Giải trí

Khán giả khóc hết nước mắt với cảnh phim xé lòng của mẹ con Khuê: 'Con nhường mẹ cho em nhé'

Nhiều khán giả đã bật khóc với cảm phim cảm động của Khuê và bé Bống trong tập 18 Hoa hồng trên ngực trái.

Mở đầu tập 18 Hoa hồng trên ngực trái, Khuê đã chính thức đặt bút ký vào đơn ly hôn và giành được quyền nuôi bé Mun. Ngay sau đó, Thái đưa cho Khuê 500 triệu, bao gồm tiền cứu Hưởng và 150 triệu để Khuê lo cho cuộc sống mới. Thái không quên gia hạn cho vợ trong 1 tuần nữa phải dọn ra khỏi nhà.

Khi Khuê sang phòng hai con ngắm nhìn các bé ngủ, bé Bống đã tỉnh dậy ôm lấy mẹ và nói trong hai hàng nước mắt: 'Có phải bố mẹ sẽ ly hôn không ạ? Con và em Mun sẽ không được gần nhau nữa đúng không mẹ?'. Bống là cô bé hiểu chuyện, trước câu hỏi của con, lòng Khuê quặn thắt nhưng cô cố gắng an ủi con: 'Bống ngoan của mẹ. Con là chị, có thể nhường mẹ cho em Mun được không?'. Vốn có bệnh về tim, nghe xong câu nói của mẹ, Bống bỗng khó thở nhưng vẫn cô gắng nói: 'Con muốn ở với mẹ, mẹ đưa con đi với em Mun đi đi'.

Khán giả khóc hết nước mắt với cảnh phim xé lòng của mẹ con Khuê: 'Con nhường mẹ cho em nhé'

Khuê nghẹn ngào xin lỗi con gái vì bản thân kém cỏi nên đã khiến hai chị em Bống và Mun phải sống xa nhau. Cô hứa với con rằng chỉ cần có cơ hội, cô sẽ đón Bống về ở cùng em. Không còn cách nào khác, Bống đành nghe theo mẹ và không nói thêm gì nữa. Nhìn cảnh hai mẹ con Khuê ôm nhau khóc nức nở, khán giả không khỏi xúc động.

Khán giả khóc hết nước mắt với cảnh phim xé lòng của mẹ con Khuê: 'Con nhường mẹ cho em nhé' - 1

Trên fanpage của phim, hàng trăm khán giả bày tỏ sự xúc độn với cảnh phim này đồng thời khen người diễn xuất của hai diễn viên:

Xem phim mà khóc sưng cả mắt. Thương bé Bống quá.

- Những lời mẹ con Khuê nói với nhau sao mà xót xa quá.

- Nghe câu 'Em với em Mun không được gần nhau nữa' mà đau xé lòng.

- Chỉ mong các bậc làm cha làm mẹ, trước khi phạm sai lầm hãy nghĩ đến cảnh này.

- Cuối cùng đáng thương nhất vẫn là những đứa trẻ, chỉ vì những sai lầm của người lớn mà bé tí đã chịu tổn thương như vậy.

- Thương 3 mẹ con khuê. Lần nào xem cũng thấy xót xa cho phận phụ nữ ở nhà chăm con không đi làm.

- Xem mà khóc luôn, bé Bống diễn viên nhí thật sự xuất sắc.

- Coi đi coi lại mà không cầm được nước mắt. Thương Chị khuê thương hai đứa nhỏ.

- Không ai yêu mẹ bằng con, không ai yêu con bằng mẹ... Xót xa quá.

- 18 tập phim đã qua nhưng đây có lẽ là giây phút buồn nhất, nhiều cảm xúc nhất...

- Đoạn phim khiến tôi khóc như mưa, thương các con quá.

- Bống ơi, con dạy cô Trà diễn nha con. Xem Bống diễn nhập vai bao nhiêu thì xem em Trà diễn nguội ngắt rời rạc như cơm nguội bấy nhiêu.

Đón xem Hoa hồng trên ngực trái lên sóng lúc 21h40 thứ 4,5 hàng tuần trên VTV3.

TH (SHTT)