Giải trí

Hương vị tình thân tập 2: Phương Nam trở về nhà bình an, Bích hối hận vì bỏ con nuôi ngoài chợ

Ông Tuấn tìm được Nam. Bà Bích vỡ nợ phải bán xới chuyển nhà. Phương Nam lớn lên khỏe mạnh và tìm được công việc tốt.

Mở đầu "Hương vị tình thân tập 2" là cảnh Tuấn trở về nhà thấy Bích đang nấu cơm. Anh thấy vợ có biểu hiển lạ nên hỏi thăm về 2 cô con gái. Còn đưa tiền cho vợ nhưng cô cũng chẳng nói gì. Sau đó Bích dẫn chồng lên nhà nơi Diệp đang nằm. Cô nói với anh do Phương Nam đánh em đến vỡ đầu.

Hương vị tình thân tập 2: Phương Nam trở về nhà bình an, Bích hối hận vì bỏ con nuôi ngoài chợ

Hương vị tình thân tập 2: Phương Nam trở về nhà bình an, Bích hối hận vì bỏ con nuôi ngoài chợ - 1

Hỏi thăm Diệp xong anh kéo vợ ra ngoài nói chuyện. Bích nói với chồng là con bé đã bỏ đi nhưng đời nào anh tin vợ cơ chứ. Tại chợ, giờ Phương Nam mới nhận ra mình đã bị bỏ rơi. Cô hoảng loạn khóc lóc chạy tìm kiếm mẹ.

Hương vị tình thân tập 2: Phương Nam trở về nhà bình an, Bích hối hận vì bỏ con nuôi ngoài chợ - 2

Hương vị tình thân tập 2: Phương Nam trở về nhà bình an, Bích hối hận vì bỏ con nuôi ngoài chợ - 3

Hương vị tình thân tập 2: Phương Nam trở về nhà bình an, Bích hối hận vì bỏ con nuôi ngoài chợ - 4

Trong lúc bố Tuấn đang chạy khắp nơi để tìm Phương Nam thì cô đã tìm được về đến nhà khi trời đã tối. Nhưng vì quá sợ hãi nên nghe thấy mẹ nuôi nói rằng đã vứt mình đi rồi thì cô không dám vào nhà.

Hương vị tình thân tập 2: Phương Nam trở về nhà bình an, Bích hối hận vì bỏ con nuôi ngoài chợ - 5

Hương vị tình thân tập 2: Phương Nam trở về nhà bình an, Bích hối hận vì bỏ con nuôi ngoài chợ - 6

Hương vị tình thân tập 2: Phương Nam trở về nhà bình an, Bích hối hận vì bỏ con nuôi ngoài chợ - 7

Hương vị tình thân tập 2: Phương Nam trở về nhà bình an, Bích hối hận vì bỏ con nuôi ngoài chợ - 8

Tuấn sau khi không tìm được Phương Nam trở về nhà thấy vợ đang ngồi ăn cơm khiến anh tức giận hất cả nồi cơm đi. Tuấn thốt lên: "Cô có còn là con người nữa không hả Bích?". Tuấn giơ tay định đánh vợ nhưng trước sự có mặt của con gái ruột của mình và Bích, Tuấn đã kìm lại được.

Hương vị tình thân tập 2: Phương Nam trở về nhà bình an, Bích hối hận vì bỏ con nuôi ngoài chợ - 9

Hương vị tình thân tập 2: Phương Nam trở về nhà bình an, Bích hối hận vì bỏ con nuôi ngoài chợ - 10

Hương vị tình thân tập 2: Phương Nam trở về nhà bình an, Bích hối hận vì bỏ con nuôi ngoài chợ - 11

Sau đó anh Tuấn lại đi tìm con gái. Cuối cùng anh đã tìm được Phương Nam khi con bé đang cuốn lấy những tấm lưới đánh cá để ngủ. Khi thấy bố con bé òa lên khóc và nói với bố: "Bố đừng bỏ rơi con nhé".

Hương vị tình thân tập 2: Phương Nam trở về nhà bình an, Bích hối hận vì bỏ con nuôi ngoài chợ - 12

Hương vị tình thân tập 2: Phương Nam trở về nhà bình an, Bích hối hận vì bỏ con nuôi ngoài chợ - 13

Hương vị tình thân tập 2: Phương Nam trở về nhà bình an, Bích hối hận vì bỏ con nuôi ngoài chợ - 14

Tuy đã về đến nhà nhưng Phương Nam vẫn sợ hãi. Mới sáng sớm mà cô lại gặp ác mộng đến mức choàng tỉnh rồi khóc lớn. Phương Nam tra hỏi bố : "Hôm qua mẹ đem con ra chợ rồi bỏ con ở đấy. mẹ ghét con, con không phải con ruột của bố mẹ đúng không". Để con gái bình tĩnh và vui vẻ lại Tuấn nói: "Nín đi rồi bố nói cho con một điều bí mật. Con có một cái bớt ở mông đó. Bố cũng có một cái đó. Ông nội cũng có một cái. Đây là gen di chuyền của dòng họ nhà mình. Những người có cái bớt này là những người hạnh phúc nhất trên đời".

Hương vị tình thân tập 2: Phương Nam trở về nhà bình an, Bích hối hận vì bỏ con nuôi ngoài chợ - 15

Hương vị tình thân tập 2: Phương Nam trở về nhà bình an, Bích hối hận vì bỏ con nuôi ngoài chợ - 16

Bích sau khi thấy mình đã sai anh đã cầu xin chồng tha thứ. Cô nói sau này cô thương con Diệp như thế nào cô sẽ thương Phương Nam như thế.

