Giải trí

Làm tiểu tam giật chồng, Châu (Cây Táo Nở Hoa) có thực sự đáng trách?

Châu (Thúy Ngân) trầy trật với số kiếp làm tiểu tam trong Cây Táo Nở Hoa.

Sau vai diễn Hân hoa hậu làm mưa làm gió ở Gạo Nếp Gạp Tẻ, Thúy Ngân tiếp tục nên duyên với mảng phim truyền hình Việt trong Cây Táo Nở Hoa. Vào vai Châu - con gái thứ của một gia đình có 5 anh em. Cô là niềm tự hào lớn với anh Hai, khi lớn lên xinh đẹp, giỏi giang và học thức nhất nhà. Thế nhưng, được cái nọ thì mất cái kia, Châu vướng số lận đận trong đường tình duyên. Sa vào mối tình không nên có với bác sĩ Tuấn (Đỗ An), Châu nghiễm nhiên trở thành kẻ thứ 3 chen chân vào một gia đình đã tan nát, và là cô tiểu tam vừa đáng thương vừa đáng trách.

Bi thương hóa đau thương!

Xinh đẹp, học thức lại hiểu chuyện, thế nhưng đường tình duyên của Châu trong Cây Táo Nở Hoa lại vô cùng trái ngang và khốn khổ. Châu từng có chuyện tình kéo dài 1 thập kỷ với Phong (Bê Trần), nhưng đến sát ngày cưới thì bị hủy hôn. Đang đứng bên bờ vực của nỗi đau và sự tuyệt vọng đến tột cùng, thì Tuấn xuất hiện nắm lấy tay Châu lúc cô tuyệt vọng nhất. Trái tim Châu lại rung động thêm lần nữa, cô chấp nhận yêu Tuấn và trở thành tiểu tam trong lặng lẽ để chờ đợi anh. Và dĩ nhiên Tuấn cũng yêu Châu thật lòng, mặc cho đã có vợ và con.

Làm tiểu tam giật chồng, Châu (Cây Táo Nở Hoa) có thực sự đáng trách?

Làm tiểu tam giật chồng, Châu (Cây Táo Nở Hoa) có thực sự đáng trách? - 1

Là người đem đến cho Châu cảm giác an toàn và là chỗ dựa duy nhất khi cô cần, thế nhưng, liệu Tuấn có đang khiến nỗi đau tâm hồn của Châu ngày một dày thêm. Những tháng ngày bên Tuấn hạnh phúc thì hiếm nhưng cô đơn, buồn tủi và suy tư lại triền miên trong Châu. Không vội vã như những mối tình "sai trái" khác, Châu dè dặt, và đắn đo rất nhiều khi thể hiện tình cảm với Tuấn, đến cả khóc cũng phải lén lút, yêu nhưng không có quyền giữ Tuấn bên mình. Gần 3 năm yêu Tuấn, Châu luôn phải nghe hoài câu "chờ anh thêm một thời gian nữa", đến ngao ngán. Khoảng cách và rào chắn tiểu tam khiến Châu ngày một mệt mỏi, thậm chí cô đã nhiều lần rơi lệ khi nhắc tới tình yêu với anh.

Làm tiểu tam giật chồng, Châu (Cây Táo Nở Hoa) có thực sự đáng trách? - 2

Làm tiểu tam giật chồng, Châu (Cây Táo Nở Hoa) có thực sự đáng trách? - 3

Châu chới với giữa dằn vặt hạnh phúc và tội lỗi đến đau thương. Càng sa vào vũng lầy tiểu tam bao nhiêu thì vỏ bọc trá hình của những tổn thương tinh thần và cả sự bất an đến tột cùng của Châu lại càng hiện rõ bấy nhiêu. Với Châu, Tuấn không còn là tình yêu nam nữ đơn thuần nữa, mà đó là cảm giác lấp đầy khoảng trống trong trái tim nhiều thương tổn và cô đơn của cô. Áp lực khi làm người mà anh hai tự hào, cũng vô tình trở thành gánh nặng khiến Châu lúc nào cũng phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, có khổ đau cũng không biết san sẻ cùng ai.

Cái sai khi làm tiểu tam!

Châu thật lòng yêu, Châu là một cô gái tốt hay vì bất kỳ lý do gì khác thì Châu cũng đã sai khi chen chân vào cuộc sống gia đình của người khác. Điều đáng trách hơn nữa là Châu biết rõ Tuấn đã có con, nhưng vẫn ích kỷ chờ đợi, mong cầu Tuấn ly hôn vợ và đến bên mình. Tình yêu không có lỗi, nhưng lỗi lại thuộc về Châu khi cô lựa chọn ở bên Tuấn, ích kỷ cầu mong hạnh phúc cho bản thân mà không nghĩ tới vợ, con Tuấn, dù gia đình đó không hạnh phúc, dù đúng hay sai thì đó cũng là vợ là con của Tuấn, họ sẽ đớn đau và bất hạnh thế nào nếu biết chồng mình, bố mình yêu thương người phụ nữ khác.

Làm tiểu tam giật chồng, Châu (Cây Táo Nở Hoa) có thực sự đáng trách? - 4

Cây Táo Nở Hoa phát sóng 20:00 thứ Hai đến thứ Tư hằng tuần trên kênh truyền hình Viet Channel - HTV2.

Theo Hà (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/lam-tieu-tam-giat-chong-chau-cay-tao-no-hoa-co-thuc-su-dang-trach-22021151029817.htm