Giải trí

'Gã hề ma quái 2': Thất bại ở phút cuối

"Gã hề ma quái 2" là một tác phẩm đầy mâu thuẫn, trong khi cố gắng vượt lên trên sự sáo rỗng về dòng phim kinh dị, nó lại bị khuất phục trước những cạm bẫy của chính thể loại này.

Gã hề ma quái” ra mắt khán giả cách đây 2 năm đã tạo tiếng vang lớn trên toàn thế giới và được đánh giá là phim chuyển thể xuất sắc nhất trong loạt tiểu thuyết của Stephen King. Đó là một câu chuyện, giống như hầu hết các tác phẩm của King, nói về sự ngây thơ thời thơ ấu, những kí ức của quá khứ và sự mất mát đau đớn, những tổn thương khi trưởng thành. Với “Gã hề ma quái”, Andy Muschietti đã thực hiện một bộ phim kinh dị hay nhất năm, vừa hài hước, thô tục, đáng sợ, nhưng cũng ấm áp, cảm động và sâu sắc. Vì thế thật dễ hiểu nếu có sự kì vọng thái quá nào cho phần 2 của bộ phim vừa công chiếu ngày hôm qua.

Đạo diễn Andy Muschietti tiếp tục tái xuất cầm trịch cuộc chơi. Ngoại trừ một vài thay đổi nhỏ, "Gã hề ma quái 2" vẫn chủ yếu trung thành với nguyên tác của Stephen King. Phần 2 bắt đầu với bối cảnh 27 năm sau, kể từ khi Hội thất bại hạ gục gã hề tà ác Pennywise, cứu lấy thị trấn Derry bị nguyền rủa. Tất cả đều rời đi chỉ trừ Mike Hanlon ở lại. Bill trở thành một tác gia thành công. Ben giảm cân và bây giờ là một kiến trúc sư điển trai nổi tiếng. Richie là một diễn viên hài, Eddie hoạt động trong ngành bảo hiểm, còn Beverly là một nhà thiết kế giàu có.

'Gã hề ma quái 2': Thất bại ở phút cuối

Khi những vụ mất tích, giết người phủ lên thị trấn Derry màn sương u ám, Mike biết rằng chu kì 27 năm đã quay trở lại, anh quyết định nhấc điện thoại triệu tập nhóm bạn cũ như lời hứa khi còn nhỏ. Tuy nhiên, những năm tháng xa cách đã xóa mờ kí ức và khoảng cách vật lý đã dựng rào cản giữa họ. Để có thể hợp sức chống lại quỷ ác, 6 người phải tự tìm lại kí ức của mình và khơi dậy tình bạn đã bị lãng quên. Những vết thương bị phơi bày, những nỗi đau, niềm vui cũ được đánh thức. Khi còn nhỏ, con người dũng cảm, chạy theo bản năng và trái tim, nhưng khi trưởng thành lý trí luôn dễ dàng bị lung lay bởi nỗi sợ hãi. Tình bạn và nỗi đau thời thơ ấu là chủ đề mà Stephen King luôn khéo léo chạm vào và truyền tải đến độc giả của mình hết lần này đếnlần khác.

Trong khi đó, đạo diễn Muschietti đã thực hiện một công việc khó khăn là diễn giải chủ đề này theo cách của điện ảnh. Bằng cách lặp đi lặp lại những cảnh trong bộ phim đầu tiên, và ngược dòng thời gian về những cuộc phiêu lưu trong quá khứ của Hội thất bại, Muschietti đã thể hiện được sự tương phản cần thiết giữa lý trí và trái tim, giữa thơ ấu và trưởng thành.

Ông dường như cũng hiểu được khác biệt quan trong giữa nỗi kinh hoàng thực sự và nỗi sợ trong tưởng tượng. "Gã hề ma quái 2" đáng sợ, nhưng không phải theo cách mà bạn mong đợi. Chẳng hạn, hình ảnh Pennywise không gây ám ảnh như tưởng tượng, nhưng khán giả lại bị cuốn hút hoàn toàn vào câu chuyện cá nhân của mỗi thành viên Hội thất bại. Mặc dù một vài vụ giết trẻ em ghê rợn xảy ra, nhưng có lẽ không có cảnh nào đáng sợ hơn việc Beverly là nạn nhân của lạm dụng thời thơ ấu dưới chính bàn tay cha mình, và sau này kết hôn với một gã đàn ông bạo hành - một con quái vật đời thực đáng sợ hơn bất kì chú hề nào. Hay Eddie vì luôn sống trong cái bóng to béo của mẹ nên khi lớn lên đã kết hôn với một người phụ nữ nặng gấp 3 lần mình.

'Gã hề ma quái 2': Thất bại ở phút cuối - 1

Beverly có phải đã quen với bạo hành? Bill liệu có tha thứ cho bản thân về cái chết của em trai mình không? Eddie rồi có tự thoát ra khỏi cái bóng của mẹ mình hay không? Những câu hỏi treo lơ lửng trong phần 2 “Gã hề ma quái” mang đến trải nghiệm đầy cảm xúc sâu lắng cho khán giả. Phần lớn thời gian còn lại, bộ phim tự áp đặt trong chính thể loại kinh dị, những mánh khoé hù doạ, gây sợ hãi không còn mới mẻ được sử dụng đều đặn có phần gây thất vọng ít nhiều. Muschietti đã lợi dụng khoảng thời gian tìm lại kí ức của từng thành viên Hội thất bại để làm cái cớ khơi mào cho những màn kinh dị. Tuy nhiên không thể phủ nhận một vài đoạn được dàn dựng khá xuất sắc như cảnh Beverly về lại căn nhà cũ và Bill đối mặt gã hề trong nhà gương.

Tất cả những câu chuyện được kể với sự đầu tư và cảm xúc của “Gã hề ma quái 2” cuối cùng mục đích cũng chỉ để dẫn đến cuộc chiến sống còn của Hội thất bại với Pennywise. Và đây chính là sự thất bại lớn nhất của bộ phim. Lấy bối cảnh từ một truyền thuyết điên rồ của người thổ dân, cuộc đối đầu của Hội thất bại và Pennywise cạn kiệt và vô cảm, kĩ xảo nhàm chán. Trường đoạn cuối một tay đã phá hỏng bộ phim biên kịch và đạo diễn đã dày công xây dựng trong gần 3 tiếng đồng hồ.

'Gã hề ma quái 2': Thất bại ở phút cuối - 2

Mặc dù vậy phim vẫn đủ sức níu chân khán giả tại rạp chiếu bởi dàn cast hoàn hảo đảm nhận nhân vật khi trưởng thành với những tên tuổi ngôi sao như Jessica Chastain và James McAvoy. Trong số đó, Jay Ryan trong vai Ben, Isaiah Mustafa trong vai Mike và Bill Hader trong vai Richie là bộ 3 nổi bật nhất - mỗi người đều giữ được linh hồn của các diễn viên nhí từ bộ phim đầu tiên và phát triển nó một cách hợp lý.

“Gã hề ma quái 2” tuy có thể thua kém ít nhiều so với phần 1 của chính nó, nhưng vẫn là một bộ phim kinh dị đáng xem trong năm nay. Phim công chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ 6/9.

Trúc An (SHTT)