Giải trí

Hương vị tình thân: Ông Sinh sợ hãi bỏ chạy khỏi hiện trường vụ chết người, lão Tấn gài thêm bằng chứng giả, Dũng nức nở níu kéo tình cảm của Diệp

Trong Hương vị tình thân phần 2 tập 42, cảnh ông Sinh bỏ chạy khỏi hiện trường vụ chết người khiến khán giả lo lắng.

Mới đây, Hương vị tình thân phần 2 tập 42 đã hé lộ thêm nhiều tình tiết mới hấp dẫn sẽ lên sóng tối nay.

Trong trích đoạn này, ông Sinh được ông Tín thuê đến sửa điều hòa nhưng tại đây, ông Sinh vô cùng sốc khi phát hiện ông Tín nằm bất động trên sàn nhà. Tiến lại gần kiểm tra, ông Sinh hốt hoảng vì dường như người này đã chết. Sợ hãi, ông vội bỏ chạy khỏi hiện trường. 

Đúng lúc ông vừa ra khỏi cổng, đang cuống cuống nổ máy xe thì bà giúp việc trông thấy liền hỏi thăm nhưng ông Sinh hoảng sợ nên chẳng thể nói năng gì, cố gắng nổ máy bỏ chạy.

Hương vị tình thân: Ông Sinh sợ hãi bỏ chạy khỏi hiện trường vụ chết người, lão Tấn gài thêm bằng chứng giả, Dũng nức nở níu kéo tình cảm của Diệp

Hương vị tình thân: Ông Sinh sợ hãi bỏ chạy khỏi hiện trường vụ chết người, lão Tấn gài thêm bằng chứng giả, Dũng nức nở níu kéo tình cảm của Diệp - 1

Việc ông Sinh sợ hãi như vậy rất có thể là do ám ảnh chuyện quá khứ khi ông từng phải đi tù 20 năm vì tội giết người. Phải chăng ông sợ chuyện cũ lặp lại một lần nữa nên không thể giữ được bình tĩnh?

Không rõ lý do thực sự dẫn đến cái chết của ông Tín là gì, liệu có bàn tay của lão Tấn hay không, chỉ biết rằng lão không bỏ qua cơ hội này, sai người đem thêm bằng chứng lén bỏ vào phòng trọ của ông Sinh khiến bố Nam không khó lòng thoát tội.

Hương vị tình thân: Ông Sinh sợ hãi bỏ chạy khỏi hiện trường vụ chết người, lão Tấn gài thêm bằng chứng giả, Dũng nức nở níu kéo tình cảm của Diệp - 2

Hương vị tình thân: Ông Sinh sợ hãi bỏ chạy khỏi hiện trường vụ chết người, lão Tấn gài thêm bằng chứng giả, Dũng nức nở níu kéo tình cảm của Diệp - 3

Trong một diễn biến khác, Dũng gặp lại Diệp sau khi đã sỉ nhục không thương tiếc. Lúc này dường như Dũng đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Diệp và tỏ ra vô cùng hối hận vì những gì đã đối xử với cô. Diệp có lẽ đã từ bỏ tình yêu với Dũng nhưng anh chàng lại níu kéo khiến Diệp trách: "Nếu anh không yêu tôi, anh có thể buông tha cho tôi mà?". Dũng rơi nước mắt trả lời: "Anh không giăng bẫy em, mà em tự sa vào bẫy của chính mình rồi". 

Hương vị tình thân: Ông Sinh sợ hãi bỏ chạy khỏi hiện trường vụ chết người, lão Tấn gài thêm bằng chứng giả, Dũng nức nở níu kéo tình cảm của Diệp - 4

Đón xem Hương vị tình thân phần 2 tập 42 lên sóng VTV1 tối nay.

TH (Nguoiduatin.vn)