Giải trí

Hương vị tình thân: Thy quyết không tha cho kẻ giết bố, lão Tấn rủ bà Sa bỏ trốn

Trong Hương vị tình thân phần 2 tập 44, Thy vô cùng tức giận khi biết kẻ giết bố mình là ai.

Mở đầu Hương vị tình thân phần 2 tập 44, Long nói cho Nam chuyện công an đã tìm được túi tiền mà vợ ông Tín báo mất ở phòng ông Sinh. Với chứng cứ này cùng lời khai của giúp việc, rất có thể ông Sinh bị khép tội giết người cướp của.

Thy sau khi tình cờ nghe được đoạn nói chuyện của vợ chồng Long – Nam đã gọi điện cho người quen để điều tra về ông Sinh. Kết quả, Thy nhận được thông tin vô cùng sốc rằng hơn 20 năm trước, ông Sinh đã giết ông Thắng - bố đẻ của Thy. Cũng từ nguồn tin này, Thy mới biết bố mình là ông trùm xã hội đen, bị giết vì ân oán giang hồ.

Hương vị tình thân: Thy quyết không tha cho kẻ giết bố, lão Tấn rủ bà Sa bỏ trốn

Sau khi biết chuyện này, Thy tìm tới bà Sa để hỏi cho ra nhẽ. Lúc ấy, lão Tấn cũng ở cùng nhân tình. Trông thấy Thy đến, bà Sa yêu cầu bố Dũng tạm thời lánh mặt.

Thy đưa cho bà Sa bài báo cùng thông tin về việc ông Sinh giết ông Thắng và hỏi bà Sa có biết chuyện này hay không. Không còn cách nào khác, bà Sa đành phải thừa nhận trước đây mình cố tình giấu Thy và Dũng chuyện này để hai con lớn lên trong yên bình. Thy trách mẹ tàn nhẫn tại sao biết chuyện bố nuôi của Nam là kẻ giết chồng mình nhưng vẫn để yên cho họ và còn để Thy sống chung một nhà với Nam - con nuôi của kẻ thù.

Bà Sa khuyên nhủ rằng chuyện cũ đã qua, ông Sinh đã trả giá nhưng Thy tuyên bố sẽ không để ông Sinh yên.

Hương vị tình thân: Thy quyết không tha cho kẻ giết bố, lão Tấn rủ bà Sa bỏ trốn - 1
Hương vị tình thân: Thy quyết không tha cho kẻ giết bố, lão Tấn rủ bà Sa bỏ trốn - 2
Hương vị tình thân: Thy quyết không tha cho kẻ giết bố, lão Tấn rủ bà Sa bỏ trốn - 3

Sau đó, trước bàn thờ bố, Thy còn hỏi bà Sa về thân phận thực sự của bố Thắng, rằng có phải ông vốn là một ông trùm xã hội đen, ông Sinh là đàn em và ông Thắng bị giết vì ân oán giang hồ? bà Sa cũng biết ông Sinh từ hơn 20 năm trước? 

Bà Sa không dám trả lời, nhưng nhìn thái độ của mẹ, Thy đã biết đó chính là lời khẳng định. Bà Sa cho rằng Thy nên quên chuyện này đi bởi cô đang là con dâu của gia đình trâm anh thế phiệt, nên lý lịch càng phải trong sạch thì mới được nhà chồng tôn trọng. 

Tuy nhiên, Thy nói từ bé đến lớn, mỗi khi bị mẹ đối xử tệ bạc, Thy chỉ biết nhớ đến bố để làm động lực sống vì vậy cô sẽ không để yên cho kẻ giết bố mình.

Hương vị tình thân: Thy quyết không tha cho kẻ giết bố, lão Tấn rủ bà Sa bỏ trốn - 4
Hương vị tình thân: Thy quyết không tha cho kẻ giết bố, lão Tấn rủ bà Sa bỏ trốn - 5

 Thấy con gái quyết tâm làm cho ra nhẽ mọi chuyện ân oán trong quá khứ, bà Sa lo lắng đứng ngồi không yên. Bà Sa giục ông Tấn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện trước khi bị bung bét.

Bà Sa lo rằng Thy sẽ tìm tới gặp ông Sinh, và ông Sinh sẽ tiết lộ những chuyện quá khứ cho con gái bà. "Anh không được để cho ông Sinh nói cho nó biết chuyện em phản bội bố nó để đến với anh. Chuyện con chung, con riêng... Anh nghĩ em phải sống làm sao, anh phải ngăn chuyện này lại ngay", bà Sa lo lắng cầu xin ông Tấn.

 Về phần lão Tấn, lão vẫn rất tự tin rằng đã nắm thóp được ông Sinh và sẽ có cách để ông Sinh không bao giờ có cơ hội nói sự thật cho Thy. Lão còn hỏi bà Sa nếu bất quá, bà có sẵn sàng bỏ tất cả để chạy trốn cùng mình hay không. Bà Sa cho rằng nếu mọi chuyện vở lở, bản thân bà nếu không tự tử thì cũng chết vì nhục với dư luận. Chưa kể, Thy và Dũng chắc chắn không dễ dàng cho mẹ.

Hương vị tình thân: Thy quyết không tha cho kẻ giết bố, lão Tấn rủ bà Sa bỏ trốn - 6
Hương vị tình thân: Thy quyết không tha cho kẻ giết bố, lão Tấn rủ bà Sa bỏ trốn - 7

Đón xem Hương vị tình thân phần 2 tập 45 lên sóng VTV1 tối 29/9.

TH (Nguoiduatin.vn)