Giải trí

Giang Hồng Ngọc: 'Không muốn là bản sao Hà Hồ, ước làm Lệ Quyên thứ 2'

Nữ ca sĩ sinh năm 1989 chia sẻ cô rất dị ứng cụm từ "bản sao Hồ Ngọc Hà" nhưng muốn đi theo con đường trở thành Lệ Quyên thứ 2.

Giang Hồng Ngọc không muốn làm bản sao Hồ Ngọc Hà

Giang Hồng Ngọc hiện tham gia chương trình Cặp đôi hoàn hảo Trữ tình - Bolero. Cô chia sẻ đây là màn chào sân chính thức cho một chặng đường mới trong âm nhạc.

Không còn là cuộc dạo chơi hay hát vài bài mang tính chất tặng khán giả, nữ ca sĩ tuyên bố đầy quyết tâm: "Tôi ước làm Lệ Quyên thứ 2 của nhạc Việt".

Ước làm Lệ Quyên thứ 2 của Việt Nam

- Từ dòng nhạc trẻ chuyển hướng sang nhạc trữ tình – bolero, hình ảnh sang trọng, nhiều người cho rằng Giang Hồng Ngọc đang đi theo con đường của Lệ Quyên. Chị nghĩ sao về nhận định này?

- Tôi yêu thích bolero, nhạc trữ tình từ lâu, nhưng mới đây mới ra mắt albumBay về thời gian dành riêng cho 2 dòng nhạc này như một lời tuyên bố rằng mình chính thức đi theo con đường mới.

Đây là một bài toán khó với tôi vì nếu không thành công có nghĩa là tôi tự dùng dao đâm chết chính mình. Hiện tại, tôi không biết mình đã thành công hay chưa nhưng ít nhất tôi thấy rằng mình đi đúng hướng. Trước đây, tôi hát nhạc dance không có cảm giác nôn nao, hào hứng như bây giờ.

Là người tự biên tập, sản xuất album này, tôi rất sợ việc bị so sánh với người khác. Nhưng đây cũng là điều khó tránh vì vốn dĩ tôi không phải là người đi tiên phong. Ngoài ra, do trước đây hát nhạc trẻ nên nhiều khán giả nghe quen bolero chuẩn mực của cô Hương Lan, Giao Linh sẽ cảm thấy khó chấp nhận cách hát của tôi.

Những ý kiến nhận được, tôi đều lường trước hết và cũng chừa cho mình một hình tượng. Tôi mong muốn mình sẽ là một Lệ Quyên thứ 2 của Việt Nam. Đây như là ước mơ của tôi vậy.

- Vì sao lại là Lệ Quyên chứ không phải một hình mẫu khác?

- Tôi đi hát đã lâu nên không muốn đặt mình những hình mẫu nhỏ nữa mà phải có hình mẫu lớn hơn như một mục tiêu để quyết tâm hơn, không lười biếng sáng tạo. Đặt là đặt, nhưng tôi tin hình ảnh của mình không giống chị Lệ Quyên.

Điều tôi muốn làm trở thành một người có thể hát bolero theo kiểu của người trẻ cũng như những ngày đầu chị Lệ Quyên chuyện sang hát bolero. Từ việc đi theo bước đầu của chị, tôi mong mình có thể dần dần bước lên vị trí đó, được mọi người nhìn nhận và trân trọng. Biết rằng mọi thứ sẽ rất khó khăn, nhưng tôi tin năng lực của mình có thể làm được.

Giang Hồng Ngọc: 'Không muốn là bản sao Hà Hồ, ước làm Lệ Quyên thứ 2'
Giang Hồng Ngọc chia sẻ ước mơ đi theo con đường của đàn chị Lệ Quyên. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.

- Những người đi trước ảnh hưởng đến chị như thế nào trong lối hát bolero, trữ tình?

- Tôi lấy hình mẫu trong nghề là chị Lệ Quyên nhưng nghe nhiều nhất là cô Hương Lan, cô Hoàng Oanh và cô Giao Linh. Vốn đã là người trẻ hát bolero nên tôi muốn tìm nghe những người xưa hát, học hỏi thêm cách luyến láy để tạo thành cái riêng của mình.

Còn nhạc của chị Quyên, nói thật là tôi nghe không nhiều, chỉ nghe một vài bài để biết hướng và gu khán giả ngày nay đang cần.

