Giải trí

Hướng dương ngược nắng tập 64: Đến tận nhà tán tỉnh ông Quân, Diễm Loan hết bị đuổi lại bị phũ 'không có cửa vì đã hại đời Bạch Cúc'

Trong tập 34 Hướng dương ngược nắng, trước sự tán tỉnh trơ trẽn của của Diễm Loan, ông Quân đã tuyên bố dứt khoát khiến bà bẽ bàng.

Mở đầu Hướng dương ngược nắng tập 64 (Tập 34 - phần 2), Diễm Loan sau khi nghe lén được địa chỉ nhà ông Quân nên bà đã hí hửng chuẩn bị hộp cơm theo 'style Hàn Quốc' rồi ăn vận xúng xính đến nhà crush. 

Đến nơi, Diễm Loan mới biết ông Quân đang bị sốt. Trong khi ông Quân dứt khoát đẩy Diễm Loan ra khỏi nhà, miệng liên tục đuổi về thì bà nằng nặc đòi ở lại chăm sóc. Hai người giằng co rồi ngã xuống sàn nhà, đúng lúc này Bạch Cúc cũng đến nơi và chứng kiến cảnh tượng không thể ngờ.

Hướng dương ngược nắng tập 64: Đến tận nhà tán tỉnh ông Quân, Diễm Loan hết bị đuổi lại bị phũ 'không có cửa vì đã hại đời Bạch Cúc'
Hướng dương ngược nắng tập 64: Đến tận nhà tán tỉnh ông Quân, Diễm Loan hết bị đuổi lại bị phũ 'không có cửa vì đã hại đời Bạch Cúc' - 1
Hướng dương ngược nắng tập 64: Đến tận nhà tán tỉnh ông Quân, Diễm Loan hết bị đuổi lại bị phũ 'không có cửa vì đã hại đời Bạch Cúc' - 2

Quá sốc, Bạch Cúc lập tức ra về. Ông Quân nhanh chóng đuổi theo nhưng bà chỉ nói ngắn gọn rằng ông đang bận nên bà về. Khi ông Quân hỏi giỏ hoa quả Bạch Cúc xách trên tay có phải mang đến cho ông không thì bà trả lời: 'Cậu có người chăm lo cho rồi, chắc không cần nữa đâu. Cậu nói đúng, chúng ta không nên gặp nhau nữa'. Bạch Cúc rời đi quá nhanh, ông Quân lại đang bị sốt nên chẳng thể giải thích gì thêm.

Hướng dương ngược nắng tập 64: Đến tận nhà tán tỉnh ông Quân, Diễm Loan hết bị đuổi lại bị phũ 'không có cửa vì đã hại đời Bạch Cúc' - 3

Trong khi đó ở nhà ông Quân, Diễm Loan cố tình hất đổ hoa quả và hộp cơm rồi cố tình tạo dáng sexy để nhặt lại khi ông Quân trở về. Lấy lý do cơm bị đổ, Diễm Loan đòi ở lại nấu cháo cho ông. Tuy nhiên, ông Quân nói nếu có cần người chăm sóc thì đó cũng không phải Diễm Loan. Không những vậy, ông còn luôn miệng đuổi Diễm Loan về vì ông quá mệt, muốn nghỉ ngơi.  

Bị đuổi phũ phàng, Diễm Loan vẫn quyết ở lại nhà ông Quân, tấn công đến cùng. Bà nấu cháo cho ông Quân ăn, mang thuốc cho ông uống rồi còn sán lại gần, gợi ý từ giờ ngày nào cũng sang nấu cháo.

Hướng dương ngược nắng tập 64: Đến tận nhà tán tỉnh ông Quân, Diễm Loan hết bị đuổi lại bị phũ 'không có cửa vì đã hại đời Bạch Cúc' - 4

Trước sự trơ trẽn của Diễm Loan, ông Quân nói thẳng rằng: 'Cô Loan này, nếu như cô muốn tìm một người bạn tâm giao thì tôi không thích hợp đâu. Tôi rất quý Minh và Trí nhưng với cô thì chúng ta không có điểm chung, cũng không thích hợp.'

Diễm Loan vẫn lì lợm hỏi điểm chung là gì, không thích hợp ở đâu bà sẽ điều chỉnh, rồi hỏi ông có phải ông thích mẫu người như Bạch Cúc không. Đến nước này, ông Quân cũng chẳng nể nang gì mà nói huỵch toẹt: 'Tôi thân thiết với Bạch Cúc quá nửa đời người rồi và tôi đã chứng kiến cô gây ra bao nhiêu bất hạnh cho Bạch Cúc. Chính vì lẽ đó mà tôi đã nghe theo lời chủ tịch là đuổi cô ra khỏi thành phố và cũng vì lẽ đó mà tôi không muốn thân thiện, làm bạn với cô. Tôi không giống anh Đạt đâu. Và cũng không giống bất cứ người đàn ông nào mà cô quen. Tôi nói như thế để cho cô đỡ mất thời gian.'

Trước sự phũ phàng của ông Quân, Diễm Loan khóc lóc tỏ ra đáng thương nhưng vẫn không khiến ông Quân để tâm. Bị ông Quân coi thường, Diễm Loan ngậm ngùi ra về sau khi cảm ơn ông đã đối xử tốt với các con của mình dù ông coi mẹ chúng không ra gì.

Hướng dương ngược nắng tập 64: Đến tận nhà tán tỉnh ông Quân, Diễm Loan hết bị đuổi lại bị phũ 'không có cửa vì đã hại đời Bạch Cúc' - 5
Hướng dương ngược nắng tập 64: Đến tận nhà tán tỉnh ông Quân, Diễm Loan hết bị đuổi lại bị phũ 'không có cửa vì đã hại đời Bạch Cúc' - 6

Đón xem Hướng dương ngược nắng tập 65 tiếp tục lên sóng VTV3 tối 11/5.

TH (Nguoiduatin.vn)