghĩa hỏi chị Hoa rằng chị sẽ hạnh phúc ra sao khi lấy một ông già sắp chết. Tức giận, chị Hoa đã lần đầu tát em trai. Thấy Nghĩa gay gắt phản đối chuyện kết hôn của chị Hoa, Phương cũng lựa lời khuyên nhủ Nghĩa hãy nghĩ đến cảm nhận của chị gái, hãy vì hạnh phúc của chị. 

Lối về miền hoa tập 20: Khán giả rơi nước mắt khi Nghĩa nức nở dặn dò chị gái trước ngày về nhà chồng - 2
Lối về miền hoa tập 20: Khán giả rơi nước mắt khi Nghĩa nức nở dặn dò chị gái trước ngày về nhà chồng - 3

Bao lâu nay, hai chị em nương tựa vào nhau, giờ chỉ vì một người đàn ông xa lạ mà xảy ra mâu thuẫn, Nghĩa vô cùng đau lòng. Còn Hoa dù rất buồn trước sự phản đối gay gắt của em trai, nhưng cô quyết tâm không bỏ lỡ hạnh phúc của mình.

Nghĩa ra chỗ chị gái bán hoa và chứng kiến chị chăm sóc cho ông Lâm, hai người cùng nhau ăn cơm hộp vui vẻ ngay tại chợ, ánh mắt cả hai đều rạng ngời hạnh phúc.

Lối về miền hoa tập 20: Khán giả rơi nước mắt khi Nghĩa nức nở dặn dò chị gái trước ngày về nhà chồng - 4

Nghĩa đã gặp ông Lâm để hỏi rằng ông có thật lòng với chị gái mình không. Nghĩa cũng hỏi ông Lâm có cảm thấy mình ích kỷ không khi chẳng còn sống được bao lâu nữa, nếu lấy chị Hoa rồi sau khi ông ra đi chị gái mình sẽ sống thế nào, bởi chị đã khổ quá nhiều rồi. Ông Lâm nói chẳng dễ gì ông gặp được người mình yêu thương, dù ông còn sống được bao lâu thì chỉ cần hai người hạnh phúc khi còn bên nhau là đủ, chị Hoa khổ một đời vì chăm sóc cho Nghĩa, điều chị cần bây giờ chỉ là một lời chúc phúc của Nghĩa mà thôi. Lúc này Nghĩa mới nhận ra mình ích kỷ thế nào khi phản đối chuyện kết hôn của chị gái. Nghĩa yêu cầu ông Lâm phải tổ chức tiệc cưới linh đình, chị gái mình phải được mặc chiếc váy cưới lộng lẫy nhất.

Về nhà, Nghĩa nức nở nói với chị Hoa rằng mình ngăn cản chỉ vì sợ chị khổ khi lấy ông Lâm, bởi tính chị luôn chịu đựng, ấm ức gì cũng không dám nói. Nghĩa nói nếu sang nhà chồng mà khổ quá, bị bắt nạt, phải chịu oan ức thì về nhà ngay với mình. Nghĩa nói sẽ luôn chăm sóc cho chị, sẽ nuôi chị cả đời. Cảnh hai chị ôm nhau khóc nức nở khiến người xem không kìm được nước mắt.

Lối về miền hoa tập 20: Khán giả rơi nước mắt khi Nghĩa nức nở dặn dò chị gái trước ngày về nhà chồng - 5
Lối về miền hoa tập 20: Khán giả rơi nước mắt khi Nghĩa nức nở dặn dò chị gái trước ngày về nhà chồng - 6
Lối về miền hoa tập 20: Khán giả rơi nước mắt khi Nghĩa nức nở dặn dò chị gái trước ngày về nhà chồng - 7

Đám cưới của chị Hoa và ông Lâm nhanh chóng diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người. Ông Lâm qua đây cũng giao hết toàn bộ công việc cho Lợi để dành thời gian nhiều hơn chăm sóc cho vợ.

Lối về miền hoa tập 20: Khán giả rơi nước mắt khi Nghĩa nức nở dặn dò chị gái trước ngày về nhà chồng - 8
Lối về miền hoa tập 20: Khán giả rơi nước mắt khi Nghĩa nức nở dặn dò chị gái trước ngày về nhà chồng - 9
Lối về miền hoa tập 20: Khán giả rơi nước mắt khi Nghĩa nức nở dặn dò chị gái trước ngày về nhà chồng - 10
Lối về miền hoa tập 20: Khán giả rơi nước mắt khi Nghĩa nức nở dặn dò chị gái trước ngày về nhà chồng - 11
Lối về miền hoa tập 20: Khán giả rơi nước mắt khi Nghĩa nức nở dặn dò chị gái trước ngày về nhà chồng - 12

 Đón xem Lối về miền hoa lên sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV1.

TH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/loi-ve-mien-hoa-tap-20-khan-gia-roi-nuoc-mat-khi-nghia-nuc-no-dan-do-chi-gai-truoc-ngay-ve-nha-chong-tintuc815390