Giải trí

Fan hả hê khi Như Ý rời khỏi lãnh cung, 'xử gọn' nô tì phản chủ

Phân đoạn Như Ý 'xử lý' nô tì phản chủ A Nhược ngay sau khi ra khỏi lãnh cung đang khiến các fan của Như Ý Truyện vô cùng thỏa mãn.

Trong tập 18 Hậu cung Như Ý Truyện, Như Ý đã trở thành nạn nhân của 'đại hội bóc phốt' nhằm đẩy nữ chính vào lãnh cũng. Điều đáng nói là ngoài màn hợp sức của 'team' phản diện cùng các nô tài bị mua chuộc thì A Nhược - cung nữ hồi môn khi Như Ý xuất giá làm trắc phúc tấn trong Bảo Thân vương phủ cũng nằm trong số đó. Đây là cú sốc với Như Ý bởi A Nhược dù tính cách có phần ngang ngược nhưng Như Ý dành tình cảm và xem trọng cung nữ này. Tuy nhiên, sau khi bị Gia quý nhân 'bơm đểu', A Nhược đã phản chủ và tố Như Ý là thủ phạm hại chết long thai.

Fan hả hê khi Như Ý rời khỏi lãnh cung, 'xử gọn' nô tì phản chủ

Sau khi Như Ý bị oan và cam chịu đến lãnh cung, khán giả càng 'sôi máu' khi tiện nhân A Nhược một bước từ a hoàn lên hàng phi tần, lại còn được Hoàng thượng hết mực sủng ái. Trở thành chủ tử trong Tử Cấm Thành, A Nhược càng thêm hống hách và bản chất xấu xa của ả càng được dịp hoành hành mà chẳng ai dám đụng đến vì ả được được Hoàng thượng chiều chuộng.

Fan hả hê khi Như Ý rời khỏi lãnh cung, 'xử gọn' nô tì phản chủ - 1

Đây cũng là điều khiến khán giả vô cùng 'nóng mắt', thậm chí Hoắc Kiến Hoa (Càn Long) cũng nhận không ít 'gạch đá' vì sủng ái ả tiện nhân phản chủ. Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng Càn Long chỉ là mưu tính cao thâm nhằm tìm ra bằng chứng minh oan cho Như Ý và quyết định sủng ái kẻ cầm đầu mọi chuyện. Đây cũng là cách Càn Long giữ 'nghi phạm' không bị dàn hậu cung 'giết người bịt miệng' nhưng lại khơi dậy lòng ghen ghét của cả hậu cung dành cho A Nhược. Đồng thời chờ đợi cơ hội ép A Nhược phải nói ra sự thật chứng minh Như Ý vô tội.

Về phần Như Ý, cô cam chịu sống yên phận nơi lãnh cung đáng sợ hơn cả địa ngục để chờ đợi thời cơ minh oan cho mình. May mắn là nhờ sự giúp đỡ của Hải Lan, Như Ý đã ra khỏi lãnh cung và trở lại thành Nhàn phi như trước đây.

Trong trích đoạn giới thiệu màn 'thả thù' được mong đợi của Như Ý, khán giả vô cùng hả hê khi A Nhược nhận cái kết quá 'đắng'.

Trong đoạn giới thiệu này, A Nhược dường như bị uống thuốc câm và bị đem đến quỳ trước mặt Như Ý giữa trời tuyết chờ xử lý. Trong truyện, Anh Nhược bị Như Ý cho mèo hoang bảo đói lâu ngày nhốt cùng A Nhược và cào nát cho đến chết. Tuy nhiên, có lẽ vì mức độ man rợ nên cảnh này bị cắt bỏ, A Nhược chỉ ngồi nghe Như Ý xử tội giữa trời tuyết. Cuối cùng, ả có chết hay không thì khán giả phải chờ đợi tập phim đầy đủ lên sóng. 

Fan hả hê khi Như Ý rời khỏi lãnh cung, 'xử gọn' nô tì phản chủ - 2

Fan hả hê khi Như Ý rời khỏi lãnh cung, 'xử gọn' nô tì phản chủ - 3

Tuy nhiên, dù kết cuối cùng có ra sao thì chắc chắn cũng là hình phạt thích đáng cho kẻ 'phản chủ'. A Nhược dù thông minh lanh lợi nhưng trong hậu cùng đầy rẫy âm mưu, ả chỉ là một quân cờ trong tay Hoàng hậu cùng các phi tần nhằm lật đổ Như Ý. Ngay cả Hoàng thượng dù bề ngoài tưởng như sủng ái ả nhưng thực chất cũng xem A Nhược như trò tiêu khiển, thậm chí bắt nàng ta quỳ lõa thể suốt đêm. Nếu A Nhược an phận, có lẽ cô được được sống đời bình an lâu dài bên Như Ý.

Hiện nay Hậu Cung Như Ý Truyện đang lên sóng 10 tập 1 tuần từ thứ 2 đến thứ 6 trên Tencent, tài khoản VIP được xem trước 8 tập. FPT cũng chính thức chiếu online theo tốc độ trùng với phía Trung Quốc. Phiên bản lồng tiếng Việt sẽ được chiếu vào 13h từ thứ Hai đến thứ Bảy trên HTV7 từ 1/9.
 

TH (Daidoanket.vn)