Giải trí

Hồi kết Nevertheless khiến netizen sôi máu: Phim cổ xúy bad boy lừa tình, 'nồi nào úp vung nấy' xứng đôi quá!

Tập cuối Nevertheless đang gây ra vô số tranh cãi trên mạng xã hội, đa phần đều là những bình luận tiêu cực liên quan đến cái kết hạnh phúc của bad boy.

Nevertheless cuối cùng đã kết thúc sau hơn 2 tháng với mức rating ngày càng thảm họa và nội dung gây ra vô số tranh cãi. Khác hẳn webtoon, bộ phim kết thúc với cái kết ngọt ngào cho cặp đôi bươm bướm Na Bi (Han So Hee) - Jae Eon (Song Kang).

Hồi kết Nevertheless khiến netizen sôi máu: Phim cổ xúy bad boy lừa tình, 'nồi nào úp vung nấy' xứng đôi quá!

Hồi kết Nevertheless khiến netizen sôi máu: Phim cổ xúy bad boy lừa tình, 'nồi nào úp vung nấy' xứng đôi quá! - 1
Nam nữ chính hạnh phúc bên nhau
Hồi kết Nevertheless khiến netizen sôi máu: Phim cổ xúy bad boy lừa tình, 'nồi nào úp vung nấy' xứng đôi quá! - 2
Nam phụ good boy chịu kiếp đơn côi

Ngay sau khi phim kết thúc, mạng xã hội lập tức bùng nổ. Vốn là bộ phim khiến khán giả chia phe nam chính - nam phụ, cái kết này dĩ nhiên khiến không ít người xem thất vọng.

Bình luận của khán giả:

- Mấy chị ngây thơ coi phim cho vui thôi chứ đừng ảo mộng mình là nữ chính thay đổi được bad boy nhé, giấc mộng ấy không có cửa đâu đừng có bu vào

- Phim gì ba chấm thiệt sự, tính cách nam nữ chính đều ngáo. Truyền tải thông điệp chúng ta nên sống buông thả, ngu ngốc, đừng nên làm người chân thành với tình yêu để rồi không được gì nha mọi người

- Hai anh chị về với nhau là đúng rồi còn gì. Nồi nào úp vung nấy. Để lọt ra thì khổ người khác.

- Tui thấy kết này ổn mà. Mặc dù tui chưa coi hết nhưng mà theo như cảm nhận của cá nhân tui thì nam chính cũng không hẳn là bad boy luôn ấy. Tại vì kể từ khi quen Na Bi thì ánh mắt lẫn hành động của ảnh đều hướng về Na Bi mà

- Rating âm cũng không quá đáng luôn ấy, phim dở

- 2 anh chị hợp nhau quá còn gì, một người chuyên lăng nhăng, một người không thích người ta nhưng cứ nhập nhằng??? Lý do tôi không xem phim đó

- Tra nam tiện nữ đúng chuẩn luôn đấy, ai khen phim này hay cũng chịu

- Bài học rút ra sau bộ phim này là “bạn là người như nào thì gặp được người như thế đó thôi”, tốt thì tốt cả đôi, xấu thì xấu cả đôi còn gì

- Ủa kết như này rồi phim muốn truyền tải điều gì? Cổ vũ cho lối sống buông thả của mấy bad boy à? Xin lỗi tôi chỉ coi tập 1 thôi nhưng vẫn muốn chửi nếu kết thế này. Hãm

Theo Lệ (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/hoi-ket-nevertheless-khien-netizen-soi-mau-phim-co-xuy-bad-boy-lua-tinh-noi-nao-up-vung-nay-xung-doi-qua-2202122803321942.htm