Giải trí

'Không lối thoát' tập cuối: 'Gieo nhân nào gặt quả nấy' Minh đi tù để đền tội, Hào tiếp quản công ty của mẹ

Trong tập 45 - tập cuối phim Không lối thoát, Hào nay đã trở thành giám đốc công ty về xây dựng. Sau những lầm lỗi, Minh không tránh khỏi việc ngồi tù để trả giá cho tội ác của mình.

Sau 45 tập phim, "Không lối thoát" khép lại với những tình tiết sẽ “ép tim” khán giả và không ít pha hành động táo bạo, câu chuyện ân oán tình thù gay gắt, với rất nhiều tình tiết lắt léo, khó đoán, chiếm được nhiều sự quán tâm chú ý của khán giả.Trong tập trước, bà Phương đã qua đời sau một thời gian dài chống trọi với bệnh ung thư. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà đã quyết định dể lại toàn bộ tài sản và công ty cho Hào. Đồng thời bà cũng căn dặn anh hãy khuyên nhủ đừng để Minh làm chuyện trái đạo nữa vì tất cả là do lỗi của bà gây ra. Nếu năm ấy bà không dứt áo ra đi để lại hai đứa con thơ dại thì Minh cũng không phạm những sai lầm nghiêm trọng như bây giờ.

'Không lối thoát' tập cuối: 'Gieo nhân nào gặt quả nấy' Minh đi tù để đền tội, Hào tiếp quản công ty của mẹ

Hào bật khóc vì trước kia đã không nói với mẹ lời tử tế nào, giờ mẹ sắp mất đi thì hối hận, thực ra từ lâu trong lòng anh đã tha thứ và chẳng còn chút hận thù nào với bà. Hào hứa với bà sẽ thực hiện tâm nguyện của mẹ, khuyên Minh đầu thú, không để em trai mình tiếp tục trượt dài trong lầm lối.
 
'Không lối thoát' tập cuối: 'Gieo nhân nào gặt quả nấy' Minh đi tù để đền tội, Hào tiếp quản công ty của mẹ - 1
Bà Phương giao lại toàn bộ công ty cho Hào
 
Hào tìm gặp Minh khuyên hắn hãy đi đầu thú để còn hưởng khoan hồng, vì những tội ác hắn làm sẽ không bao giờ thoát khỏi lưới trời. Minh điên tiết cho rằng chính Hào đã tiếp tay đẩy hắn đến nước này, không còn tình nghĩa anh em gì cả. Minh hỏi vì sao mấy hôm nay không liên lạc được với bà Phương, kêu bà bán hết công ty, đem đưa cho hắn hết số tiền đó để giành lại chức Giám đốc bênh viện. Hào nói đến giờ này mày còn nói được lời đó sao và dẫn Minh ra thăm mộ mẹ, lúc ấy Minh mới biết được mẹ mình đã qua đời. Trước mộ mẹ, Minh không hề tỏ ra hối lỗi, hắn đổ lỗi cho hoàn cảnh và số phận, đòi Minh phải giúp đỡ nhưng không được liền tức giận bỏ đi.
 
'Không lối thoát' tập cuối: 'Gieo nhân nào gặt quả nấy' Minh đi tù để đền tội, Hào tiếp quản công ty của mẹ - 2
Minh không thể tin được bà Phương đã qua đời
'Không lối thoát' tập cuối: 'Gieo nhân nào gặt quả nấy' Minh đi tù để đền tội, Hào tiếp quản công ty của mẹ - 3
Minh hoàn toàn bất lực
'Không lối thoát' tập cuối: 'Gieo nhân nào gặt quả nấy' Minh đi tù để đền tội, Hào tiếp quản công ty của mẹ - 4
Mất việc, bệnh tật, Minh chỉ biết đi lang thang
 
Sau khi trò chuyện với Minh, Hào quay lại ngôi nhà khi xưa hai anh em cùng chung sống. Anh ngồi đó suy nghĩ về rất nhiều chuyện và nhớ lại những kí ức trong quá khứ. Đúng lúc này, Minh cũng tìm đến căn nhà cũ. Anh không nói gì mà từ từ tiến đến trước mặt Hào, sau khi nghe những lời trách móc từ Hào, Minh nổi điên rút một con dao trong túi ra, quẫn bức mà giết luôn anh trai. Đột nhiên bóng ma Mai Anh trở lại khiến Minh điên loạn và ngã lăn xuống co giật không thôi.
 
