Giải trí

Hương vị tình thân tập 8: Ông Sinh không muốn liên lụy con gái nên lánh đi một thời gian

Long khen Phương Nam là một cô gái thú vị trước mặt Khánh Thy. Ông Sinh bị đám đàn em năm xưa nhận đại ca. Bà Xuân lỡ lời khiến họ hàng giận bỏ về quê hết.


Mở đầu Hương vị tình thân tập 8 là cảnh gia đình bà Dần đi chơi và đang ngồi trò chuyện. Một người cháu phàn nàn về công việc mà gia đình bà Dần xin cho. Cậu cháu nói với bà Dần: "Cụ ơi con cứ tưởng lên thành phố làm việc nhẹ lương cao như thế nào ấy chứ. Đi bốc vác thì con thấy nó không phù hợp". Nghe vậy bà Dần dặn Long xem có việc gì phụ hợp thì xin cho thằng bé.

Hương vị tình thân tập 8: Ông Sinh không muốn liên lụy con gái nên lánh đi một thời gian

Hương vị tình thân tập 8: Ông Sinh không muốn liên lụy con gái nên lánh đi một thời gian - 1


Để cảm ơn Long, Nam đã nhờ ông Tuấn làm một hộp cơm đặc biệt tặng anh, bày tỏ thiện chí muốn làm bạn. Khi thấy bộ dạng đắc thắng của Nam vì thành công trong việc đấu tranh, đòi quyền lợi cho đội ngũ kỹ sư, Long đã nhận xét Nam đang quá tự tin. Đáp lại, Nam nói: "Chuyện, tất cả sách vở và thực tế đều nói tự tin bao giờ cũng tốt hơn nhút nhát".

Hương vị tình thân tập 8: Ông Sinh không muốn liên lụy con gái nên lánh đi một thời gian - 2

Trong lúc Long và Nam đang tranh luận, bất ngờ Thy xuất hiện. Để cho Nam biết mình đang quan tâm đến Long, Thy đã đưa suất ăn mình chuẩn bị sẵn cho Long. Nhưng điều bất ngờ nhất là Nam đã láu cá đổi phần thức ăn ngay trước mắt Long. Hành động này của Nam khiến cả Long và Thy đều ngạc nhiên.

Hương vị tình thân tập 8: Ông Sinh không muốn liên lụy con gái nên lánh đi một thời gian - 3

Hương vị tình thân tập 8: Ông Sinh không muốn liên lụy con gái nên lánh đi một thời gian - 4

Mâu thuẫn ở gia đình Long ngày càng căng thẳng. Xuân than vãn với chồng về vì cô không làm cho mẹ hài lòng làm gì thì hỏng đấy, nói gì thì mất lòng đó. Cô không đồng ý với ý kiến nhận con cháu người nhà ở quê ra làm. Xuân nói: "Anh đưa người ở quê ra làm, đang làm chỗ này bỏ đòi làm chỗ khác. Không làm được việc thì bỏ không lý do". Nhưng chồng cô đáp lại nếu như ngày xưa khi bố anh bỏ mẹ con anh không có họ thì sao có anh của ngày hôm nay.

Hương vị tình thân tập 8: Ông Sinh không muốn liên lụy con gái nên lánh đi một thời gian - 5

Hương vị tình thân tập 8: Ông Sinh không muốn liên lụy con gái nên lánh đi một thời gian - 6

Hương vị tình thân tập 8: Ông Sinh không muốn liên lụy con gái nên lánh đi một thời gian - 7

Xuân sau khi thấy chồng vẫn quyết định xin việc cho các cháu ở quê liền khuyên chồng: “Em thấy việc anh xin việc cho mấy đứa ở quê không ổn đâu. Anh có thể đưa ông gia bà cả bọn trẻ con ở quê lên đây em phục vụ, em chịu. An có thể về quê cho mọi người tiền xây nhà giưỡng già, xây nhà thờ tổ. Nhưng tuyệt đối xin việc thì em không". Nghe vậy chồng cô nói đó là họ hàng gần với mẹ đá hứa rồi không xin làm sao được.

Hương vị tình thân tập 8: Ông Sinh không muốn liên lụy con gái nên lánh đi một thời gian - 8

Hương vị tình thân tập 8: Ông Sinh không muốn liên lụy con gái nên lánh đi một thời gian - 9
Cáu với chồng Xuân nói thêm: "Mấy ngày hôm nay em phục vụ, phục vụ, phục vụ hết người này người kia, chạy hết chỗ này đến chỗ khác, chịu sự đè nén của mẹ. Em không chịu nổi nữa” thì bà Dần đi vào nghe mấy lời của con dâu. Họ hàng cũng nghe thấy khiến ai cũng sốc còn bà Xuân thì hốt hoảng.

