Giải trí

'Gạo nếp gạo tẻ': Đáng bị trừng phạt như Hân Hoa hậu, đi tù vẫn không tỉnh ngộ, hét vào mặt bố 'Con không cần!'

Ngay cả khi đã vào tù, Hân Hoa hậu của "Gạo nếp gạo tẻ" vẫn là cô nàng phách lối ích kỷ như xưa! Kiểu người như Hân, đáng phải ngồi tù mọt gông!

Gạo nếp gạo tẻ tiếp tục hé lộ clip highlight tình huống mới nhất. Fan lại được dịp "tăng xông" khi chứng kiến thái độ của cô nàng Hân Hoa hậu (Thúy Ngân) sau một thời gian ăn cơm tù. Những tưởng Hân đã thay đổi, biết thân biết phận hơn, nhưng không!

Vừa thấy bà Mai (Hồng Vân), Hân đã như đứa trẻ khóc lóc đòi quà, đòi được mẹ yêu thương quan tâm chăm sóc. Cô ta đòi ba mẹ bán nhà, bán tất cả, xui mẹ khuyên Hương đào mỏ Tường vì "bạn trai của chị Hai giàu lắm!". Lúc bà Mai nói rằng bà sẽ bán nhà, Hân thậm chí còn hét lên rằng "không phải sẽ!", bố mẹ phải bán nhà luôn cho cô ta! Bán luôn! Bán ngay!

Trong khi đó, bà Mai xót con, cứ gật lên gật xuống hứa hẹn. Đứng ngoài nhìn cảnh ấy, người làm cha như ông Vương cũng không chịu nổi. Ông xông vào mắng con gái rằng: "Sao con có thể nói chuyện bán nhà nhẹ nhàng như vậy?".

'Gạo nếp gạo tẻ': Đáng bị trừng phạt như Hân Hoa hậu, đi tù vẫn không tỉnh ngộ, hét vào mặt bố 'Con không cần!'

Gạo nếp gạo tẻ: Có những dạng người như Hân mãi không chịu lớn!

 Đẩy gia đình rơi vào tình thế như hiện tại, chính là Hân chứ không ai khác! Vậy mà sau tất cả mọi chuyện mình gây ra, Hân nỡ lòng nào bắt bố mẹ bán căn nhà nhẹ tênh như bán một mớ rau. Hân đối xử với Hương ra sao, mà còn tự trọng định ăn bám vào bạn trai của Hương nữa? Nhà tù không khiến Hân thay đổi, nó càng khiến cô ta trở nên ích kỷ hèn mọn và đáng khinh bỉ hơn! Kẻ như Hân, quả không xứng đáng được tha thứ!

Đỉnh điểm hơn, khi bị bố cho ăn mắng, Hân vẫn không tỉnh. Ngược lại, cô nàng còn vùng lên hét vào mặt ông Vương rằng "Con không cần!" khi ông Vương nói rằng ông sẽ không bán nhà vì một đứa con gái hư hỏng như Hân. "Con biết ba ghét con, ba sẽ không bao giờ cứu con! Con không cần!" - tiếng thét của Hân vào mặt ba cô giống như giọt nước tràn ly.

'Gạo nếp gạo tẻ': Đáng bị trừng phạt như Hân Hoa hậu, đi tù vẫn không tỉnh ngộ, hét vào mặt bố 'Con không cần!' - 1

'Gạo nếp gạo tẻ': Đáng bị trừng phạt như Hân Hoa hậu, đi tù vẫn không tỉnh ngộ, hét vào mặt bố 'Con không cần!' - 2

Mới vài tập trước, khán giả còn rủ một chút lòng thương dành cho hoàn cảnh của Hân, nhưng giờ đây, ngay cả chút lòng thương rơi rụng ấy cũng không còn nữa! Tạm biệt Hân, tự làm tự chịu, người bên cạnh Hân lúc này chỉ còn người mẹ mù quáng như bà Mai thôi! Nhưng ai dám chắc rằng, khi bà Mai hy sinh tất cả cho Hân như vậy, ra khỏi tù rồi, Hân có trân trọng không hay lại đạp đổ mọi công sức, coi mẹ như ô sin, con ở? Ai chứ kiểu người như Hân thì dễ lắm!

Theo HNguyen (Helino)