Giải trí

Hương vị tình thân tập 34: Cuối cùng bà Xuân cũng nhảy cầu, Thy bị Huy ám chỉ giả tạo nên càng 'cay' Nam

Trong hương vị tình thân phần 2 tập 34, cảnh bà Xuân nhảy cầu cuối cùng cũng diễn ra.

Hương vị tình thân phần 2 tập 34: Bà Xuân nhảy cầu

Preview phim Hương vị tình thân phần 2 tập 34

Trong Hương vị tình thân phần 2 tập 34, cuối cùng cảnh quay bà Xuân nhảy cầu cũng đã đến. Sau khi bị lừa, bị cả thiên hạ sỉ vả, bà Xuân sụp đổ, không còn muốn nói chuyện với ai, cũng không ai khuyên can được. Ở preview tập 34, bà Xuân bỏ đi khiến cả gia đình lo lắng. Đúng lúc đó, chị Sâm phát hiện ra trên mạng có một người livestream cảnh mẹ Long đang ngồi một mình trên cầu, bên cạnh là hành lý. Có vẻ như bà Xuân định tự tử. Lúc này, cả gia đình náo loạn chạy đi cứu bà Xuân.

Hương vị tình thân tập 34: Cuối cùng bà Xuân cũng nhảy cầu, Thy bị Huy ám chỉ giả tạo nên càng 'cay' Nam

Hương vị tình thân tập 34: Cuối cùng bà Xuân cũng nhảy cầu, Thy bị Huy ám chỉ giả tạo nên càng 'cay' Nam - 1

Hương vị tình thân phần 2 tập 34: Huy vạch mặt vợ không chân thành

Ở một diễn biến khác, Thy ngày càng cảm thấy bức bối, khó chịu, không ăn ớt mà lại cực kỳ "cay". Đặc biệt trong tập này, Huy còn nói thẳng với vợ rằng anh cảm thấy cô làm mọi việc chỉ để tròn trách nhiệm chứ không đặt vào lòng chân thành.

Huy hỏi Thy: "Em đối xử với mọi người rất hợp lý, em làm mọi việc đều đúng cả, nhưng em không thấy rằng em chỉ đang làm cho tròn trách nhiệm à? Anh không cảm nhận được rằng đấy là tình cảm của một người con, người cháu trong gia đình dành cho những người thân của mình".

Hương vị tình thân tập 34: Cuối cùng bà Xuân cũng nhảy cầu, Thy bị Huy ám chỉ giả tạo nên càng 'cay' Nam - 2

Hương vị tình thân tập 34: Cuối cùng bà Xuân cũng nhảy cầu, Thy bị Huy ám chỉ giả tạo nên càng 'cay' Nam - 3

Nghe vậy, Thy trợn mắt hỏi lại: "Anh nghĩ về em như thế từ bao giờ? Có phải từ lúc chị dâu anh bước chân vào nhà này hay không?".

Suy cho cùng, khi con người ta rơi vào một hoàn cảnh khiến bản thân không thoải mái, khi bị trách cứ, có nhiều người luôn cần một ai đó để đổ lỗi, giống như Thy. Cô bực bội vì mọi việc không theo ý mình, nhưng lại đổ mọi tội lỗi cho Nam. Sự sân si đã đẩy Thy đi quá xa mất rồi.

Theo TTT (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/huong-vi-tinh-than-tap-34-cuoi-cung-ba-xuan-cung-nhay-cau-thy-bi-huy-am-chi-gia-tao-nen-cang-cay-nam-222021139215925659.htm