Hương vị tình thân tập 8: Ông Sinh không muốn liên lụy con gái nên lánh đi một thời gian - 10

Hương vị tình thân tập 8: Ông Sinh không muốn liên lụy con gái nên lánh đi một thời gian - 11

Sau khi nghe những gì Xuân nói thì gia đình bác cả nhà bà Dần đã đứng lên đi về mặc dù đã đến bữa cơm. Nhìn mọi người lên chơi mà ra về không vui vẻ gì khiến mà Dần rất giận.

Hương vị tình thân tập 8: Ông Sinh không muốn liên lụy con gái nên lánh đi một thời gian - 12

Bà Dần bảo con trai gọi Xuân xuống, bà mắng: "Chị thấy đẹp mặt chưa. Thức ăn bày đầy ra như thế này mà không ai dám ăn vì nghĩ miếng ăn là miếng nhục. Lên phải lên xe về quê hết rồi kia kìa". Sau đó nhắc nhở con trai liệu bảo ban vợ đi.

Hương vị tình thân tập 8: Ông Sinh không muốn liên lụy con gái nên lánh đi một thời gian - 13

Hương vị tình thân tập 8: Ông Sinh không muốn liên lụy con gái nên lánh đi một thời gian - 14

Hương vị tình thân tập 8: Ông Sinh không muốn liên lụy con gái nên lánh đi một thời gian - 15

Trong khi đó ông Sinh bị một đội đàn em cũ chặn đường, đòi chào đón “đại ca” ra tù. Tay Chiến “chó” còn mang cô gái trẻ đẹp đáng tuổi con tới làm quà, quay phim chụp ảnh hòng ép ông Sinh quay lại con đường giang hồ.

Hương vị tình thân tập 8: Ông Sinh không muốn liên lụy con gái nên lánh đi một thời gian - 16

Hương vị tình thân tập 8: Ông Sinh không muốn liên lụy con gái nên lánh đi một thời gian - 17

Ông Sinh sau đó trả lời tên Chiến "chó" rằng: "Tôi biết cái vòng luẩn quẩn này khó thoát, Nhưng cậu cũng biết người không có gì để mất thì cũng không có gì để sợ. Cậu để tối yên". Nhưng tên này vẫn để lại điện thoại và bảo nếu cần gì gọi là hắn ta có mặt.

Hương vị tình thân tập 8: Ông Sinh không muốn liên lụy con gái nên lánh đi một thời gian - 18

Hương vị tình thân tập 8: Ông Sinh không muốn liên lụy con gái nên lánh đi một thời gian - 19

Cậu chuyện cũng hé lộ mối quan hệ của ông Sinh với tên Chín "chó" ngày trước. Vì ngày trước hắn đã lợi dụng việc ông Sinh thả hắn ta ra mà gây bất hòa giữa Sinh và Thắng. Hắn đã bắt cóc con gái ông Sinh để gây sức ép. Ông Sinh tìm đến Chiến vì nghĩ hắn đã bắt cóc con gái mình. Nhưng cũng qua đây ông biết mình bị Thắng đâm sau lưng. Khi chơi khăn để mượn tay ông Sinh giết Chiến. Nhưng người thực sự bắt cóc Phương Nam là đàn em của Thắng. Sau đó ông Sinh và ông Tuấn đã cứu được Phương Nam.

Hương vị tình thân tập 8: Ông Sinh không muốn liên lụy con gái nên lánh đi một thời gian - 20

Hương vị tình thân tập 8: Ông Sinh không muốn liên lụy con gái nên lánh đi một thời gian - 21

Hương vị tình thân tập 8: Ông Sinh không muốn liên lụy con gái nên lánh đi một thời gian - 22

Hương vị tình thân tập 8: Ông Sinh không muốn liên lụy con gái nên lánh đi một thời gian - 23

Hương vị tình thân tập 8: Ông Sinh không muốn liên lụy con gái nên lánh đi một thời gian - 24

Có lẽ vì chuyện này mà ông Sinh gọi điện cho ông Tuấn. Ông Tuấn vẫn đang ngọt nhạt nịnh ông Sinh quay lại nhận Phương Nam, để con gái biết mặt bố đẻ. Nhưng ông Sinh cũng nói bọn Chiến đã tìm ra mình rồi. Nên ông muốn lánh đi một thời gian. Ông hứa sẽ quay trở lại gặp ông Tuấn và con gái.

Hương vị tình thân tập 8: Ông Sinh không muốn liên lụy con gái nên lánh đi một thời gian - 25

Hương vị tình thân tập 8: Ông Sinh không muốn liên lụy con gái nên lánh đi một thời gian - 26

HTT (Nguoiduatin.vn)