Giải trí

'Dưới bóng cây hạnh phúc' tập 42: Son tức giận tát thẳng mặt Hồng

Trong tập mới nhất ‘Dưới bóng cây hạnh phúc’, tại cuộc gặp mặt nói chuyện với Hồng, Son tức giận tát thẳng mặt cô ca sĩ trẻ vì đã chèo kéo chồng mình.

Trong tập 42 Dưới bóng cây hạnh phúc, Đạt dường như đã quyết tâm tìm lại hạnh phúc gia đình. Anh không “an phận” ngủ ở phòng của con trai mà tìm tới phòng Son đang ngủ rồi bày “khổ nhục kế”.

Đạt tỏ ra mệt mỏi để thu hút sự chú ý của vợ: “Em ngủ rồi à, tự nhiên anh thấy đau đầu quá, toàn thân ê ẩm. Chắc là ốm rồi. Hay dậy massage cho anh một tí, ngày mai anh còn nhiều việc lắm không ốm được”.

duoi bong cay hanh phuc tap 42 son cham mat tieu tam dspl
Đạt chủ động làm lành với Son trong tập 42 Dưới bóng cây hạnh phúc. 

Thấy chồng mệt, khuya mà chưa ăn uống gì, Son không thể làm ngơ. Cô lại vùng dậy đi nấu mì cho Đạt khiến anh rất vui.

Sáng hôm sau, ông Công nói với Son, đúng là Đạt có sai nhưng không đến nỗi không thể tha thứ được. Ông mong Son cho Đạt cơ hội, cho cháu Cá Heo một gia đình êm ấm. Son thừa nhận với bố chồng rằng cô yêu Đạt và yêu gia đình này, nhưng cứ nghĩ đến chuyện trong lòng Đạt từng có người khác, cô lại không thể tha thứ được.

Trong một diễn biến khác, Thu Hồng hiện đã trở thành vợ sắp cưới của một doanh nhân, trở về tham dự tiệc của trung tâm văn hoá huyện. Hồng tranh thủ gọi điện hẹn gặp Son để nói toàn bộ sự thật về quan hệ của cô với Đạt.

duoi bong cay hanh phuc tap 42 son cham mat tieu tam 5
Hồng gặp Son để nói chuyện.

Thấy Son được một người đàn ông đưa tới, Hồng thẳng thắn: “Người đàn ông vừa rồi là bạn trai chị à?”. Bị nghi ngờ ngoại tình, Son gay gắt hỏi lại: “Ý của cô là gì?”. Đáp lại, Thu Hồng lập tức thay đổi thái độ: “Em chỉ hơi tò mò thôi ạ. Cũng như nhiều người nghĩ em và anh Đạt đi cạnh nhau, họ đều nghĩ bọn em có chuyện gì đó”.

Đến đây, Son buông lời mỉa mai: “Tôi và anh ta không giống như cô và chồng tôi đâu”. Song Thu Hồng lại khẳng định: “Em nghĩ là giống đấy”.

Hồng nói người đàn ông kia thích Son, mà Son không thích lại, cũng giống như Hồng yêu Đạt đơn phương. Hồng nhận lỗi rằng, vì cô có tình cảm với Đạt nên cô luôn tìm mọi cách để dây dưa với Đạt. Sau này cô nhận ra, Đạt chỉ yêu thích giọng hát của cô nên cô được Đạt nâng đỡ. Nghĩ đi nghĩ lại, tất cả mọi người ở trong đội văn nghệ ít nhiều đều được Đạt giúp đỡ.

Hồng thông báo cho Son rằng cô sắp kết hôn nên muốn giải quyết mọi chuyện trong quá khứ. "Không phải em không chọn anh Đạt, mà là anh Đạt không chọn em" - Hồng nói với Son. Son tức giận mà đứng lên, tát thẳng mặt Hồng vì cô đã chèo kéo một người đàn ông có gia đình.

duoi bong cay hanh phuc tap 42 son cham mat tieu tam 6

duoi bong cay hanh phuc tap 42 son cham mat tieu tam 7
Son tát Hồng vì cô đã cố tình chèo kéo Đạt.

Sau cuộc gặp với Thu Hồng, Son tiếp tục đụng mặt Thúy – vợ của Quyết. Trước đây Son từng nghe những lời xúi bẩy của Thúy và gây ra rất nhiều rắc rối cho gia đình. Song dường như sau khi nói chuyện với Thu Hồng, cô vợ nhẹ dạ đã thay đổi thái độ.

Son lớn tiếng bênh vực chồng trước mặt Thúy: “Đến người giả dối như chồng cô mà cô còn tin được. Vậy tại sao tôi không tin người đàng hoàng như chồng tôi”.

Cô nàng còn gay gắt nói với vợ Quyết: “Chỉ có cô mới bị chồng cô làm mờ mắt thôi. Xía vào chuyện nhà người khác còn chuyện nhà mình thối hoắc ra mà không hay”.

Nói xong Son gạt Thúy sang một bên để bước đi. Trước thái độ mạnh mẽ, tự tin đến bất ngờ của Son, Thúy bắt đầu chột dạ: “Đứng yên! Cô biết cái gì về chồng tôi thì nói toẹt ra đi, đừng có mà lấp lửng”.

Trong khi hai người vợ đang giằng co với nhau, Đạt chạy ra bênh vợ mình, khiến vợ Quyết phải bỏ đi. Dù có chút hơi men nhưng Đạt vẫn nhanh trí giả vờ say để được vợ đưa về, chăm sóc.

duoi bong cay hanh phuc tap 42 son cham mat tieu tam 8
Đạt bênh vợ trước mặt Thúy.

Như vậy, chuyện của vợ chồng Đạt đang dần có hy vọng. Những diễn biến tiếp theo của bộ phim sẽ có trong tập 43 phát sóng vào 21h thứ Hai ngày 27/3 .   

Theo Mộc Miên (Đời Sống & Pháp Luật)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/et-duoi-bong-cay-hanh-phuc-tap-42-son-tuc-gian-tat-thang-mat-hong-a569938.html