- Là học trò Hồ Ngọc Hà, chị không sợ khiến đàn chị không vui với tuyên bố muốn làm Lệ Quyên thứ 2 sao?

- Chị Hà sẽ không vì vậy mà không vui, vì chị không hát bolero nên tôi có muốn học hỏi cũng không thể được. Chị Hà hát nhạc ballad, nhạc dance còn tôi hát trữ tình và bolero, chắc chắn chị cũng hiểu tôi hoàn toàn có căn cứ để chọn chị Lệ Quyên làm hình mẫu hướng theo. Tôi tin chị Hà sẽ hiểu điều này và chính chị cũng là người hướng tôi theo con đường này.

Còn nếu chị Hà không vui, tôi cũng không biết nói sao. Tuy nhiên, tôi rất muốn học cách chị Hồ Ngọc Hà ứng xử trên sân khấu, không chỉ khéo léo mà còn rất thông minh, không bao giờ để có khoảng chết. Một nghệ sĩ lớn phải biết nói chuyện nay, dẫn dắt một chương trình lớn mà không cần đến MC, mà tôi lại nói chuyện rất dở. 

- Có thời gian, khán giả gán ghép chị là “bản sao Hồ Ngọc Hà” vì nhiều nét tương đồng trong gương mặt, chất giọng trầm. Vì sao chị lại muốn chối bỏ nó?

- Tôi rất dị ứng với từ bản sao nên không mong muốn ai nói về mình như thế. Bản thân tôi từng trải qua cảm giác là “bản sao Hồ Ngọc Hà” trong quá trình thi X Factor, những gì mình cố gắng đều không được nhìn nhận ngoài việc bị gọi là bản sao khiến tôi rất buồn.

Tôi nghĩ cả chị Hà cũng không vui đâu, một người thầy không bao giờ muốn tạo ra một phiên bản của chính mình. Hiện tại, tôi tự hào vì không còn vướng vào cái mác ấy nữa.

Thật ra, tôi có muốn làm bản sao Hồ Ngọc Hà cũng không được. Tôi không đẹp, nhảy dở và cũng không biết cách ăn mặc như thế nào cho thời thượng, làm sao chạy theo danh xưng “nữ hoàng giải trí”. Hình mẫu mà tôi mong muốn nhất ở hiện tại thì chị Lệ Quyên là thành công nhất. Đó là lý do tôi muốn là người thứ hai làm được như chị.

Giang Hồng Ngọc: 'Không muốn là bản sao Hà Hồ, ước làm Lệ Quyên thứ 2' - 1
"Tôi không đẹp, nhảy dở và cũng không biết cách ăn mặc như thế nào cho đúng thời thượng, làm sao chạy theo danh xưng nữ hoàng giải trí".

Tôi thành công hơn người chê mình 12 năm trước

- Giữa cơn sốt “Chi Pu”, ca sĩ Thảo Trang chia sẻ: "Làm thế nào để chiếm được spotlight như Chi Pu? Chứ hoạt động nghiêm túc và ra sản phẩm chất lượng không ăn thua". Chị có đồng cảm với điều này không khi bản thân cũng vừa ra album?

- Tôi thấy chị Trang nói đúng. Làm nghề này, ai bỏ tiền ra để đầu tư sản phẩm thì cũng là chân chính. Nhưng là một người nghệ sĩ nói không với scandal, chỉ biết cặm cụi chạy show kiếm tiền để rồi lại dồn hết cho sản phẩm nhưng cái nhận lại là những thứ quá ít ỏi, hời hợt.

Trong 100 người, có lẽ cao nhất là 40 người biết chúng tôi đang làm gì. Trong khi những ca sĩ biết cách tạo dư luận thì cái nhận lại rất khủng khiếp, được cả nước biết đến. Đôi khi tôi cảm thấy bất công với chuyện đó nhưng cũng không biết làm gì khác hơn.

Nhưng tôi không trách ai cả, xã hội bây giờ là vậy. Đôi khi sự khác người của tôi khiến nhiều người cho là dị hợm, hay cho rằng tôi cố tỏ vẻ, nhưng tính cách của mình đã là như vậy nên cũng đành chịu.

