Giải trí

Hướng dương ngược nắng tập 59: Minh gặp nạn, Diễm Loan ân hận vì cả đời đi cướp chồng người khiến con gái phải 'trả nghiệp'

Trong tập 29 Hướng dương ngược nắng, bà Loan cuối cũng đã biết ân hận, dằn mặt về những việc làm của mình.

Trong Hướng dương ngược nắng tập 59 (tập 29 - phần 2), Minh cảm thấy khó chịu trong người nên định lên phòng nằm nghỉ nhưng khi vừa bước tới chân cầu thang, cô đã ngã lăn ra nhà. Đúng lúc này Trí gọi điện cho bà Diễm Loan thông báo đang mang quà đến tặng mẹ và chị. Đang dở cuộc điện thoại với Trí, bà Loan bỗng hốt hoảng khi thấy Minh nằm bất động trên sàn nhà.  Bà sợ hãi khóc thét và Trí cũng nhanh chóng chạy lên cùng mẹ đưa chị đi cấp cứu. 

Hướng dương ngược nắng tập 59: Minh gặp nạn, Diễm Loan ân hận vì cả đời đi cướp chồng người khiến con gái phải 'trả nghiệp'
Hướng dương ngược nắng tập 59: Minh gặp nạn, Diễm Loan ân hận vì cả đời đi cướp chồng người khiến con gái phải 'trả nghiệp' - 1
Hướng dương ngược nắng tập 59: Minh gặp nạn, Diễm Loan ân hận vì cả đời đi cướp chồng người khiến con gái phải 'trả nghiệp' - 2
Hướng dương ngược nắng tập 59: Minh gặp nạn, Diễm Loan ân hận vì cả đời đi cướp chồng người khiến con gái phải 'trả nghiệp' - 3

Chứng kiến Minh bị đưa vào phòng cấp cứu, bà Loan khi ấy mới hoảng loạn. Trong đầu bà bắt đầu nhớ lại hàng loạt những câu rủa xả của thiên hạ từng dành cho mình. Bà nhớ người ta đã chửi bà là loại tiểu tam cướp chồng, bà lăng loàn như vậy thì đời con sẽ phải trả giá, sẽ không ra gì.

Hướng dương ngược nắng tập 59: Minh gặp nạn, Diễm Loan ân hận vì cả đời đi cướp chồng người khiến con gái phải 'trả nghiệp' - 4

Thời điểm ấy, bà chẳng bao giờ quan tâm, thế nhưng giờ đây, chứng kiến con gái gặp nạn, bà Loan nghĩ rằng mình đã bị nghiệp quật, nhưng người gánh nghiệp lại là con gái bà. Thấy mẹ sợ hãi, hoảng loạn, Trí trấn an tinh thần mẹ và nói Minh chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.

Trí gọi điện cho Ngọc  để báo tin cho Châu việc Minh phải đi cấp cứu. Cả Ngọc và Châu tức tốc chạy vào bệnh viện vì lo lắng cho Minh. Trong lúc đó, bà Diễm Loan ra cổng viện thắp hương khấn vái cầu xin trời đất nếu có trừng phạt thì hãy nhắm vào bà vì mọi lỗi lầm đều do bà gây ra nên xứng đáng phải nhận hậu quả. Bà cầu xin cho các con được bình an khỏe mạnh.

Hướng dương ngược nắng tập 59: Minh gặp nạn, Diễm Loan ân hận vì cả đời đi cướp chồng người khiến con gái phải 'trả nghiệp' - 5

May mắn, bác sĩ thông báo Minh không gặp nguy hiểm gì, chỉ cần tĩnh dưỡng và uống thuốc đều sẽ khỏi bệnh. Lúc này, bà Diễm Loan, Trí và chị em Châu - Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm.

Hướng dương ngược nắng tập 59: Minh gặp nạn, Diễm Loan ân hận vì cả đời đi cướp chồng người khiến con gái phải 'trả nghiệp' - 6

Minh phải nhập viện đúng vào ngày Trí mua quà đến và muốn làm lành với chị sau một thời gian hai chị em chiến tranh lạnh. Mặc cho Trí trưng ra vị mặt biết lỗi, Minh vẫn không đoán hoài đến cậu em. Bà Diễm Loan cố gắn hàn gắn mối quan hệ của hai con khi kể cho Minh nghe Trí đã hốt hoảng ra sao, chăm sóc Minh thế nào khi cô bất tỉnh nhập viện. Tuy nhiên đáp lại, Minh nói Trí cứ tính xem tiền viện phí, thuốc thang bao nhiêu thì báo cho cô hoặc có thể trừ vào số nợ, thừa thiếu thế nào cũng báo một câu. Thái độ của Minh khiến Trí sững người. Có lẽ Trí nghĩ Minh sẽ vẫn như trước đây, dù cậu có làm gì, khiến chị tổn thương thế nào thì Minh cũng sẵn sàng tha thứ cho cậu. 

Thế nhưng có lẽ Minh đã tổn thương quá lâu, quá nhiều, thậm chí bác sĩ đã giải thích rằng những mối lo lắng, suy tư trong lòng Minh suốt một thời gian dài cũng chính là nguyên nhân khiến cô đổ bệnh đến mức ngất xỉu. 

Hướng dương ngược nắng tập 59: Minh gặp nạn, Diễm Loan ân hận vì cả đời đi cướp chồng người khiến con gái phải 'trả nghiệp' - 7
Hướng dương ngược nắng tập 59: Minh gặp nạn, Diễm Loan ân hận vì cả đời đi cướp chồng người khiến con gái phải 'trả nghiệp' - 8
Hướng dương ngược nắng tập 59: Minh gặp nạn, Diễm Loan ân hận vì cả đời đi cướp chồng người khiến con gái phải 'trả nghiệp' - 9

Đón xem tập 30 phần 2 Hướng dương ngược nắng lên sóng VTV3 tối 28/4.

TH (Nguoiduatin.vn)