Giải trí

Hướng dương ngược nắng tập 45: Minh ra điều kiện khi Bạch Cúc cầu cứu, Châu muốn Kiên sống không bằng chết

Sau mọi bi kịch, người khiến Châu hận đến tận xương tủy là Kiên chứ không phải Vỹ. Trong tập 45 Hướng dương ngược nắng, Châu dường như đã sẵn sàng cho kế hoạch trả thù tình cũ.

Trong đoạn preview Hướng dương ngược nắng tập 45 (tập 15 - phần 2), Bạch Cúc đã không thể một mình xoay xở khi Cao Dược liên tục gặp khó khăn, thử thách. Nghe lời ông Quân, bà Cúc đã bỏ qua hiềm khích, bắt tay làm hòa và 'mời' Minh về lại Cao Dược làm việc. Bà Bạch Cúc đề nghị với Minh: “Quay lại Cao Dược đi, lúc này Cao Dược khó khăn hơn bao giờ hết, mà tôi lại đang quá tải. Nếu cô là con cháu nhà họ Cao hãy thể hiện đi”.

Hướng dương ngược nắng tập 45: Minh ra điều kiện khi Bạch Cúc cầu cứu, Châu muốn Kiên sống không bằng chết

Được công nhận là máu mủ họ Cao, được phép đem sức mình giúp Cao gia giữ lại sản nghiệp, Minh tuy vui nhưng cô cũng nhân cơ hội này ra điều kiện: “Trước khi có trách nhiệm với nhà họ Cao, cháu phải có trách nhiệm với mẹ và em cháu đã. Cháu có thể quay lại Cao Dược, làm bất kể vị trí nào cô cần, nhưng cô phải cam kết, không được truy cứu trách nhiệm của Trí trong vườn dược liệu”.

Hướng dương ngược nắng tập 45: Minh ra điều kiện khi Bạch Cúc cầu cứu, Châu muốn Kiên sống không bằng chết - 1

Tình thế của Cao gia đang khó khăn hơn bao giờ hết, ông Phan cuối cùng cũng phải đưa ra quyết định khó khăn, đó chính là bán căn biệt thị để lấy nguồn tiền xoay xở. Bên cạnh đó, ông cũng giao lại toàn quyền xử lý khủng hoảng này cho con dâu, hi vọng bà Cúc có thể xoay chuyển tình hình.

Ông nói với bà Cúc: “Chúng ta có thể mất nhà, nhưng chúng ta không thể để mất Cao Dược. Ván bài này bố sẽ giao lại cho con, để con quyết định. Bố vẫn giữ lại khu nhà vườn ở ngoại ô, chúng ta sẽ về đó ở”.

Hướng dương ngược nắng tập 45: Minh ra điều kiện khi Bạch Cúc cầu cứu, Châu muốn Kiên sống không bằng chết - 2

Hướng dương ngược nắng tập 45: Minh ra điều kiện khi Bạch Cúc cầu cứu, Châu muốn Kiên sống không bằng chết - 3

Nghe được cuộc nói chuyện của ông nội và mẹ, Minh Ngọc vô cùng ngạc nhiên và lo lắng. Cô không thể ngờ có ngày mình lại phải thu dọn hành lý ra khỏi chính cơ ngơi này mà về ngoại ô sinh sống. Để trấn an cháu gái, ông Phan khẳng định: 'Rồi sẽ có ngày con cháu Cao gia lấy lại tất cả'.

Hướng dương ngược nắng tập 45: Minh ra điều kiện khi Bạch Cúc cầu cứu, Châu muốn Kiên sống không bằng chết - 4

Về phần Châu và Phúc, cả hai vẫn tiếp tục tranh luận về việc ở lại hay trở về. Châu bày tỏ với Phúc về cảm xúc cô nghĩ về Kiên: “Trong mơ không ai giả dối cả. Ngay cả khi tôi đã lao xe vào anh ta rồi, trong giấc mơ tôi vẫn cầm dao đâm anh ta thêm một lần nữa. Tôi mơ về cái chết của anh ta, và cái chết của chính tôi nữa." Phúc tỏ ra khó hiểu khi Châu vừa muốn Kiên chết, lại vừa muốn anh sống, vậy rốt cuộc cô muốn gì. Châu lạnh lùng trả lời: "Tôi muốn anh ta sống không bằng chết”.

Hướng dương ngược nắng tập 45: Minh ra điều kiện khi Bạch Cúc cầu cứu, Châu muốn Kiên sống không bằng chết - 5Hướng dương ngược nắng tập 45: Minh ra điều kiện khi Bạch Cúc cầu cứu, Châu muốn Kiên sống không bằng chết - 6

Đón xem “Hướng dương ngược nắng” tập 45 (tập 15 phần 2) sẽ được phát sóng lúc 21h30 ngày 24/3 trên sóng VTV3.

TH (Nguoiduatin.vn)