- Nhưng nếu để hot về truyền thông nhưng phải hứng chịu những nhận xét khó nghe, thậm chí xúc phạm đến danh dự như Chi Pu, chị có dám không?

- Thật ra, chuyện này không quá xa với tôi đâu. Cách đây 12 năm, tôi tham gia Sao Mai toàn quốc khi chưa tròn 16 tuổi. Tại cuộc thi này, tôi bị một nữ ca sĩ nhận xét: “Có đi học cũng không thể làm được ca sĩ”. Như mọi người biết, tôi là người có giọng nhưng vẫn bị nhận xét một câu ê chề như vậy.

Thời điểm đó mạng xã hội như Facebook chưa thịnh hành, tin tức cũng không được cập nhật liên tục nhưng tôi nghĩ mình còn bị nói nặng hơn Chi Pu.

Còn hiện tại, tôi cũng nghe nhiều lời mắng nhiếc. Như gần đây nhất thi Cặp đôi hoàn hảo Trữ tình - Bolero, nhiều người nói tôi đã có danh hiệu vẫn đi thi, như đi “giành giật” giải với người khác. Nghe như vậy, tôi cảm thấy bị xúc phạm.

Ít ai biết rằng tôi là ca sĩ độc lập, không có công ty quản lý hay bầu show hỗ trợ nên để được khán giả nhớ đến chỉ có cách tham gia truyền hình thực tế. Trên YouTube, nhiều người cũng có những nhận xét nặng nề, ảnh hưởng đến cả gia đình tôi.

Nhưng sau cùng, tôi nghĩ làm nghệ sĩ phải chấp nhận chuyện “9 người, 10 ý”, không thể mỗi khi hiểu lầm lại phải đi giải thích với từng người. Nói cách khác là “đạp lên dư luận mà sống”.

Giang Hồng Ngọc: 'Không muốn là bản sao Hà Hồ, ước làm Lệ Quyên thứ 2' - 2
Tại cuộc thi Sao Mai toàn quốc, Giang Hồng Ngọc từ bị một nữ ca sĩ nhận xét: “Có đi học cũng không thể làm được ca sĩ”. 

- Hiện tại, chị còn giận người đã dành cho mình câu nhận xét đó không?

- Sau này, chúng tôi vẫn gặp nhau rất nhiều trong các show diễn tại Hà Nội và chào hỏi rất tôn trọng nhau. Có vẻ người này cũng không còn nhớ những gì đã diễn ra 12 năm trước. Nhưng tôi không giận, cũng không có ý định nhắc lại vì xét cho cùng, có thể cô ấy có sự khó tính của người miền Bắc, khi nhận xét như vậy cũng là một cách nó theo bản năng, chưa suy nghĩ.

Ngược lại, tôi cũng cảm ơn cô ấy vì đã cho tôi một cú sốc lớn và nỗi ám ảnh suốt thời gian dài. 9 năm sau, vào năm 2014, với nỗi đau khi bị từng bị nói ‘không thể làm ca sĩ” cùng áp lực kiếm tiền giúp gia đình đã giúp tôi đăng ký thi X Factor vào năm 2014 và có một năm bùng nổ. Đúng là nhờ có những câu nói làm mình tổn thương mới có Giang Hồng Ngọc ngày hôm nay.

Sau 12 năm đã có thể chứng minh rằng người đó nói sai thông qua những giải thưởng và nói tôi tự tin rằng mình đang thành công hơn người đó.  

- Câu chuyện của chị có nhiều nét tương đồng với tranh cãi Miu Lê - Dương Cầm ồn ào trên mặt báo vừa qua. Là người từng trải qua cảm giác bị chê về khả năng, chị có đồng cảm với nữ ca sĩ 9X?

- Tôi nghĩ cách nhận xét của Dương Cầm hơi tiêu cực. Cũng là những ý đó, vì sao không chọn cách nói nhẹ nhàng để người nghệ sị vừa biểu diễn trên sân khấu có thể cảm nhận rằng họ đang được đóng góp để có thể sửa chữa.

Nếu những nghệ sĩ có thần kinh không vững họ có thể bị trầm cảm thì sao? Giá như mọi người nhận xét tích cực sẽ tốt hơn và quan trọng đồng nghiệp ra ngoài chạm mặt sẽ vui vẻ hơn thay vì phải trách mắng hay cảm thấy khó xử.

