Giải trí

Không lối thoát tập 20: Ngoại tình một lúc 3 cô gái, khiến 5 người mất mạng, Minh vẫn trơ trẽn thề thốt 'không làm gì hổ thẹn'

Sự tàn ác của bác sĩ Minh trong phim Không lối thoát ngày càng khiến khán giả bức xúc tột độ.

Tiếp nối nội dung tập trước, Không lối thoát tập 20 lên sóng gây bức xúc cho khán giả ngay ở những phút mở đầu. 

Theo đó, khi bị bố mẹ Mai Anh vạch mặt chuyện ngoại tình, Minh vẫn trơ trẽn đổ lỗi cho 'hoàn cảnh đưa đẩy', bị Uyển Lan theo đuổi chứ không hề làm gì hổ thẹn với vợ. Minh thề thốt: 'Con xin thề với ba má, con không hề có ý phản bội Mai Anh. Đúng, đúng là con có phút yếu lòng nhưng con đã suy nghĩ lại và tránh xa người con gái đó. Con đã phải khổ sở ra sao để cưới được Mai Anh, ba má cũng hiểu rõ mà.'

Không lối thoát tập 20: Ngoại tình một lúc 3 cô gái, khiến 5 người mất mạng, Minh vẫn trơ trẽn thề thốt 'không làm gì hổ thẹn'

Nghe con rể 'nước mắt cá sấu', mẹ Mai Anh nói Minh không cần dùng lời ngon ngọt vì giờ đây chẳng ai tin cậu nữa. Minh lại tiếp tục than vãn : 'Thưa ba má, thật sự con không muốn đem chuyện công việc về nhà để làm cho ba má mệt mỏi đâu. Nhưng bây giờ con đành phải nói cho ba má biết vị trí hiện tại bây giờ của con đang có rất nhiều người muốn giành lấy. Cho nên họ không tiếc gì những lời bịa đặt để vu khống con. Thật sự con đã rất mỏi mệt khi ngày ngày phải đấu trí với bọn họ, phải cố gắng sống làm sao cho anh hai với ba má không phải xấu hổ vì con.'

Minh thậm chí quỳ gối, thậm chí giả vờ tuyên bố sẽ bỏ việc để ba mẹ Mai Anh mềm lòng: 'Con xin thề, nếu con có nửa lời gian dối nào thì trời chu đất diệt con đi. Thưa ba, con không làm gì hổ thẹn với ba má và Mai Anh nên không có gì phải sợ. Nếu ba má còn nghi ngờ thì từ mai con sẽ thôi việc ở bệnh viện liền, để con về nhà giúp chữa bệnh và chăm cho vợ con.' 

Không lối thoát tập 20: Ngoại tình một lúc 3 cô gái, khiến 5 người mất mạng, Minh vẫn trơ trẽn thề thốt 'không làm gì hổ thẹn' - 1

Bố Mai Anh nói Minh không cần làm vậy kẻo vợ chồng ông mang tiếng ép con rể. Minh vẫn tiếp tục: 'Tất cả là do con tự nguyện, ba má không hề ép buộc con. Con sẽ xin phép anh Hai cho con thôi việc, dù gì tương lai của con được như vậy cũng là nhờ anh ấy hy sinh cho con. Con không muốn anh ấy buồn và nghĩ rằng con không trân trọng sự hy sinh của anh ấy.' 

Không lối thoát tập 20: Ngoại tình một lúc 3 cô gái, khiến 5 người mất mạng, Minh vẫn trơ trẽn thề thốt 'không làm gì hổ thẹn' - 2

Lúc này, bố Mai Anh chỉ biết nói với con rể rằng chuyện này tạm bỏ qua nhưng sau này làm gì cũng phải suy nghĩ, nhất là với những người đã hy sinh quá nhiều vì mình.

Khán giả đều hiểu Minh không đời nào dám bỏ việc sau khi đã dùng mọi thủ đoạn để leo lên chiếc ghế trưởng khoa như hiện tại dù mới chỉ vào bệnh viện làm việc được một thời gian ngắn. Để ngồi được vào chiếc ghế quyền lực ấy, Minh đã cùng lúc cặp kè với y tá Tuyết, đại gia Hằng và bác sỹ Uyển Lan.

Không những vậy, để gài bẫy đối thủ là bác sĩ Khiêm, Minh đã gián tiếp khiến một bệnh nhân phải nhảy lầu tự vẫn. Để bịt miệng những kẻ de dọa vạch trần tội ác của mình, Minh đã tự tay giết đại gia Hằng, chiếm tài sản của cô. Tiếp đó, Minh thuê người giết bà Tám, con trai bà Tám. Minh cũng là nguyên nhân khiến đứa con sắp chào đời của mình phải chết đầy đau đớn ngay trong bụng mẹ. Sau tất cả những việc làm tàn ác, mất nhân tính như vậy nhưng bác sĩ Minh vẫn dõng dạc thề với trời với đất rằng mình 'không làm gì hổ thẹn!?' 

Liệu đến khi nào những tội ác của bác sĩ Minh mới bị vạch trần? Đón xem Không lối thoát lên sóng lúc 20h từ thứ 2 - thứ 7 hàng tuần trên THVL1.

TH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/khong-loi-thoat-tap-20-ngoai-tinh-mot-luc-3-co-gai-khien-5-nguoi-mat-mang-minh-van-tro-tren-the-thot-khong-lam-gi-ho-then-d65888.html?demo