Giải trí

Kết phim Hàn khiến hàng ngàn khán giả phẫn nộ vì 'tiểu tam' hạnh phúc bên chồng bạn thân, 'chính thất' sống cô độc

Bộ phim 'Tham vọng rực đỏ' vẫn đang khiến khán giả bức xúc với cái kết bị cho là cổ xuý ngoại tình và cướp chồng.

Red Balloon (Tham vọng rực đỏ) chính thức nói lời tạm biệt khán giả. Khác với 19 tập phim trước đầy căng thẳng với những âm mưu ngoại tình của các nhân vật chính, tập 20 cũng là tập cuối của tác phẩm lại tràn ngập sự tha thứ cùng một số tình tiết bất ngờ.

Trong tập cuối, toàn bộ các hành động sai trái của tiểu tam Jo Eun Kang (Seo Ji Hye) cùng gia đình cô đều được phơi bày. Từ chuyện người đẹp hãm hại bạn thân Han Ba Da (Hong Soo Hyun) mất các mẫu thiết kế trang sức, cướp chồng bạn thân… cho đến việc nói dối về người nhà của mình đều bị vạch trần.

Song, sau cùng, Jo Eun Kang vẫn nhận được sự tha thứ của Han Ba Da. Cô còn có một cuộc sống bình yên và tương lai nhiều hứa hẹn với chàng trai đã thích mình từ lâu.

Khán giả cho rằng, cái kết của “Tham vọng rực đỏ" không khác nào cổ súy cho việc ngoại tình, làm người thứ ba, vì Jo Eun Kang không phải chịu bất kỳ “hình phạt" nào sau những sai lầm.

Kết phim Hàn khiến hàng ngàn khán giả phẫn nộ vì 'tiểu tam' hạnh phúc bên chồng bạn thân, 'chính thất' sống cô độc
Eun Kang - kẻ thứ 3 thành công nhất màn ảnh Hàn.

Ba Da và Cha Won chính thức ra toà ly hôn, và cô vợ cũng mất đi đứa con duy nhất của mình về tay chồng. Tuy nhiên điều đáng nói là Ba Da bỗng dưng tha thứ mọi chuyện, còn muốn làm bạn với chồng. Sau 1 năm, cô vẫn làm công việc thiết kế nhưng sống cô độc, thậm chí chạy theo Eun Kang như tri kỷ lâu năm không gặp.

Kết phim Hàn khiến hàng ngàn khán giả phẫn nộ vì 'tiểu tam' hạnh phúc bên chồng bạn thân, 'chính thất' sống cô độc - 1
Ba Da mất chồng lẫn con, sống cô độc.

Thật hiếm thấy khi một dự án với "kẻ thứ 3" là nhân vật chính, sau cùng được hạnh phúc lại ra đời và đón xem nồng nhiệt.

Trên MXH, hàng ngàn khán giả bày tỏ sự bức xúc với cái kết của phim: 

- Bà biên kịch bà là nhân vật chính hay sao mà viết ra được kịch bản thế này. Lẽ ra 'tiểu tam' phải vào tù vì các tội bả gây ra chứ. Còn 'chính thất' có thể đến với anh nam phụ, sống hạnh phúc bên con gái và mẹ. Ông chồng khốn nạn mới phải là người cô độc suốt quảng đời còn lại.

- Ở ngoài đời 'tiểu tam' có thể chiến thắng nhưng không hòa thuận như trong phim đâu.

- Xin hãy ra phần 2 và bẻ lái lại cái kết như Penthouse, thân ái!

- Nhân sinh quan vặn vẹo.

- Cái kết không hài lòng . Mất thời gian xem từ đầu tới cuối .

- Các em Tuesday lại được thể vùng lên rồi.

- Không chấp nhận nổi cái kết. Đạo diễn là Tuesday hay con đạo diễn là Tuesday?

- Có ai còn chê phim Hàn đói ý tưởng nữa ko, đó ý tưởng mới mẻ vậy mà chê gì?

- Đang mệt xem phim để xả stress mà xem xong nó stress nặng hơn.

- Biên kịch phim chắc là tiểu tam. Còn đạo diễn là trà xanh. 1 bộ phim lệch lạc.

- Mấy má Tuesday coi xong chắc đã cái nư lắm.

- Phim này biên kích là Tuesday còn đạo diễn chính là ông chồng nha. Xem xong tôi sảng luôn. Thế này bảo sao lắm trà xanh, trà sữa thế.

TH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ket-phim-han-khien-hang-ngan-khan-gia-phan-no-vi-tieu-tam-hanh-phuc-ben-chong-ban-than-chinh-that-song-co-oc-a369667.html