Không có chuyện được bạn trai Việt kiều cầu hôn

- Hơn 10 năm lăn lộn với nghề, chị thấy môi trường showbiz hiện tại thế này?

- Showbiz ngày nay vừa bạc, lộn xộn vừa tệ hơn ngày trước rất nhiều. 10 năm trước mà tôi biết, showbiz rất trong sáng.

Khán giả muốn gặp nghệ sĩ phải xem TV hoặc mua một tờ báo, còn bây giờ mọi người chỉ cần lướt mạng bằng điện thoại và viết bất cứ những gì họ muốn mà không ngại làm tổn thương người khác.

Bản thân họ cũng chỉ quan tâm rằng nghề sĩ nói gì, yêu ai, đi đâu, mặc gì. Điều này khiến môi trường showbiz bị tiêu cực. Tôi vẫn nghĩ ước gì mình được làm nghệ thuật thời điểm 15 năm trước, có lẽ khả năng sẽ được nhìn nhận nhiều hơn hiện tại.

Tôi có quãng thời gian dài hát đám cưới, phòng trà trước khi chính thức bước chân vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp vào năm 2014. Lúc đó, tôi nói thật là mình đã bị choáng. Vì việc mọi người dễ dàng công kích nhau, không chỉ khán giả với nghệ sĩ mà còn là nghệ sĩ với nghệ sĩ.

Bản thân đồng nghiệp không có sự tôn trọng nhau thì làm sao đòi hỏi ở khán giả? Nghệ sĩ phải giúp cho khán vui, còn nếu buồn thì hãy bắt nguồn từ những bài hát chứ không phải vì chuyện cá nhân.

- Năm ngoái, rộ thông tin và hình ảnh được cho là chị được cầu hôn bởi bạn trai Việt kiều. Khi nào, chị mới chính thức công khai người yêu?

- Đó là chuyện của 1 năm về trước. Còn một năm sau, mọi thứ cũng đã thay đổi. Câu chuyện mọi người nói với nhau là tôi được cầu hôn thật sự không phải như vậy. Đó chỉ đơn giản là một buổi tiệc sinh nhật.

Lúc này, hãy để mọi thứ trôi qua thật nhẹ nhàng. Tôi chỉ muốn nói rằng, có người còn là bạn, có người không còn găp nhau nữa nhưng người nào cũng để lại cho tôi những kỷ niệm sâu sắc.

Giang Hồng Ngọc: 'Không muốn là bản sao Hà Hồ, ước làm Lệ Quyên thứ 2' - 3
Nữ ca sĩ cho biết hiện tại cô không yêu ai mà tập trung vào sự nghiệp âm nhạc.

- 28 tuổi, Giang Hồng Ngọc yêu 5, 6 lần nhưng cuối cùng vẫn lẻ bóng. Chị có tự đi tìm lời giải đáp cho sự lận đận trong đường tình duyên của mình?

- Do bản tính khá đàn ông nên tôi lận đận trong tình yêu không kém gì công việc. Hầu hết, họ ra đi vì không chịu nổi áp lực, cảm thấy áp bức, khó chịu khi ở bên tôi. Nhưng tôi cũng luôn lạc quan tin rằng mình sẽ có hạnh phúc hơn ở hậu vận.

Tiền bạc thì xài cỡ nào cũng hết, quan trọng là người đàn ông phải hiểu tôi đã trải qua những khó khăn gì để bù đắp bằng sự yêu thương và quan trọng nhất là sự trân trọng dành cho nghề của tôi. Tôi dám tuyên bố, có lấy chồng cũng không bỏ nghề còn chồng không muốn tôi theo nghề thì chắc sẽ bỏ chồng.

- Trong số những mối tình cũ, câu chuyện nào khiến chị đau lòng nhất?

- Có người bỏ tôi ra đi, cũng có người chia tay trong sự đồng thuận. Nhìn chung, hoàn cảnh nào tôi cũng đã nếm trải. Tôi nhớ có 1 người từng làm tôi buồn rồi chuyển sang hận vì họ đối xử với mình quá tàn nhẫn. Tôi đã quên hẳn người đó trong tâm trí và đến nay cũng đã quên mặt họ.

Theo Phương Giang (Tri Thức Trực Tuyến)