Sau đó, Tuấn trấn an vợ mình và khuyên cô hãy yêu thương các con. Anh sẽ cố gắng làm ăn để lo cho tất cả không ai phải khổ. Tuy nhiên, Bích lại thốt lên một câu khiến chồng bàng hoàng: "Anh ơi! Kiểu này chỉ có bán xới mà đi thôi anh ạ! Em đóng họ, vỡ rồi!".

Hương vị tình thân tập 2: Phương Nam trở về nhà bình an, Bích hối hận vì bỏ con nuôi ngoài chợ - 17

Hương vị tình thân tập 2: Phương Nam trở về nhà bình an, Bích hối hận vì bỏ con nuôi ngoài chợ - 18

Những hình ảnh tiếp theo cho thấy con gái ruột của Tuấn – Bích đã gặp được chị gái Phương Nam. Nhưng Phương Nam sợ hãi nói với em trong nước mắt: "Mẹ chỉ thương mày thôi!".

Cô em gái cũng sụt sùi đưa cho Phương Nam một vật nhưng Phương Nam không dám cầm. Cô bé lo sợ nói: "Hôm qua chị không cố tình làm em đau đâu! Chị không dám cầm đâu, hôm qua chị no đòn rồi, mẹ mà đánh chị nữa chị không chịu được đâu!".

Cô em gái vẫn cố đưa vào tay vật đó cho Phương Nam và nói: "Chị cứ giấu đi, đừng cho mẹ biết, để sau này chị mà đi em còn biết mà tìm chị".

Hương vị tình thân tập 2: Phương Nam trở về nhà bình an, Bích hối hận vì bỏ con nuôi ngoài chợ - 19

Hương vị tình thân tập 2: Phương Nam trở về nhà bình an, Bích hối hận vì bỏ con nuôi ngoài chợ - 20

Vì sắp chuyển đi nên Tuấn đã đi gặp bố ruột của Phương Nam nhưng lần này anh ta từ chối không chịu gặp. Trên đường về Tuấn nhớ lại cảnh ngày đó bố Phương Nam không nhận con bé mà để lại cho anh nuôi dưỡng.

Hương vị tình thân tập 2: Phương Nam trở về nhà bình an, Bích hối hận vì bỏ con nuôi ngoài chợ - 21

Hương vị tình thân tập 2: Phương Nam trở về nhà bình an, Bích hối hận vì bỏ con nuôi ngoài chợ - 22

Hương vị tình thân tập 2: Phương Nam trở về nhà bình an, Bích hối hận vì bỏ con nuôi ngoài chợ - 23

Phân cảnh tiếp theo là cảnh 15 năm sau, giờ Phương Nam đã là một cô gái trưởng thành đã đi làm rồi. Kết thúc ca làm cô nhận được cuộc gọi của bố về nhà vì nay nhà có cỗ nên còn rất nhiều đồ ăn. Cô vui vẻ rủ đồng nghiệp về cũng.

Hương vị tình thân tập 2: Phương Nam trở về nhà bình an, Bích hối hận vì bỏ con nuôi ngoài chợ - 24

Tại nhà Bích trách móc chồng vì thiên vị Phương Nam hơn con Diệp. Bích nói: "Anh mà đối xử với con Diệp bằng một phần của con Nam tôi đã chẳng như thế này". Sau đó cô còn nói: "Chả co ông bố nào như anh đối xử với con đẻ còn chả bằng con thiên hạ". Nghe vậy Tuấn không vui vẻ gì đáp lại: "Này, để con Nam nghe thấy thì cớ giờ thần hồn".

Hương vị tình thân tập 2: Phương Nam trở về nhà bình an, Bích hối hận vì bỏ con nuôi ngoài chợ - 25

Hương vị tình thân tập 2: Phương Nam trở về nhà bình an, Bích hối hận vì bỏ con nuôi ngoài chợ - 26

Hương vị tình thân tập 2: Phương Nam trở về nhà bình an, Bích hối hận vì bỏ con nuôi ngoài chợ - 27

Phân cảnh cuối phim là cảnh Phương Nam cùng với đồng nghiệp trên đường về nhà cô. Tuy nhiên trên đường có một người đàn ông đi ô tô từ công trường nơi cô làm việc ra nhưng không nay đụng vào một người đàn ông khiến ông ta bị ngã chảy cả máu chân. Thấy sự việc Phương Nam bất bình và bắt anh ta xuống xin lỗi. Đồng nghiệp của cô còn giúp cô quay lại video để làm bằng chứng. Thái độ của người này rất kiêu căng và hống hách. Anh cuối cùng đưa cho người bị đâm một số tiền thì người này cầm luôn và không nói gì nữa. Nhưng Phương Nam lại muốn anh ta phải xin lỗi.

Hương vị tình thân tập 2: Phương Nam trở về nhà bình an, Bích hối hận vì bỏ con nuôi ngoài chợ - 28

Hương vị tình thân tập 2: Phương Nam trở về nhà bình an, Bích hối hận vì bỏ con nuôi ngoài chợ - 29

Hương vị tình thân tập 2: Phương Nam trở về nhà bình an, Bích hối hận vì bỏ con nuôi ngoài chợ - 30

Hương vị tình thân tập 2: Phương Nam trở về nhà bình an, Bích hối hận vì bỏ con nuôi ngoài chợ - 31

HTT(Nguoiduatin.vn)