Giải trí

Hãy nói lời yêu tập 16: Mẹ Phan thà chết cũng không để con trai hiến thận cho mình

Tập 16 'Hãy nói lời yêu' hứa hẹn sẽ lấy nước mắt của khán giả qua phân đoạn đầy xúc động của mẹ con Phan.

Ở tập 15 Hãy nói lời yêu, bệnh tình của mẹ Phan trở nặng, bà bị ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu khiến Phan vô cùng lo lắng. Trong tập 16, Phan đã quyết định cho mẹ 1 quả thận của mình.

Thế nhưng, mẹ Phan nhất quyết không cho con hiến thận. Phan trấn an mẹ: 'Chuyện không nghiêm trọng như mẹ nghĩ đâu. Bác sĩ cũng nói rồi mà, hiến thận không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của con sau này cả. Mẹ yên tâm, con sẽ ăn uống đầy đủ, tẩm bổ các thứ'.

Mẹ Phan ngắt lời con: 'Đừng có lừa mẹ. Mất đi một quả thận mà bảo không sao được à. Mẹ sinh con ra lành lặn, chỉ cần con đứt tay chảy máu thì mẹ đã xót xa lắm rồi. Bây giờ mẹ không thể để vì mẹ mà con mất đi một phần cơ thể, mẹ không đành'.

Hãy nói lời yêu tập 16: Mẹ Phan thà chết cũng không để con trai hiến thận cho mình

Phan nghẹn ngào hỏi mẹ: 'Thế mẹ nghĩ không có mẹ, con sẽ sống vui vẻ được với hai quả thận này được à?'.

Dù con trai hết lời thuyết phục, mẹ Phan vẫn quyết định không phẫu thuật và đòi về quê. Bà nói: 'Mẹ nói rồi, mẹ không ghép thận đâu. Con cho mẹ về nhà đi, dù có chết mẹ cũng muốn chết ở nhà'.

Phan đau khổ hỏi mẹ: 'Thế còn con thì sao ạ? Mẹ mà chết đi rồi thì con sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa ạ?'.

Hãy nói lời yêu tập 16: Mẹ Phan thà chết cũng không để con trai hiến thận cho mình - 1

Mẹ Phan rơi nước mắt nói với con trai: 'Nói linh tinh. Mẹ gắng gượng đến giờ này là vì con. Con mà nghĩ quẩn, mẹ chết không nhắm mắt được đâu'.

Không thể thuyết phục mẹ bằng lời nói, Phan đành quỳ xuống cầu xin: 'Con xin mẹ. Mẹ cho con cứu mẹ lần này thôi. Con xin mẹ đấy. Con xin mẹ mà'. Đến lúc này, mẹ Phan chỉ biết ôm cậu con trai hiếu thảo khóc nức nở.

Hãy nói lời yêu tập 16: Mẹ Phan thà chết cũng không để con trai hiến thận cho mình - 2

Hãy nói lời yêu tập 16: Mẹ Phan thà chết cũng không để con trai hiến thận cho mình - 3Hãy nói lời yêu tập 16: Mẹ Phan thà chết cũng không để con trai hiến thận cho mình - 4

Trong một diễn biến khác, Tú vẫn lo lắng cho My bởi gia đình cô hiện tại vô cùng rối ren khi bố đòi ly hôn, mẹ bị công an bắt. Thấy Tú mặt mày ủ rũ, Duy trêu chọc: 'Em có lo cho cho bạn em cả đời được không? Cứ lo lắng lắm, suy nghĩ nhiều, mặt sắp sửa già hơn anh rồi đấy'.

Hãy nói lời yêu tập 16: Mẹ Phan thà chết cũng không để con trai hiến thận cho mình - 5

Thế nhưng Tú đáp lại: 'Sao anh nghĩ là em lo cho nó cả đời được? Trên đời này em chỉ có mình nó là thân thiết thôi'.

Duy nghe vậy chạnh lòng hỏi: 'Thế còn anh thì sao? Nhỡ chẳng may anh có vấn đề gì xảy ra, em có lo cho anh không?'

Đón xem Hãy nói lời yêu lên sóng lúc 21h30 thứ 5,6 hàng tuần trên VTV3.

TH (Nguoiduatin.vn)