Giải trí

Hướng dương ngược nắng tập 61: Tỉnh bơ tuyên bố 'Chẳng làm gì sai, không cướp chồng người, chỉ mượn thôi', Diễm Loan vẫn khiến dân mạng gật gù với câu chốt

Phát ngôn của 'tiểu tam' Diễm Loan trong Hướng dương ngược nắng tập 61 khiến khán giả muốn tăng xông.

Mở đầu Hướng dương ngược nắng tập 61 (tập 31 - phần 2) lên sóng tối qua, sau khi lễ chùa xong Minh đã hỏi bà Diễm Loan rằng có bao giờ bà thấy mình sai không. Đáp lại con gái, Diễm Loan tỉnh bơ trả lời: 'Mẹ không thấy mình sai. Mẹ yêu thì mẹ cứ yêu thôi, không nghĩ gì nhiều. Mình chỉ yêu theo con tim mình mách bảo. Mẹ biết rất nhiều người chửi mẹ là cướp người đàn ông của họ, là con giáp thứ 13, lẳng lơ... nhưng mẹ mặc kệ. Người nào chửi thì người đó khó chịu đầu tiên. Mẹ có cướp người đàn ông của họ đâu, mẹ chỉ mượn thôi. Với lại người đàn ông của họ mà yêu vợ thương con thì mẹ có muốn cũng chả được'.

Hướng dương ngược nắng tập 61: Tỉnh bơ tuyên bố 'Chẳng làm gì sai, không cướp chồng người, chỉ mượn thôi', Diễm Loan vẫn khiến dân mạng gật gù với câu chốt

Khi Minh hỏi vì sao đang yêu ông Đạt nhưng chỉ trong một tuần đã chuyển tình cảm sang ông Sơn. Diễm Loan trả lời rằng 'thì tình cảm mà' nhưng bị Minh bóc mẽ rằng mẹ đã tính toán vì tưởng rằng ông Sơn độc thân và có điều kiện hơn ông Đạt.

Hướng dương ngược nắng tập 61: Tỉnh bơ tuyên bố 'Chẳng làm gì sai, không cướp chồng người, chỉ mượn thôi', Diễm Loan vẫn khiến dân mạng gật gù với câu chốt - 1

Về chuyện của mẹ và bố, Minh trách mẹ vì đã biết ông có gia đình nhưng vẫn xen vào. Minh kết luận rằng và mẹ và bố đều tham lam, ích kỷ. Ai cũng muốn hạnh phúc nhưng lại không dám trả giá với những việc mình làm. Vì vậy nên nếu Bạch Cúc có làm gì ảnh hưởng đến Diễm Loan thì bà phải nhớ rằng người sai đầu tiên chính là bà, sau đó là ông Đạt. Hai người không thế nhân danh vì tình yêu bởi ngoài điều đó ra còn đạo đức và pháp luật.

Diễm Loan cho rằng Bạch Cúc không phải người tử tế khi đã thuê người đuổi mình đi và sau này tráo kết quả ADN. Minh khuyên mẹ không thể lấy cái sai của người khác để bao biện cho cái sai của mình. Cái sai của Diễm Loan và ông Đạt đã dẫn đến cái sai của Bạch Cúc. Minh giải thích rằng cô nói ra không phải để lên án mẹ hay bênh Bạch Cúc mà cô bà Loan đã sai thì phải nhận, xin lỗi và sửa chữa.

Hướng dương ngược nắng tập 61: Tỉnh bơ tuyên bố 'Chẳng làm gì sai, không cướp chồng người, chỉ mượn thôi', Diễm Loan vẫn khiến dân mạng gật gù với câu chốt - 2

Diễm Loan khá sốc khi Minh đề nghị bà đi xin lỗi Bạch Cúc. Minh thuyết phục mẹ rằng dù Bạch Cúc không cần lời xin lỗi đi nữa thì bà cũng nên làm vậy để sau này không phải áy náy hay nghĩ ngợi gì. 

Sau tất cả, thái độ tỉnh bơ của Diễm Loan khiến không ít khán giả bức xúc. Tuy nhiên, dân mạng vẫn phải đồng tình với câu chốt của Diễm Loan rằng nếu như người đàn ông yêu thương vợ con của mình thì những 'tiểu tam' như bà đã không có cơ hội chen chân phá hoại.

Hướng dương ngược nắng tập 61: Tỉnh bơ tuyên bố 'Chẳng làm gì sai, không cướp chồng người, chỉ mượn thôi', Diễm Loan vẫn khiến dân mạng gật gù với câu chốt - 3

Ở tập trước, khán giả ngỡ rằng Diễm Loan đã biết ân hận về những việc làm trong quá khứ đang khiến các con phải 'trả nghiệp' nhưng hóa ra dường như bà vẫn chưa nhận ra lỗi lầm của mình. 

Liệu Diễm Loan có chính thức nói lời xin lỗi Bạch Cúc?  Đón xem Hướng dương ngược nắng lên sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3.

TH (Nguoiduatin.vn)