Giải trí

Hãy nói lời yêu tập 25: Mặc ông Tín bị chủ nợ truy lùng, bà Hoài tuyên bố có chết cũng không cứu chồng

Trong tập 25 Hãy nói lời yêu, My động viên và cầu xin mẹ hãy giúp đỡ bố nhưng bà Hoài nhất quyết từ chối.

Trong preview Hãy nói lời yêu tập 25, biết bố đang ở trong tình thế nguy cấp với khoản nợ cả chục tỷ không biết xoay sở ra sao trong khi chủ nợ truy đòi ráo riết, My đã nhờ cậy đến sự giúp đỡ của mẹ. My kể cho bà Hoài về hoàn cảnh đáng thương hiện tại của ông Tín: "Thực ra công ty của bố bị phá sản, chủ nợ đến đòi nợ bố suốt ngày. Mẹ giúp bố đi, nếu họ kiện bố, bố đi tù thì sao?

Bây giờ bố chẳng còn gì cả, lại mới đi cấp cứu, chỉ còn mẹ giúp được bố thôi, dù sao bố mẹ vẫn là vợ chồng mà".

Hãy nói lời yêu tập 25: Mặc ông Tín bị chủ nợ truy lùng, bà Hoài tuyên bố có chết cũng không cứu chồng

Mặc cho con gái lo lắng, sốt sắng, bà Hoài giữ thái độ lạnh lùng và dứt khoát tuyên bố: "Nếu là chuyện đấy thì mẹ càng không liên quan. Ai làm người đó chịu. Có đến chết mẹ cũng không giúp, cho nên con đừng van xin vô ích".

Hãy nói lời yêu tập 25: Mặc ông Tín bị chủ nợ truy lùng, bà Hoài tuyên bố có chết cũng không cứu chồng - 1

Có lẽ bà Hoài vẫn chưa thể nguôi ngoai, càng chưa thể tha thứ cho ông Tín sau những tổn thương mà ông đã gây ra cho bà. Bản thân ông Tín cũng không dám nhờ cậy đến sự giúp đỡ của vợ bởi ông hiểu mình chính là nguồn cơn dẫn đến bi kịch hôm nay của gia đình. Nếu ông không ngoại tình, có con với nhân tình, bà Hoài đã không phát điên, hành động mất kiểm soát và áp đặt con cái đến mức ngột ngạt khiến Minh phải tự tử. 

Với sự đau thương đến tận cùng vì mất con mà bà Hoài đang phải chịu đựng, chắc hẳn bà không dễ dàng gì tha thứ cho chồng mình, kể cả khi ông gặp khó khăn, có nguy cơ phải ngồi tù thì với bà Hoài đó cũng là cái giá mà ông phải trả.

Tuy nhiên, sau những biến cố xảy ra, bà Hoài đã thay đổi tâm tính hơn rất nhiều. Liệu bà có bỏ qua chuyện cũ mà giúp chồng qua cơn hoạn nạn? Đón xem Hãy nói lời yêu lên sóng lúc 21h30 thứ 5,6 hàng tuần trên VTV3.

TH (Nguoiduatin.vn)