Giải trí

Lối về miền hoa tập 18: Ông Lâm giả vờ ung thư, Lợi sướng rơn khi chị Hoa lao đến ôm bố mình

Trong Lối về miền hoa tập 18, Lợi đến gặp chị Hoa và cầu hôn giúp bố vì ông bị ung thư, chẳng còn sống được bao lâu.

Trong Lối về miền hoa tập 18, sau khi tưởng rằng bố mình bị ung thư sắp qua đời, Lợi đã thay đổi suy nghĩ khá nhiều. Lợi gặp chị Hoa thuyết phục chị lấy bố mình và tiết lộ ông đang mắc ung thư. Lợi biết mình làm vậy là ích kỷ nhưng cũng vì muốn bố được sống hạnh phúc trong những tháng ngày ngắn ngủi còn lại. Lợi hy vọng nếu chị Hoa có tình cảm thực sự với bố anh thì hãy đến với ông. Chị Hoa cần Lợi cho thêm thời gian để suy nghĩ.

Lối về miền hoa tập 18: Ông Lâm giả vờ ung thư, Lợi sướng rơn khi chị Hoa lao đến ôm bố mình
Lối về miền hoa tập 18: Ông Lâm giả vờ ung thư, Lợi sướng rơn khi chị Hoa lao đến ôm bố mình - 1

Sau khi biết chuyện ông Lâm bị bệnh, chị Hoa thất thần, chẳng còn tâm trạng làm gì, chỉ nhớ đến những kỷ niệm ngọt ngào cùng bố Lợi. Chị Hoa ra chợ, thấy người ta nói chuyện với nhau rằng ông Lâm bị ung thư vừa qua đời, chị vội vã phóng xe đến nhà ông Lâm. Cánh cổng vừa mở ra, chị liền chạy đến ông chầm lấy ông, nước mắt ngắn dài. Trong khi đó ông Lâm nở nụ cười vô cùng mãn nguyện. Đứng trên lầu chứng kiến cảnh tượng, Lợi sướng rơn, không giấu được vẻ mừng rỡ.

Lối về miền hoa tập 18: Ông Lâm giả vờ ung thư, Lợi sướng rơn khi chị Hoa lao đến ôm bố mình - 2
Lối về miền hoa tập 18: Ông Lâm giả vờ ung thư, Lợi sướng rơn khi chị Hoa lao đến ôm bố mình - 3
Lối về miền hoa tập 18: Ông Lâm giả vờ ung thư, Lợi sướng rơn khi chị Hoa lao đến ôm bố mình - 4
Lối về miền hoa tập 18: Ông Lâm giả vờ ung thư, Lợi sướng rơn khi chị Hoa lao đến ôm bố mình - 5

Sau đó, Hoa ở lại nấu cơm, chăm sóc cho bố Lợi. Ông Lâm toan nói ra chuyện mình chỉ giả bệnh để dạy cho con trai một bài học, nhưng rồi lại chẳng có cơ hội. Những hạnh phúc khi được Hoa quan tâm cũng phần nào khiến ông muốn trì hoãn việc kể sự thật.

Ông Lâm tranh thủ cơ hội này liền tỏ tình với người đẹp. Tuy nhiên, Hoa vẫn ngại ngùng, e dè. Mặc dù chưa nhận lời, nhưng cô nói rằng bất cứ khi nào ông Lâm cần, cứ gọi điện là cô sẽ có mặt.

Ông tỏ ra buồn rầu và tiếc nuối vì trước đây khỏe mạnh không ngỏ lời với chị Hoa sớm hơn. Tuy nhiên, khi chị Hoa vừa ra về, ôngLâm lại cười sung sướng một cách đắc ý vì màn giả bệnh của mình vừa giúp Lợi thay đổi, vừa khiến chị Hoa phải thừa nhận tình cảm dành cho ông.

Lối về miền hoa tập 18: Ông Lâm giả vờ ung thư, Lợi sướng rơn khi chị Hoa lao đến ôm bố mình - 6
Lối về miền hoa tập 18: Ông Lâm giả vờ ung thư, Lợi sướng rơn khi chị Hoa lao đến ôm bố mình - 7
Lối về miền hoa tập 18: Ông Lâm giả vờ ung thư, Lợi sướng rơn khi chị Hoa lao đến ôm bố mình - 8
Lối về miền hoa tập 18: Ông Lâm giả vờ ung thư, Lợi sướng rơn khi chị Hoa lao đến ôm bố mình - 9

Đón xem Lối về miền hoa tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 tuần sau.

TH (Nguoiduatin.vn)

https://afamily.vn/loi-ve-mien-hoa-loi-suong-ron-khi-chung-kien-chi-hoa-tao-bao-lao-vao-om-bo-minh-2022031623503482.chn




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/loi-ve-mien-hoa-tap-18-ong-lam-gia-vo-ung-thu-loi-suong-ron-khi-chi-hoa-lao-den-om-bo-minh-tintuc814464