'Không lối thoát' tập cuối: 'Gieo nhân nào gặt quả nấy' Minh đi tù để đền tội, Hào tiếp quản công ty của mẹ - 5
Hào về thăm nhà cũ
'Không lối thoát' tập cuối: 'Gieo nhân nào gặt quả nấy' Minh đi tù để đền tội, Hào tiếp quản công ty của mẹ - 6
Mất hết lí trí Minh định giết luôn anh trai ruột
Hào đau đớn vừa ôm em trai vừa khóc nói về những lời căn dặn của ba mẹ trước khi mất. Đúng lúc này thì cảnh sát ập tới và đưa Hào về trại giam trong sự buồn bã của Hào.
 
'Không lối thoát' tập cuối: 'Gieo nhân nào gặt quả nấy' Minh đi tù để đền tội, Hào tiếp quản công ty của mẹ - 7
Hào đau đớn nhìn cảnh sát đưa em trai về trại giam
Minh nay đã bị pháp luật xử lý về những tội ác của mình. Uyển Lan tìm đến Minh và nói hận anh cả đời vì Minh là kẻ khốn nạn, lừa dối cô, giết cha cô, giết cả con mình… Minh đau đớn không nói được lời nào cả, anh đã làm tổn thương quá nhiều đến những người thương yêu anh thật lòng.
 
'Không lối thoát' tập cuối: 'Gieo nhân nào gặt quả nấy' Minh đi tù để đền tội, Hào tiếp quản công ty của mẹ - 8
Uyển Lan nói sẽ hận Minh cả đời
'Không lối thoát' tập cuối: 'Gieo nhân nào gặt quả nấy' Minh đi tù để đền tội, Hào tiếp quản công ty của mẹ - 9
Minh hối hận với những tội ác mình gây ra
 
Uyển Lan thực sự hối hận về những quyết định sai lầm của mình khiến cha phải ra đi trong đau đớn, cô cũng làm hòa với em gái và tiếp tục phát triển bệnh viện Á Châu - tâm huyết cả cuộc đời của ông Khang.
 
'Không lối thoát' tập cuối: 'Gieo nhân nào gặt quả nấy' Minh đi tù để đền tội, Hào tiếp quản công ty của mẹ - 10
Uyển Lan hối hận về quyết định trong quá khứ đã gây ra cái chết của cha mình
'Không lối thoát' tập cuối: 'Gieo nhân nào gặt quả nấy' Minh đi tù để đền tội, Hào tiếp quản công ty của mẹ - 11
Hai chị em xóa bỏ mọi hiểu lầm
 
Hào sau khi tiếp quản công ty xây dựng của bà Phương đã cùng Việt Linh phát triển và tiến hành những dự án xây dựng giúp đỡ cho bà con nghèo. 
'Không lối thoát' tập cuối: 'Gieo nhân nào gặt quả nấy' Minh đi tù để đền tội, Hào tiếp quản công ty của mẹ - 12
Hào và Việt Linh cùng xây dựng công ty của bà Phương
'Không lối thoát' tập cuối: 'Gieo nhân nào gặt quả nấy' Minh đi tù để đền tội, Hào tiếp quản công ty của mẹ - 13
Hào đã mua lại dự án tái định cư khu nhà cũ của mình
 
TA (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/khong-loi-thoat-tap-cuoi-gieo-nhan-nao-gat-qua-nay-minh-di-tu-de-den-toi-hao-tiep-quan-cong-ty-cua-me-d67803.html?demo